Nhật Kim Anh xinh như sao Hàn Quốc tại họp báo Dương Cầm

Việt Nữ - Ảnh: Pupu Lê, Theo 14:57 29/07/2011

Trông chị ấy chẳng khác nào... "vợ cũ" của anh chàng KangIn (SuJu) cả!

Chiều qua 28/7, đoàn phim Dương Cầm đã có buổi họp mặt thân mật với báo chí và bạn bè trong nghề tại nhà hàng Nón Lá. Đến tham dự buổi họp mặt gồm đạo diễn Xuân Cường và các diễn viên trong phim: nghệ sĩ Thanh Hoàng, Nhật Kim Anh, Ngân Quỳnh, Thủy Cúc, Công Hậu… Một số diễn viên khác vắng mặt do kẹt lịch quay. Tại buổi họp mặt, đoàn phim cũng “trình làng” 2 tập phim ưng ‎ý nhất.


Đạo diễn Xuân Cường phát biểu tại buổi họp mặt

Thu hút sự chú ‎ý nhiều nhất tại buổi họp mặt là diễn viên nữ chính Nhật Kim Anh. Bởi lẽ cô nàng dù ăn mặc khá đơn giản và tóc cắt ngắn nhưng vẫn quá xinh, khác hẳn hình ảnh Nhật Kim Anh trước đây. Và càng choáng hơn khi chúng mình vô tình phát hiện ra Nhật Kim Anh bây giờ có nét khá giống nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Yoonji – “vợ cũ” của Kangin (SuJu).

Yoonji và Nhật Kim Anh 




Nhật Kim Anh cực xinh tại buổi họp mặt

Dương Cầm là bộ phim truyền hình dài 30 tập sẽ lên sóng vào 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV9, bắt đầu từ 5/8/2011. Phim ca ngợi lòng thủy chung của người phụ nữ. Số phận của họ trong cuộc đời đẹp như một bài nhạc có giai điệu buồn. Ý nghĩa này được kể qua câu chuyện về những người phụ nữ mà trọng tâm là cô “ô-sin” có tên Hướng Dương (Nhật Kim Anh).



Đoàn phim chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau

Hướng Dương giúp việc trong gia đình ông Phước Hải (nghệ sĩ Thanh Hoàng), được ông chủ và cả cậu chủ Trầm Tưởng (Hà Trí Quang) yêu qu‎ý, quan tâm. Vậy nên kết quả tất yếu chính là bà chủ (Ngân Quỳnh) và vợ của Trầm TưởngNguyệt Đường (Thúy Diễm) đều ghét cô ra mặt.  


Nghệ sĩ Thanh Hoàng

Một hôm, Nguyệt Đường phát hiện ra tiếng đàn dương cầm, đêm đêm thường kết thúc bằng bản Sonate Ánh Trăng (Beethoven) từ phòng của ông Phước Hải. Biết người chơi đàn là Hướng DươngNguyệt Đường tức giận khi biết chồng và cha chồng của cô luôn ngồi im lặng, lắng nghe hàng giờ.


2 bà mẹ trong phim: cô Thủy Cúc đẹp dịu dàng, sang trọng…


…cô Kiều Trinh (trái) trẻ trung và sexy


Phước Hải thường ghen tuông với ai đó bằng lời bóng gió xa xăm với chồng. Vì chồng bà sống lạnh lùng kể từ khi bà sinh ra Trầm Tưởng. Uất ức, trầm cảm khiến bệnh tim của bà ngày một nặng. Nguyệt Đường mơ hồ đoán biết Hướng Dương là nguyên nhân gây ra những cơn đau tim của mẹ chồng mình và tìm cách kết thân với Hướng Dương để tìm ra sự thật…

Từ đây, tấm màn bí mật đã được hé lộ, mở ra một câu chuyện tình đã chôn chặt trong hai mươi mấy năm trời…


Diễn viên Công Hậu




2 mỹ nhân của buổi họp mặt

Tận cùng sâu thẳm trong lòng mỗi người thường chôn chặt những nỗi niềm khó có mấy ai nhìn thấy. Và khi những nỗi niềm ấy được khai quật thì sự thật ẩn khuất được phơi bày. Sự thật, đôi khi cay nghiệt đến đắng ngắt, đôi khi lại nghẹn thắt đến nhói lòng. Nhưng hãy để quá khứ khép lại như những ký ức đẹp, để lòng người còn sống những ngày thanh thản và người đã ra đi tâm thức cũng nhẹ nhàng.

Thông qua phim Dương Cầm, nhà làm phim muốn truyền tải đến khán giả truyền hình thông điệp: Có đôi khi tình cảm cho nhau dẫu có bao la, chân thành đến đâu cũng không đem lại một giá trị tinh thần nào nếu ta cho nhau quá muộn màng. Vậy thì hãy yêu nhau, yêu lấy cuộc đời bằng sự cảm thông khi chưa quá muộn!