Nhá hàng kết thúc của "Bộ bộ kinh tâm"

Ngọc Minh, Theo 10:13 26/09/2011

Là một happy ending không thực sự trọn vẹn.

Dù rating thuộc hàng "thống lĩnh" song khán giả yêu mến Bộ bộ kinh tâm vẫn "đứng ngồi không yên". Cũng bởi kết thúc quá bi thảm của tiểu thuyết khiến họ lo sợ rằng phiên bản truyền hình sẽ tiếp tục đi vào "vết xe đổ". Tuy nhiên, những hé lộ mới đây về tập cuối của Bộ bộ kinh tâm đã giúp người hâm mộ an tâm phần nào. Đó là một cái kết "tạm chấp nhận được". Điểm nổi bật nhất của kết thúc này chính là cuộc hội ngộ của Tứ A Ca với Nhược Hy ở thời hiện đại.


Bộ bộ kinh tâm khép lại với một cái kết có hậu cho Nhược Hy và Tứ A Ca

Trong tiểu thuyết gốc, Nhược Hy lâm bệnh nặng. Lúc này cô đang mang thân phận Thập Tứ Phúc tấn. Biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, Nhược Hy viết cho Tứ A Ca (lúc này đã lên ngôi, trở thành hoàng đế Ung Chính), giãi bày hết mọi tâm sự và ý nguyện của mình. Tuy nhiên, khi thư đến tay Tứ A Ca thì cũng là lúc Nhược Hy lìa trần. Cái chết của Nhược Hy để lại cho Ung Chính - Tứ A Ca biết bao nỗi đau và sự cắn rứt.


Nhược Hy mang thân phận Thập Tứ phúc tấn.
Cô mắc trọng bệnh và chẳng còn sống được bao lâu

Tuy nhiên, trước ý nguyện của đông đảo khán giả, biên kịch và đạo diễn của Bộ bộ kinh tâm đã "mạn phép" tiểu thuyết gia Đồng Hoa sửa lại kết thúc. Thay cho nước mắt và đau khổ như truyện gốc là một kết thúc "tạm ổn". Nhược Hy qua đời nhưng hồn phách cô quay trở về thời hiện đại, tiếp tục làm cô nhân viên văn phòng Trương Hiểu. Một ngày nọ đi ra phố, Trương Hiểu nhìn thấy tấm biển vẽ khung cảnh hoàng cung triều Thanh. Cô bất giác nhớ về những tháng ngày đã qua. Đấy cũng chính là lúc cô tình cờ gặp được một chàng trai - Tứ A Ca của thời hiện đại.










Nhược Hy tái ngộ cùng Tứ A Ca ở thời hiện đại

Kết thúc được hé lộ trước này thực sự đã bùng nổ thành một cơn bão lớn trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Hầu hết ý kiến đều tỏ ra rất hoan hỉ với đoạn kết được sửa chữa, kể cả các fan ruột của tiểu thuyết gốc: "Trời ơi, kết thúc thực sự như thế sao? Có thật là happy ending không thế?", "Tôi không thể tin vào mắt mình nữa rồi! Thật vui quá!". Thậm chí, có khán giả đã mơ mộng đến... phần 2 với nội dung về cuộc sống của Trương Hiểu và anh chàng Tứ A Ca thời hiện đại nữa kia.


Một số khán giả cho rằng: Nhược Hy phải sống hạnh phúc
bên Tứ A Ca thì mới là kết thúc có hậu


Tuy nhiên, với một số cá nhân bi quan thì kết cục này còn thảm hơn là nguyên tác. Họ "lý luận" rằng: Người Nhược Hy - Trương Hiểu yêu là Tứ A Ca và chỉ có thể là Tứ A Ca. Hoặc là Nhược Hy sống hạnh phúc bên cạnh Tứ A Ca, nếu không thì... thà chết còn hơn. Một khán giả nói: "Vui gì chứ? Còn bi thảm hơn thì có. Nhược Hy cuối cùng cũng phải chết. Tứ A Ca vẫn phải đau khổ. Cái kết lửng lơ thế kia mà là "đại đoàn viên" sao?"


Vụ vi phạm bản quyền của PPTV đã để lại những hậu quả nghiêm trọng

Tuy Bộ bộ kinh tâm vẫn chưa kết thúc phát sóng nhưng khoảng 2 ngày nay, trên mạng đã xuất hiện nhan nhản những bản phim DVD trọn bộ. Rất có thể, đây là hậu quả từ vụ việc lùm xùm với PPTV. Hành động tung phim lên mạng trước lịch phát sóng và bán bản quyền trái phép cho bên thứ 3 của PPTV đã khiến khán giả cực kỳ phẫn nộ. Rất nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi của nhà sản xuất Thái Nghệ Nông, tẩy chay các trang mạng vi phạm như PPTV, Xunlei và Youku.




Khán giả đang chung tay góp sức đòi lại quyền lợi chính đáng cho Bộ bộ kinh tâm

Bên cạnh đó, để ủng hộ Bộ bộ kinh tâm và đòi lại những quyền lợi chân chính của bộ phim, khán giả đã kiên quyết không xem những tập online "cầm đèn chạy trước ô tô". Tất cả nhất quyết chờ đến ngày phim phát sóng chính thức trên truyền hình, dù ai nấy đều rất nôn nóng muốn biết trước nội dung tập cuối cùng. Hành động này cũng khẳng định quan điểm không tiếp tay cho những việc kinh doanh phi pháp. Đó một nghĩa cử rất đẹp của cư dân mạng Trung Quốc.


Bộ bộ kinh tâm chuẩn bị nhường sóng cho Khuynh thế hoàng phi

Bộ bộ kinh tâm sắp đi đến hồi kết, chuẩn bị nhường khung giờ phát sóng cho tác phẩm truyền hình được mong chờ nhất năm 2011 - Khuynh thế hoàng phi.