Sáng nay - 18/9, phim điện ảnh về cuộc đời "Nữ hoàng nội y"
Ngọc Trinh:
Vòng Eo 56 chính thức khởi quay tại Đồng Tháp. Là nhân vật chính, Ngọc Trinh kiêm luôn nhiệm vụ khai máy "cao cả". Người đẹp đến Đồng Tháp từ hôm qua và có mặt tại phim trường rất sớm để chuẩn bị cho bộ phim để đời của mình. Ngọc Trinh xuất hiện trong tạo hình nữ sinh 15 tuổi vô cùng trong sáng, đáng yêu khiến đoàn phim không khỏi ngỡ ngàng, khó nhận ra đây chính là "Nữ hoàng nội y" lắm thị phi của showbiz Việt. Theo tin "hành lang" thì cảnh quay đầu tiên là thời điểm Ngọc Trinh còn cắp sách đến trường ở quê nhà.
"Nữ sinh 15 tuổi" Ngọc Trinh cực đáng yêu
"Selfie" cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng
Cùng "anh trai" La Quốc Hùng Hồ Vĩnh Khoa, Tú Vi và La Quốc Hùng vào vai anh, chị của Ngọc Trinh
Nghệ sĩ Công Ninh và Bích Hằng vào vai ba, mẹ
Một tạo hình khác của cô bé Ngọc Trinh 15 tuổi Nghệ sĩ Công Ninh khiến khán giả cảm thấy ấm áp khi vào vai người cha khắc khổ
Vòng Eo 56 là phim điện ảnh đầu tiên do
Ngọc Trinh sản xuất. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là người giúp cô thuật lại cuộc đời của mình trên màn ảnh. Trái với nhiều suy đoán trước đó, rằng phim chủ yếu để "khoe khoang" cuộc sống xa hoa và nhan sắc của "Nữ hoàng nội y"...
Vòng Eo 56 khởi đầu một cách bình dị và trong trẻo, đưa khán giả trở về với vùng quê nghèo bình yên trong quá khứ của Ngọc Trinh. Việc này không chỉ gây bất ngờ hay tò mò mà rõ ràng đã ghi điểm trong lòng khán giả. Như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng tâm sự:
"Tôi muốn mọi người sau khi xem phim sẽ công nhận Ngọc Trinh là một người có tim và có tâm, bởi vì cô ấy đúng là như vậy: một người có cảm xúc, có suy nghĩ và tận tâm với người xung quanh mình".
Đoàn phim làm lễ khai máy
Ngọc Trinh đến từ sớm để chuẩn bị
Anh, chị của Trinh dù lấm lem bùn đất vẫn chịu khó... "selfie"
Rủ cả "ba, mẹ" hồi "teen"
"Chàng Lố" La Quốc Hùng và "con ngựa sắt" của mình Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được các fan nhí vây kín
Phim dự kiến được công chiếu toàn quốc vào năm 2016.
Cập nhật một số hình ảnh hậu trường chính thức từ đoàn phim:
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, vì Trà Vinh đã thay đổi, phát triển rất nhiều nên để tìm được bối cảnh làng quê phù hợp với hoàn cảnh Ngọc Trinh lúc bấy giờ, anh và ekip đã phải đi nhiều tỉnh miền Tây và cuối cùng chọn được một vùng đồng quê tại Đồng Tháp mà theo anh là “quá sức ưng ý”.
Không uổng công tìm kiếm, ngay những cảnh quay đầu tiên, bối cảnh đồng quê đã phát huy sự hấp dẫn của mình. Vẻ đẹp của cánh đồng lúa xanh ngút ngàn, cây cầu gỗ ọp ẹp bắt ngang con sông nhỏ - vẻ đẹp của đồng quê Việt Nam khiến người ta không khỏi rung động. Và trong sự rung động, lại tìm thấy bình yên, một mảnh tâm hồn chân chất của mỗi người sống dậy giữa cuộc sống xô bồ.
Và thấp thoáng giữa cảnh thiên nhiên rộng lớn đó là bóng dáng của cô nữ sinh nho nhỏ, khoác lên mình tà áo dài trắng ngây thơ, đạp xe ngược chiều gió băng qua từng ngọn lúa. Tạo hình nữ sinh 15 tuổi vô cùng trong sáng, đáng yêu khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, khó nhận ra đây chính là "Nữ hoàng nội y" lắm thị phi của showbiz Việt.
Không ít khán giả khi nhìn thấy những hình ảnh ngày quay đầu tiên đã thú nhận: phải nghĩ lại vì trước đó đã đánh giá thấp phim của Ngọc Trinh chỉ có khoe hàng. Những cảnh quay được đầu tư, chăm chút không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng tình cảm – bởi chắc hẳn phải đặt cái “tâm” của người làm phim vào đấy thì mới rung động được “tâm” của người xem.
Ngày quay đầu tiên còn có sự xuất hiện của các diễn viên: nghệ sĩ Công Ninh, Bích Hằng trong vai cha, mẹ, và các diễn viên trẻ: Hồ Vĩnh Khoa, La Quốc Hùng, Tú Vi trong vai anh, chị của Ngọc Trinh. Ngay sau cảnh Ngọc Trinh một mình đạp xe trên đồng là cảnh cả gia đình cùng đạp xe trở về sau một ngày làm ruộng.
Nghệ sĩ Công Ninh và Bích Hằng vốn luôn được khán giả yêu mến cho các vai người cha, người mẹ khác khổ, tần tảo vì con. Vậy nên khi nhìn thấy “cha mẹ” dẫn đầu bốn đứa con đạp xe phía sau trong một buổi chiều đẹp trời, băng qua đồng ruộng, chắc chắn khán giả không khỏi mỉm cười trước sự yên bình trong quá khứ tuy nghèo nhưng hạnh phúc mộc mạc, giản đơn của không riêng Ngọc Trinh mà còn trong ký ức của nhiều người.