Ngắm lại những câu chuyện "tình yêu xe buýt" trong phim Hàn

Teira, Theo Trí Thức Trẻ 13:14 29/11/2015

Những cảnh lãng mạn trên xe buýt trong phim truyền hình xứ kim chi luôn khiến các fan phải điêu đứng vì ghen tỵ.

Những tình huống lãng mạn và vui nhộn trong phim truyền hình xứ kim chi vẫn thường gắn liền với chiếc xe buýt. Cùng điểm lại những phân cảnh vừa ngọt ngào vừa cười ra nước mắt của màn ảnh nhỏ nhé!

Mở đầu danh sách là cảnh xé toạc áo bạn diễn nam trên xe buýt của cô nàng Duk Sun (Hyeri) trong Reply 1988. Trong tập 4, vì bị xô đẩy trên chiếc xe buýt chật chội, Duk Sun phải túm vào áo Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) để đứng vững. Không may, khi chiếc xe phanh gấp, cô đã xé toạc áo cậu bạn. Bởi vậy, ngay sau chuyến xe tiếp theo, Jung Hwan đã đứng chắn đằng sau để bảo vệ cho cô bạn tránh khỏi cú ngã do xô đẩy và để những tên con trai khác tránh xa Duk Sun.




Phân cảnh Duk Sun nép gọn trong vòng tay Jung Hwan đã khiến fan thích thú

Trong tập 14 của bộ phim She Was Pretty, nhà sản xuất đã tạo nên hiệu ứng “xe buýt” đầy lãng mạn giữa Kim Joon Yoo (Park Yoo Hwan) và Han Seol (Shin Hye Sun). Sau khi chia tay Joon Yoo vì Han Seol muốn kết hôn với người giàu, cô nàng đã nhận ra rằng cô rất quan tâm Joon Yoo. Vì vậy cô đuổi theo chiếc xe buýt chở anh chàng tới một buổi xem mắt.

Nếu như trong các bộ phim, hoặc một người sẽ đuổi kịp chiếc xe hoặc tài xế sẽ dừng chiếc xe lại vì yêu cầu của người còn lại, thì trong tập này, Joon Yoo phải chờ tới trạm tiếp theo để gặp người mình yêu. Và cuối cùng, khi Han Seol thổ lộ lòng mình, họ đã trao nhau nụ hôn như một minh chứng cho tình yêu của cặp đôi.



Khác với hiệu ứng lãng mạn ở trên, để chúc mừng Hye Jin (Hwang Jung Eum) trở lại, Shin Huyk (Choi Siwon) đã tặng quà cô nàng Jackson bằng cách cưỡi chiếc moto của mình song song cùng xe buýt của cô. Hành động vừa hài hước vừa điên rồ này đã khiến Hye Jin phải xuống xe ngay lập tức.

Cảnh Shin Hyuk song hành cùng Hye Jin để chúc mừng đồng nghiệp mình

Không kém cạnh đàn anh She Was Pretty, sự lãng mạn của cặp đôi gà bông trong bộ phim truyền hình Cheer Up (Sassy, Go Go) đang gây sốt giới trẻ cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên ngay từ những tập đầu. Kang Yeon Doo (Jung Eun Ji) và cậu bạn Kim Yeol (Lee Won Geun) đã tựa vào vai nhau say ngủ trên xe buýt. Phân cảnh lãng mạn này đã khởi đầu cho một loạt “phản ứng hóa học” từ hôn hụt đến tỏ tình và “mi nhau” của cặp đôi.


Cảnh cùng ngủ gật trên xe buýt của cặp đôi gà bông trong "Cheer Up"

School 2015 - Who Are You có thể được xem như là bộ phim đứng đầu danh sách những phân cảnh gắn liền với xe buýt. Trong suốt những tập đầu, Yi Ahn (Nam Joo Hyuk) thường ngồi xe buýt tới trường cùng với mối tình đầu Eun Byul (Kim So Hyun) của mình. Cũng trên chính chiếc xe buýt, Yi Ahn đã thổ lộ tình cảm của mình với Eun Bi (Kim So Hyun đồng diễn), anh hi vọng có thể bắt đầu một lần nữa với Eun Bi, chứ không phải dưới thân phận Eun Byul. Mặc khác, mối quan hệ “tay ba” giữa Yi Ahn, Eun Bi và Tae Kwang cũng gắn liền với xe buýt. Trong một lần, khi muốn giữ Eun Bi bên mình, Tae Kwang (Yook Sung Jae) kéo cô lên một chiếc xe buýt và bỏ lại Nam Joo Hyuk chạy phía sau.





Cùng chung đề tài phim học đường với School, Dream High cũng có những cảnh phim “ngọt hơn mật” trên xe buýt. Ở phần đầu phim, Hye Mi (Suzy) vì muốn Sam Dong (Kim Soo Hyun) theo mình lên Seoul nhập học tại trường Kirin nên đã nói dối là thích cậu. Khi đó, anh chàng “quê mùa” Sam Dong đã trao Hye Mi nụ hôn ngọt ngào.

 
Đến tập cuối, khi Sam Dong ra đi để theo đuổi giấc mơ ca hát, Hye Mi đã chạy theo xe buýt của anh và hai người có một màn khóa môi say đắm.


Khác những tình tiết lãng mạn trên, Personal Taste đem đến cho khán giả một màn “chạm vòng ba” dở khóc dở cười của cặp đôi diễn viên chính. Ngay trong tập 1, anh chàng Jin Ho (Lee Min Ho) vì muốn bảo vệ mô hình có nguy cơ bị hỏng do cú phanh gấp của xe buýt, đã giơ tay ra và vô tình đụng chạm vòng ba của Gae In (Son Ye Jin) khiến cô nàng hiểu nhầm. Khi đó, anh phải ra sức thanh minh để Gae In hiểu. Chính tình huống hài hước này đã dẫn đến một chuỗi các sự kiện châm ngòi cho tình yêu của cặp đôi.



Xe buýt không chỉ là nơi để bày tỏ tình cảm mà còn là một nơi để thương tiếc tình yêu đã mất. Trong That Winter, The Wind Blows, Oh Soo (Jo In Sung) đã ngồi trên xe buýt và nhìn Oh Young (Song Hye Kyo) đi bộ xuống các đường phố, hạnh phúc và mỉm cười mà không có anh.




Trong You’re Beautiful, Jeremy (Lee Hong Ki) đã phải ngồi trên xe buýt suốt một khoảng thời gian dài để xoa dịu trái tim tan vỡ của mình. Jeramy đã nói với Go Mi Nam (Park Shin Hye) rằng bất cứ khi nào cuộc sống của anh xảy ra điều bất trắc, anh đều ngồi chiếc "Magic Bus" của mình và đi qua tất cả các điểm dừng của nó. Và anh đã dành một giờ trên xe buýt để đối diện với thực tế rằng Mi Nam không yêu anh.




Hiệu ứng “xe buýt” này còn được áp dụng trên màn ảnh rộng. Trong Love 911 cảnh quay cuối cùng của Kang Il (Go Soo) và Mi Soo (Han Hyo Joo) trên đường phố Kangnam, anh lính cứu hỏa Kang Il và nữ bác sỹ Mi Soo cuối cùng cũng xác định tình cảm dành cho nhau. Họ ngồi bên cạnh nhau trên chiếc xe buýt, và niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của họ. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Han Hyo Joo và Go Soo, khán giả có thể cảm nhận được bầu không khí lãng mạn và ngọt ngào xung quanh họ.



(Tổng hợp sx)