Mỹ nữ Cảnh Điềm sẽ bị "dìm hàng" tơi tả

Ngọc Minh, Theo 15:55 15/08/2011

Và còn có "người cùng khổ" là 2 mỹ nam Quách Phẩm Siêu và Hoắc Kiến Hoa nữa.

Thể loại "xuyên không" (nhân vật chính vượt không gian, thời gian từ hiện đại trở về quá khứ) đang rộ lên như một "mốt" thời thượng trong làng nghệ thuật Hoa ngữ. Khởi nguồn từ những cuốn tiểu thuyết mạng, trào lưu "xuyên không" bắt đầu tấn công làng truyền hình với 2 bộ phim tiên phong: Cung - tỏa tâm ngọc và Bộ bộ kinh tâm. Không dừng lại ở đó, trào lưu này đang đe dọa "thanh toán" nốt mảng điện ảnh với Thời không địa đạo (Huỳnh Hiểu Minh) và mới đây là Cứu binh vượt thời gian






Lễ khai máy "vui như Tết" của Cứu binh vượt thời gian

Đạo diễn của Cứu binh vượt thời gian - Lâm Tử Thông cũng khá "quen mặt" trong vai trò diễn viên. Anh từng tham gia một số phim hài của Châu Tinh Trì như Đội bóng Thiếu Lâm hay Tuyệt đỉnh công phu. Trong Cứu binh vượt thời gian, ngoài vai trò đạo diễn, Lâm Tử Thông còn "kiêm nhiệm" luôn vai diễn thi nhân lừng lẫy Lý Bạch.






Các "trai xinh gái đẹp" sẽ bị "dìm hàng" bằng hết(!?!)

Vừa qua, đoàn làm phim Cứu binh vượt thời gian đã tổ chức buổi lễ khai máy trong không khí "vui như Tết". Tất cả đều trả lời những câu hỏi của ký giả một cách cực kỳ hài hước. Lâm Tử Thông cho biết, trong phim anh sẽ "dìm hàng" tất cả các "trai xinh gái đẹp", từ "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm đến 2 "hoàng tử" xứ Đài Hoắc Kiến Hoa và Quách Phẩm Siêu.




Cảnh Điềm bị Lâm Tử Thông "dìm hàng" tơi tả

Mỹ nữ Cảnh Điềm nói về vai diễn của mình trong "nước mắt": "Thời hiện đại chuộng mốt người dây. Song ở thời nhà Đường, người ta lại lấy những phụ nữ mập mạp ra làm tiêu chuẩn. Vì vậy, một cô gái mảnh mai như tôi, dù khuôn mặt có đẹp thế nào cũng bị liệt vào hàng "gái xấu". Chính vì quá gầy nên nhân vật của tôi mãi chẳng được chàng trai nào ngó ngàng đến. Cô nàng bất lực, chỉ biết hàng ngày ngồi nhà... "vỗ béo" bản thân cho hợp thời đại".


Đạo diễn Lâm Tử Thông hứa hẹn sẽ "se duyên"
cho Cảnh Điềm và Hoắc Kiến Hoa một chuyện tình hài hước


Tình huống gặp gỡ giữa cặp đôi nam nữ chính cũng cực kỳ hài hước. Cô nàng "gái xấu mặt đẹp" Cảnh Điềm đang ngồi trong kiệu đi chơi hội hoa đăng. Đúng lúc vén rèm nhìn ra bên ngoài thì một anh chàng người hiện đại bị "xuyên không" rớt cái bịch trước mặt. Cảnh Điềm sợ hãi vội che rèm lại nhưng anh chàng kia đã kịp ngẩn ngơ trước dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của nàng và cảm thấy cực kỳ phẫn nộ (xen lẫn khó hiểu) khi dân tình ai cũng chê Cảnh Điềm xấu xí.


Hoắc Kiến Hoa "đồng hành" cùng cặp "đít chai"


Trong khi Lâm Tử Thông được làm Lý Bạch

Và anh chàng "thiên thạch" ấy chính là Hoắc Kiến Hoa. Trong Cứu binh vượt thời gianHoắc Kiến Hoa thủ vai một anh chàng tầm thường, ăn mặc luộm thuộm, lúc nào cũng có cặp "đít chai" dầy cộp trên mắt. Anh chàng cùng với một người bạn vô tình bị quay ngược trở lại thời nhà Đường. Tuy chẳng có lấy một miếng võ nào nhưng Hoắc Kiến Hoa lại may mắn trở thành người hùng của nhân dân và có một mối tình lãng mạn xen lẫn hài hước với Cảnh Điềm.


Nhân sĩ và "chàng ngố" trong Tiến kiếm 3


...nay đã "hoán đổi" thân phận

Trước khi tham gia vào Cứu binh vượt thời gianHoắc Kiến Hoa từng hợp tác với Lâm Tử Thông trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Anh chàng cũng "gào khóc": "Trong Tiên kiếm 3, tôi vào vai một nhân sĩ đẹp trai lại có võ công cao cường. Anh Lâm Tử Thông là một anh chàng béo mập ngốc nghếch. Nay anh Tử Thông làm đạo diễn, lại cho tôi làm một anh chàng cận thị, vừa nghèo nàn vừa luộm thuộm. Còn anh ấy lại đi làm Lý Bạch đẹp trai, hài hước. Tôi thấy rằng anh ấy đang "lợi dụng việc công trả thù riêng" đấy mà."


"Anh ơi, đạo diễn Lâm là con trai cơ mà"

Khi được hỏi: "Anh thích "mỹ nhân mảnh mai" như Cảnh Điềm hơn hay "mỹ nhân tròn trịa" kiểu thời Đường hơn?"Hoắc Kiến Hoa không ngần ngại trả lời: "Tôi thích mẫu người như đạo diễn Lâm Tử Thông nhất!". Không dừng lại ở đó, chàng ta còn tiếp tục "huyên thuyên": "Người như anh Tử Thông ôm rất là "sướng tay". Hơn nữa mùa đông còn chẳng phải mua chăn (!?!)". Trước màn "diễn thuyết" không có điểm dừng của Hoắc Kiến Hoa, người đẹp Cảnh Điềm đứng bên cạnh phải "rỉ tai" nhắc: "Anh ơi! Đạo diễn Lâm Tử Thông là con trai cơ mà (!?!)".