Mỹ nữ Cảnh Điềm hóa... cô dâu "cò hương"

Ngọc Minh, Theo 15:00 20/10/2011

Nàng bị "hạ giá" khi lấy chồng vì dáng "mình hạc xương mai" chả hợp thời gì cả!

Thế hệ trẻ đã làm đa dạng hóa hôn lễ - thời khắc thiêng liêng nhất của đời người bằng những hình thức siêu độc đáo: Đám cưới trên không trung, đám cưới dưới biển, đám cưới hoạt hình... Tuy đã bị "đá" về thời nhà Đường nhưng "chàng ngốc" Hoắc Kiến Hoa vẫn tìm đủ "trăm phương ngàn kế" để đám cưới của mình với "tiểu quận chúa" Cảnh Điềm trở nên độc đáo. Với váy cưới trắng, áo vest và xe hơi hiệu "Ngựa kéo", đám cưới của cặp đôi này có thể rất đỗi bình thường ở thời hiện đại nhưng lại là "độc nhất vô nhị" ở thời nhà Đường. Tất nhiên, hôn lễ "trong mơ" này chỉ xuất hiện ở bộ phim vừa đóng máy - Cứu binh vượt thời gian.






Cô dâu chú rể trên chiếc xe hơi hiệu "Ngựa kéo"

Giống như một đám cưới hiện đại, hôn lễ của "chàng ngốc" với "tiểu quận chúa" cũng có đủ nghi lễ. Nào trao nhẫn, thề nguyền, nói lời "Tôi đồng ý"; nào tung hoa cưới và lên chiếc xe hơi "ngựa kéo" trong tiếng vỗ tay chúc phúc của đông đảo quan khách. Thậm chí, Hoắc Kiến Hoa còn dùng mối quan hệ thân tình để mời "Tiên thơ mập" Lý Bạch - Lâm Tử Thông đến làm chứng, khiến lễ cưới thêm phần "xôm tụ".






Hôn lễ được tổ chức trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè

Để đến được với nhau, Hoắc Kiến Hoa và Cảnh Điềm đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Nàng đường đường là một tiểu quận chúa, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vậy mà lại phải chịu cảnh "ế chồng" vì quá... gầy, không hợp "mốt". Chàng là người đến từ thế kỷ 21, bản chất tầm thường, bị mọi người gọi là "chàng ngốc". Sau khi cùng nhau chiến đấu bảo vệ thiên hạ khỏi mối đe dọa kinh hoàng, họ đã quyết định tổ chức hôn lễ ngay tại hoàng cung dưới sự chứng kiến của những người bạn tốt như Quách Phẩm Siêu, Hác Hảo...


Cảnh Điềm bị "hạ giá" khi đi lấy chồng?

"Cô dâu" Cảnh Điềm một mực cho rằng mình đi lấy chồng thế này đúng là "hạ giá". Cô nàng nói vui: "Tôi tuy là vì không đủ số cân nặng mà phải làm "gái xấu", song đường đường cũng là một thiên kim đại tiểu thư. Thế mà không hiểu sao lại phải lòng anh chàng hậu đậu, nghèo nàn đến từ thế kỷ 21 như Hoắc Kiến Hoa. Thôi thì "yêu nhau yêu cả đường đi", tôi đành vì anh ấy mà rời bỏ cuộc sống giàu sang vậy."





Chiếc váy cưới mà Cảnh Điềm mặc trong buổi hôn lễ này cũng hết sức đặc biệt. Đoàn làm phim Cứu binh vượt thời gian đã phải đặt hàng bộ trang phục cưới mang phong cách retro này từ Hồng Kông. Chiếc váy này được may hoàn toàn thủ công, có tổng chiều dài lên tới 5m. Trông thì rất thướt tha, nhẹ nhàng nhưng thực sự bộ váy cưới công phu này nặng tới... 15kg. Cảnh Điềm hài hước: "Mặc chiếc váy cưới này đúng là một gánh nặng ngọt ngào!"


Chiếc váy cưới - "gánh nặng ngọt ngào" với Cảnh Điềm

Hôn lễ giữa Hoắc Kiến Hoa và Cảnh Điềm cũng chính là những cảnh quay cuối cùng của Cứu binh vượt thời gian. Trong buổi ghi hình cuối cùng này, nhà sản xuất đã ra thông báo: Cứu binh vượt thời gian sẽ được công chiếu vào khoảng cuối kỳ nghỉ đông năm nay của Trung Quốc.