Được mệnh danh là viên kim cương của showbiz Thái, Hoàng tử âm nhạc xứ chùa vàng, Chinawut Indracusin gây ấn tượng với truyền thông lẫn người hâm mộ nhờ vẻ đẹp lai sắc nét và đậm chất lãng tử. Chính vì thế, khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với tác phẩm kinh dị Thongsook 13, anh chàng đã phải dành ra nhiều tháng để thích ứng với sự thay đổi tạo hình cho vai diễn, đặc biệt là yêu cầu cạo trọc đầu.
Một Chinawut Indracusin lãng tử trên tạp chí
Và tạo hình kém "bắt mắt" trong phim, sau khi đã bị "xén tóc"
Bên cạnh dung nhan kém "bắt mắt", nỗi sợ hãi thứ 2 khi tiến hành quay phim với Chinawut Indracusin là những cảnh nhân vật Thongsook bị nhốt trong không gian chật hẹp. Bởi ở ngoài đời, đây cũng là điều ngôi sao điển trai này ghét cay ghét đắng. Tuy vậy, bất chấp gian khó trong lần đầu làm diễn viên, Chin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gây bất ngờ cho khán giả với hình tượng "nửa chính nửa tà" đầy cuốn hút.
Trong phim, Chinawut Indracusin vào vai nam chính Thongsook, một chàng trai có giác quan thứ sáu. Khi còn bé, Thongsook từng là một đứa trẻ hay sợ sệt và ngây thơ, hay bị những thế lực xấu xa theo đuổi. Vì thế, mẹ cậu đã làm cho con trai một lá bùa bảo vệ đeo quanh cổ.
Lớn lên, Thongsook bị chứng sợ ở những nơi chật hẹp và thường mất tinh thần bởi quá nhạy cảm. Người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu là Nam (Namcha Sheranut) - cô bạn thân từ thuở nhỏ. Tuy vậy, Thongsook lại thường hay bị đám bạn của Nam trêu chọc và bắt nạt.
Vào 1 ngày đẹp trời nọ, khi cả nhóm tới một hòn đảo bị bỏ hoang để nghỉ ngơi cuối tuần, những người bạn của Nam đã nhốt Thongsook lại trong một ngôi miếu thờ cổ. Nhưng không ai ngờ được rằng, vụ chơi khăm đã khơi màn cho những tai ương kinh hoàng giáng xuống ngay sau đó.
Thongsook 13 dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 7/6 tới. Nhân dịp này, hãng phát hành dành tặng cho độc giả Hà Nội 3 cặp vé tham dự sự kiện ra mắt phim, diễn ra vào tối thứ Tư tới. Để giành lấy cơ hội này, bạn hãy gửi email đăng ký về địa chỉ: cinegame@kenh14.vn. Chúc các bạn may mắn.