Một huyền thoại Kpop "tẽn tò" vì tỏ tình... hụt

Ngọc Minh; sub: CINErs , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/04/2012

Thế mà anh chàng vẫn "ngây thơ bò đeo nơ" rằng nàng đã thấu cho tấm chân tình của mình.

Tiếp bước các ông anh, cậu em út của H.O.T.Lee Jae Won cũng thử sức mình với điện ảnh xứ Trung. Nếu như KangtaJang Woo Hyuk đều tham gia các bộ phim truyền hình thì Lee Jae Won lại chơi “hàng độc” với Pure Love Story – thuộc thể loại phim mini, lại được đóng vai… chính mình. Ấy là chưa kể đến màn tỏ tình “hụt” tức cười của Lee Jae Won do bất đồng ngôn ngữ trong phim. Đến khi hiểu rõ sự tình, chắc chàng ta sẽ “tẽn tò” lắm đây!


Trailer của "Pure Love Story"

Câu chuyện được bắt đầu khi ngôi sao ca nhạc nổi tiếng xứ Hàn Lee Jae Won “trốn chạy” các fan cuồng nhiệt. Trong hành trình bất đắc dĩ này, anh chàng vô tình cứu được một cô họa sĩ trẻ người Trung (Trương Sa Sa). Sau đó, hai người còn tình cờ gặp lại trong một quán cà phê lãng mạn và kết thân với nhau sau một cuộc trò chuyện vui vẻ. Cho dù ngôn ngữ bất đồng song cả hai nhanh chóng “bắt sóng cảm xúc” và có 2 ngày “hẹn hò” đầy lãng mạn, ngập tràn tiếng cười.







Nhưng khốn khổ thay cho chàng là vào lúc cần hiểu nhau nhất thì sự bất đồng ngôn ngữ lại “phản chủ”. Anh chàng Lee Jae Won thẹn thùng thú nhận với Sa Sa rằng “Anh thích em lắm!” bằng tiếng Hàn kèm cử chỉ ra dấu cực kỳ đáng yêu. Khốn nỗi, nàng ta “luận” ngay món "ngôn ngữ cơ thể" ấy ra là Jae Won đang cổ vũ mình đi tìm kiếm chàng hoàng tử trong mơ (trong khi chàng ta lại đang ở ngay bên cạnh ấy chứ).







Hai bên “ông nói gà, bà nói vịt” nhưng ai cũng tưởng là người kia hiểu ý mình lắm lắm. Thế mới có khung cảnh hết sức thú vị và… tức cười là: Hai người đứng bên thành cầu, ra sức hét. Chàng thì: “Anh thích em!” còn nàng thì: “Cố lên!” một cách sung sướng. Nhưng sự thực ngộ nghĩnh này sẽ chỉ có chúng ta – những khán giả ngồi trước màn ảnh – biết được, chí ít là tới khi một trong hai người học ngôn ngữ của người kia hoặc kiếm về… một người thông ngôn.





Vì phim mini là một thể loại phim ảnh rất mới nên cách thức phát hành của nó cũng cực kỳ trẻ trung và độc đáo. Pure Love Story sẽ ra mắt từ ngày 27/4 trên các trang mạng và sẽ được chuyền tay nhau thông qua các thiết bị di động – một hình thức hiệu quả để đưa bộ phim tiếp cận với đông đảo người xem.