Mổ xẻ nguyên nhân vì sao phim mới của Yoona bị "hắt hủi"

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 11:02 28/03/2012

Phải chăng "Love Rain" không hề có hy vọng "lội ngược dòng"?

Cuối tháng 9 năm ngoái, cái tên Love Rain trở nên nóng khắp mặt báo Hàn Quốc với tư cách là "bom tấn" truyền hình được mong đợi nhất nửa đầu 2012. Không hot sao được khi mà dự án này chẳng những quy tụ 2 ngôi sao Hallyu hàng đầu là Jang Geun SukYoona (SNSD) mà nó còn là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất giang hồ của "thầy phù thủy" Yoon Suk Ho. Có đạo diễn "4 mùa" ngồi sau "ghế nóng" chỉ đạo, khán giả nào cũng kỳ vọng sẽ được thưởng thức một bộ phim đạt chất lượng đỉnh cao.


Tuy nhiên, ngoại trừ việc bán được bản quyền phát sóng ra nước ngoài với giá ngất ngưởng thì kết quả rating cực lẹt đẹt của Love Rain đã tố cáo 1 sự thật phũ phàng: Phim chẳng hề thu hút người xem như quảng cáo. Vậy nguyên nhân là do đâu?



Lý do đầu tiên và cũng là cốt lõi dẫn đến thành tích không lấy gì làm vui vẻ này nằm ở sự định hướng "trật đường ray" của đạo diễn họ Yoon cùng "đồng bọn". Mục đích mà nhà sản xuất tài ba này nhắm đến là tái hiện lại những xúc cảm thanh xuân đầy tinh khôi - thứ mà thế hệ trẻ hiện đại đang dần đánh mất - bằng cách khắc họa một sự rung động tinh tế và mơ hồ ở thập niên 70. Thế nhưng, dường như mọi nỗ lực của ông đều thất bại.


Dàn trải suốt gần 1 tiếng đồng hồ của tập 1, dấu ấn sâu đậm nhất mà phim để lại cho khán giả chỉ là cảnh phim quá đẹp và lãng mạn. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, dù có lấy bối cảnh những năm 70 đi chăng nữa thì câu chuyện tình yêu định mệnh này cũng quá... "sến". Số khác thì lại thở dài ngán ngẩm vì "Càng xem càng thấy quen, đến mẹ tôi cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo".


Nếu đem Love Rain đặt lên bàn cân so sánh với Architecture 101 (tên cũ là Introduction of Architecture) - hiện tượng phòng vé xứ kim chi trong thời gian gần đây - thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy giữa 2 bên có sự khập khiễng đến khó tin. Cùng là phim đi theo phong cách cổ điển và tái hiện lại những hồi ức của mối tình đầu nhưng thành quả mà hai tác phẩm này gặt hái được lại "như mặt trăng với mặt trời".


Nói một cách đơn giản, cách dẫn dắt "vòng vo tam quốc" vào nội dung câu chuyện chính là "tử huyệt" của Love Rain. Mạch phim trôi chậm rãi tới độ đủ sức ru ngủ khán giả, kể cả những người kiên nhẫn nhất. Chỉ riêng việc chạm mặt, tái ngộ rồi vướng vào lưới tình của hai nhân vật chính đã mất nguyên cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, Architecture 101 rất linh hoạt trong việc chuyển cảnh giữa quá khứ và hiện tại, từ đó khơi gợi trí tò mò của người xem đến cực điểm. Và tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 100 phút mà thôi.



Công bằng mà xét thì có lẽ, nếu được "chào đời" từ cách đây mấy chục năm về trước, chắc Love Rain cũng sẽ khiến thiên hạ "đổ xiêu đổ vẹo" như những đàn anh, đàn chị của nó là Autumn In My Heart, Winter Sonata... Bởi với gu thưởng thức của đại đa số khán giả bây giờ, thật khó để mà "bới" được một người thích xem phim lãng mạn thuần túy 100%. Chính cộng đồng fan cứng của bộ phim cũng đã từng đem vấn đề này ra mổ xẻ chán chê từ trước khi phim khởi chiếu. Tuy nhiên, chắc do "cóc kêu không thấu trời xanh" nên mới có cơ sự của ngày hôm nay...


Bên cạnh "tay chèo" không còn vững của đạo diễn Yoon Suk Ho, biên kịch Oh Soo Yeon cũng chứng tỏ tài múa bút lừng danh của mình chỉ còn nằm ở miền quá khứ. Cặp nam - nữ chính lần này trong kịch bản của bà thật sự không đủ sức khiến trái tim người xem cảm thấy rung động. Trong khi nhân vật của Yoona bị chê là mong manh, yếu đuối "vượt mức cần thiết" thì vai diễn của mỹ nam họ Jang cũng bị phê bình là quá nhút nhát. Không dám thổ lộ tình cảm với người con gái mình yêu để rồi quay ra... tự kỷ với cuộc đời, nhân vật In Ha chỉ khiến khán giả ngán ngẩm thay vì xúc động.


Một nguyên nhân khách quan khác cũng phải kể đến, đó là sự "bắt nạt" thẳng tay của các "ma cũ" dành cho tân binh. Đừng quên Love Rain chỉ mới lên sóng tuần đầu tiên trong khi đó, tác phẩm truyền hình đang dẫn đầu rating khung giờ tối Thứ 2 - 3 là Lights and Shadows bên phía đài MBC đã trải qua 1 thời gian dài "chinh chiến". Việc khán giả mải mê theo dõi bộ phim yêu thích của mình thay vì để mắt đến các tác phẩm mới xuất hiện âu cũng là lẽ thường.


Nói như vậy đồng nghĩa rằng Love Rain đã hết hy vọng? Không hẳn vậy, mọi chuyện có lẽ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn khi mối tình "truyền kiếp" giữa Yoon HeeIn Ha chuyển sang đời con của họ. "Về lại thời hiện đại", chắc chắn đất diễn và khả năng thể hiện của cả Jang Geun Suk lẫn Yoona sẽ có cơ hội được tăng cường. Còn ở thời điểm này, khi phim chỉ mới kết thúc phát sóng tập thứ 2, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được đây là một tác phẩm đáng thất vọng hay không.


Dự kiến, tập 3 của Love Rain sẽ lên sóng KBS vào Thứ 2 tuần sau - 2/4.