Sau rất nhiều lần hứa hẹn, cuối cùng nhà sản xuất drama cổ trang Faith cũng chịu tung ra poster chính thức cho bộ phim. Thế nhưng, "đồ hiệu" chưa chắc đã là đồ đẹp. Ngay sau khi xuất hiện, tấm áp-phích "chính hãng" này đã bị không ít cư dân mạng chê bai thậm tệ vì quá lộn xộn, thiếu điểm nhấn.
Poster chính thức bị chê là lộn xộn...
Nhiều khán giả nhận định, đây là "một trong những tấm poster phim Hàn thiếu tính nghệ thuật nhất" mà họ biết. Đặc biệt, biểu cảm của hai diễn viên chính Kim Hee Sun và Lee Min Ho bị phán là "thiếu hợp tác" và "cứng đơ". Trong khi đó, chân dung 6 nhân vật còn lại thì được cắt ghép 1 cách cẩu thả từ ảnh tạo hình riêng của từng người.
... và kém "huyền ảo" như hàng fan-made
Câu chuyện về tấm poster "xấu xí" của
Faith làm không ít người nhớ lại
vô số tranh cãi xung quanh tạo hình của
Lee Min Ho những ngày đầu. Lúc đó, chàng tướng quân trẻ cũng bị chê là xấu trai hơn hẳn sự kỳ vọng của fan. Xem ra, nhà sản xuất lại một lần nữa "giẫm vào vết xe đổ" của chính mình.
Mặc dù bị chê tơi tả nhưng diện đơn vị chế tác vẫn rất thản nhiên: "Từ nay đến lúc phim chính thức phát sóng còn rất ít thời gian. Chúng tôi sẽ cố hết sức để tạo nên 1 drama khiến cho các bạn không thể nào quên".
Faith chính thức ra mắt khán giả trên kênh SBS từ 13/8.