Mê "Frozen", một phụ nữ Nhật đòi li dị chồng

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 17:21 03/06/2014

Chỉ vì chồng tỏ ra không thích "Frozen" (Nữ Hoàng Băng Giá) mà một phụ nữ Nhật đòi li dị.

Sự thành công của Frozen (Nữ Hoàng Băng Giá) đã tạo nên một cơn sốt "vô tiền khoáng hậu" trên toàn thế giới. Bằng chứng là ngoài những bài báo, bình luận, thì ca khúc Let It Go vẫn đang được cover muôn màu muôn vẻ bằng đủ thứ tiếng mỗi ngày. Nhưng câu chuyện kỳ lạ nhất liên quan đến Frozen chỉ có thể là trường hợp được trang Yahoo Movies đăng tải: một người phụ nữ đòi ly hôn, vì chồng cô không thích bộ phim.
 
 
Theo Yahoo Movies, câu chuyện được đăng trên trang web của Nhật Bản Kikonsha no Hakaba (The Gravesite of Married People – tạm dịch: Nơi an nghỉ của những người đã kết hôn). Đó là nơi mà nhiều cá nhân đăng bài để chia sẻ những tai ương hôn nhân của họ, cũng như tư vấn, hoặc chế giễu về một ai đó. Bài viết được viết bởi một người đàn ông vô danh đã lập gia đình (31 tuổi). Anh ta kể về người vợ 29 tuổi, và tình yêu của cô ấy dành cho bộ phim Frozen của Disney.
 
 
Theo lời người này, anh ta là một người chủ có nhiều bất động sản, kinh doanh thành công. Anh ta nghĩ mình là người có cuộc sống lý tưởng vì có thu nhập tốt, không nợ nần, có nhà riêng và hạnh phúc bên một người vợ xinh đẹp.
 
Mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng êm đềm, nếu nửa kia của anh chàng không bị ám ảnh bởi Nữ Hoàng Băng Giá. Cô đến rạp chiếu phim nhiều lần để sống trong những khung cảnh tuyệt đẹp của bộ phim (được phát hành tại Nhật với tên Anna and the Snow Queen). Rồi một ngày, cô đã thuyết phục chồng đi xem. Anh chàng từng tốt nghiệp ngành Văn học Đan Mạch tại trường đại học, vì vậy cũng muốn đến rạp xem sức ảnh hưởng từ câu chuyện The Snow Queen của Hans Christian Andersen ra sao. 
 
 
Nhưng sau khi xem phim, anh lại chẳng thấy thú vị gì. Anh cho biết: "Đây là một bộ phim không tồi, nhưng thực sự anh cũng chẳng thấy thích cho lắm". Ý kiến tưởng chừng vô tội này của anh chàng đã không làm hài lòng bà xã của mình. Cô tỏ ra bất bình khi nghe anh hỏi tiếp: "Em có thực sự nghĩ rằng phim này hay không?"
 
Cô trả lời: "Nếu anh không thể hiểu những gì làm cho bộ phim này trở nên nổi tiếng như vậy, thì chắc anh có cái gì đó không giống con người". Cuộc trò chuyện kết thúc khi cô hét lên: "Tôi muốn ly hôn".
 
 
Người đàn ông bối rối khi lần đầu tiên thấy tình trạng bất ổn thực sự trong cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của họ. Tất cả chỉ vì sự khác biệt ý kiến của hai người về Frozen và điều này làm cô vợ phát điên. Sau đó cô vợ đóng gói đồ đạc và bỏ đến nhà cha mẹ đẻ. Thậm chí ở đây, dường như cô vẫn còn bức bối vì ý kiến của chồng và muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân của họ.
 
Đây chắc chắn là một phản ứng cực đoan nhất từ trước đến nay, dành cho một người không thích một bộ phim.