Màn ảnh nhỏ xứ Hàn dịp khai xuân: chán-chưa-từng-thấy!

Bông Xù, Theo 00:00 31/01/2012

Các "anh tài" mải mê ăn Tết hết nên cuộc chơi cũng vì thế mà kém sôi động hơn hẳn!

1. Drama tối thứ 2 – 3: KBS “vui xuân mới, quên… luôn nhiệm vụ cũ”, MBC “ngủ quên” trên chiến thắng

Không rõ có phải vì vẫn còn ngất ngây trong men say chiến thắng nhờ thành tích vượt ngoài mong đợi của Brain hay không mà tuần qua, KBS không hề có động tĩnh gì đáng kể. Tác phẩm y khoa ăn khách kết thúc phát sóng từ đầu tuần trước đó nhưng “ông lớn” này cũng “chẳng đi đâu mà vội”. Quyết tâm “ngâm giấm” Dream High 2 – drama âm nhạc được mong chờ nhất nửa đầu 2012 của màn ảnh nhỏ xứ kim chi – thêm 1 tuần nhưng không kéo dài số tập của Brain vì thích… ngắn gọn, thành ra KBS đã trở thành nhà đài bắt đầu nghỉ ngơi, ăn chơi sớm hơn cả.



Chính màn “bỏ… của chạy lấy người” đầy ngỡ ngàng của KBS đã khiến cuộc đua ngay đầu năm Rồng của làng phim truyền hình Hàn Quốc tự dưng “vắng tanh như chùa Bà Đanh”. “Điềm xấu” kéo đến “xông đất” ngay ngày mùng 1 Tết tức 23/1 với kết quả thấp “xịt khói” của hai “cảm tử quân” là History of The SalarymanLights and Shadows. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau… tụt thẳng cẳng trên cột điểm rating với kết quả “chốt phiên” giảm từ 0,9% đến 2,9% mỗi “chú”.



Rất may là “trời đánh cũng phải tránh… cái Tết”. Ngay trong đêm kế tiếp, tỷ suất khán giả theo dõi hai tác phẩm nói trên đã ổn định trở lại. Theo đó, History of The Salaryman chính thức bứt khỏi “Top… 10%” không lấy gì đáng tự hào. Với con số 12,8% - thành quả sau 8 tập lên sóng, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “mỹ nhân cò hương” Jung Ryeo Won hứa hẹn sẽ còn “thăng tiến” dài dài trong nửa chặng đường sắp tới.




"History of The Salaryman"

Trong khi đó, dù chưa thực sự lấy lại “phong độ cũ” nhưng “bom tấn” kỷ niệm 50 năm thành lập đài MBC - Ánh sáng và Bóng tối – vẫn có thể tạm hài lòng với mức rating 17,1%.


Nội dung "Lights and Shadows" lên sóng tuần qua




Một loạt clip chúc Tết của dàn diễn viên chính - món quà lì xì đầu năm từ đoàn phim

Từ tuần này, phần 2 của drama âm nhạc ăn khách nhất năm 2011 – Dream High bắt đầu lên sóng và chính thức “khiêu chiến” với đàn anh. Chưa rõ “mèo nào cắn mỉu nào” nhưng có một điều chắc chắn rằng, sự gia nhập của tân binh “tỏ ra hết sức nguy hiểm” này sẽ khiến chiến trường rating đầu năm của drama Hàn tăng nhiệt.



2. Drama tối thứ 4 – 5: Khi “tên bay, đạn lạc”…

Nếu không khí đầu tuần u ám là thế thì đến giữa tuần, tình hình đã ngay lập tức “ban căng” trở lại. Mà lý do thì cũng thật lãng xẹt: vài khán giả khó tính đã “tóm sống” một số “hạt sạn” mà theo họ là không-thể-tiêu-hóa-được. Và thế là đại chiến fan-to-fan đã mau chóng bùng nổ…


Khởi nguồn cho trào lưu “bắt giò” này không ai khác ngoài “bom bự” The Moon Embracing The Sun. Dường như tác phẩm cổ trang này đang “cố” chứng tỏ một “chân lý”: “vì em đẹp nên em có quyền kiêu” hay là vì phim quá hấp dẫn nên nhà sản xuất có quyền “lờ tịt” đi các sai sót thuộc dạng… siêu ngớ ngẩn.


Với câu hỏi “Phải chăng thuốc nhuộm tóc đã xuất hiện từ thời Chosun?”, The Moon Embracing The Sun đã nghiễm nhiên giành giải vô địch… cẩu thả của năm. Còn về phần bạn khán giả nào đó “gà bới” ra được lỗi này thì có lẽ nên trao cho giải phụ là quán quân “Đuổi hình bắt… sạn” được rồi.



Không phải cứ “bom tấn” mới bị soi mà ngay cả “bom… xịt” cũng rơi vào tầm “sát phạt” chẳng kém. Đó chính là “thảm cảnh” của Wild Romance trong tuần qua. Tất cả cũng chỉ bởi nhà sản xuất đã “trót” mời người đẹp nhóm SNSD - Jessica tham gia bộ phim hòng “câu” rating đang ở dưới đáy vực lên.


Sự việc tưởng chừng rất nghiêm trọng này hóa ra lại là một câu hỏi “vô thưởng vô phạt” của nhân vật Seo Yoon Yi (Hong Jong Hyun) dành cho chàng tuyển thủ bóng chày Park Mu Yeol (Lee Dong Wook) rằng: Phải chăng người yêu cũ của anh là một người phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi trong chuyện tình cảm? Và thế là rating chưa kịp lên đến mây xanh thì đoàn phim đã rơi thẳng xuống… địa ngục vì bị quân đoàn fan girl, fan boy hung hãn của “công chúa băng giá” ném đá tới tấp!


Tuy gây ồn ào là thế nhưng xem ra những chuyện ngoài lề này chẳng mấy ảnh hưởng đến rating của chặng đua giữa tuần. Trong khi Wild Romance vẫn kiên trì “ôm cột” với con số 6,4% thì The Moon Embracing The Sun cứ “tằng tằng” mà tiến với mốc rating mới là 31,7% (theo AGB Nielsen Media Research).


Nội dung hai tập "The Moon Embracing The Sun" lên sóng tuần qua


Hai tập "Wild Romance" lên sóng tuần qua

Người “im hơi lặng tiếng” duy nhất trong cuộc chiến không cân sức này là “nàng CỏHye Sun với tác phẩm Take Care of Us, Captain. Tuy vậy, khả năng chen chân đến ngôi vương của bộ phim là… 0,0001% vì rating hiện tại của tác phẩm đầu tiên khai thác đề tài ngành hàng không này chỉ ở mức 1 con số: 8,5%.



Nội dung hai tập "Take Care of Us, Captain" lên sóng tuần qua