“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 08:55 15/03/2016

Hai tập cuối không thể giúp “Madame Antoine” của Sung Joon, Han Ye Seul gỡ gạc lại mức rating đáng thất vọng trong những tập trước.

Là một bộ phim hài lãng mạn và sở hữu dàn diễn viên ngoại hình "sáng" như Sung Joon, Han Ye Seul, Madame Antoine (Quý Cô Antoine) của JTBC có nhiều ưu thế hơn so với drama trinh thám Signal (Tín Hiệu) của tvN phát sóng cùng khung giờ. Thế nhưng, trong cuộc chiến rating giữa hai đài cáp, JTBC vẫn thất sủng trước ông lớn tvN. Tỷ suất người xem trung bình của Madame Antoine không vượt nổi 1%, tập cuối chỉ đạt 0,5%, thấp hơn 25 lần rating của Signal (12,5%).

Một bộ phim với nội dung không có gì đột phá, mới mẻ là điểm trừ lớn của Madame Antoine, và không lấy làm lạ khi cái kết của bộ phim cũng nằm trong dự đoán của khán giả truyền hình. Ở tập 15, sau khi phát hiện ra Soo Hyun (Sung Joon) vẫn duy trì thí nghiệm với mình, Hye Rim (Han Ye Seul) tức điên và cuốn gói hành lý bỏ đi. Sau khi đến nhà chị họ tiếp tục hành nghề bói toán, Hye Rim còn đắt hàng hơn lúc trước. Công việc khiến cô bận tối mặt chẳng còn thời gian suy nghĩ đến Soo Hyun. Trong khi đó, Soo Hyun suy sụp trước lời chia tay đột ngột của người yêu. Bởi cái cách Hye Rim ra đi giống y lúc người mẹ đã bỏ rơi anh 30 năm trước. Vết thương cũ chưa khỏi, nay lại tiếp tục khắc sâu khiến bác sĩ tâm lý Soo Hyun cũng không thể tự chữa cho chính bản thân mình.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 1.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 2.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 3.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 4.

Quá đau lòng, Soo Hyun đã mua một chú chó về tâm sự và đặt tên là… Hye Rim. Người yêu có thể không cần nhưng chó nhất định phải có một con. Anh tặng chú chó chiếc vòng cổ đắt tiền và tối nào cũng lấy cớ dắt chó đi dạo để đến nơi ở của Hye Rim. Chứng kiến sự sa sút tinh thần của cậu học trò, giáo sư Bae (Jang Mi Hee) đã khuyên Hye Rim trở về, bởi vì chỉ có cô mới là người duy nhất chữa lành được vết thương lòng của Soo Hyun. Sau khi được nghe câu chuyện từ giáo sư, Hye Rim mới hiểu ra mục đích thực sự của thí nghiệm Soo Hyun bằng mọi giá muốn tiến hành. Hóa ra, anh muốn khẳng định tình yêu không tồn tại người phụ nữ, nếu có thì nhiều nhất cũng chỉ trong 3 năm. Nếu chứng minh được điều này, anh có thể giảm được phần nào nỗi đau bị mẹ bỏ rơi lúc nhỏ, anh tin rằng phụ nữ đều không có tình yêu thương, chứ không phải một mình mẹ anh.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 5.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 6.

 Soo Hyun bị đả kích tinh thần khi bị 2 người phụ nữ bỏ rơi

Thêm nữa, đây là một nghiên cứu vô cùng quan trọng trong sự nghiệp Soo Hyun. Thế nhưng, vì Hye Rim, anh chấp nhận bỏ dở nó vào phút cuối. Điều này có thể khiến tiếng tăm của anh ở nước ngoài bị giảm sút. Khi nghe được hết những bí mật đó, Hye Rim đã trở về bên người yêu. Không chỉ khiến anh tin tưởng vào tình yêu của người phụ nữ, cô còn là cầu nối giúp mẹ con Soo Hyun giảng hòa.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 8.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 9.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 10.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 11.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 12.

 Nhờ Hye Rim, Soo Hyun và mẹ đã làm lành sau 30 năm

 Soo Hyun tỏ tình công khai, chứng minh tình yêu của mình dành cho Hye RIm

Trong lúc tình cảm cặp chính còn đang lục đục, cặp phụ Yoo Rim – Ji Ho đã tiến một bước dài. Mới chỉ 21 tuổi, Ji Ho đã cầu hôn Yoo Rim ngay sau khi cô chiến thắng giải thưởng lớn. Vì không muốn em gái dẫm lên vết xe đổ 15 năm trước của mình, bà mẹ một con kiên quyết ngăn cấm đám cưới này. Tuy nhiên, cặp đôi trẻ không nghe lời mà còn dọn ra ở riêng. Trước sự tha thiết của cả hai, cuối cùng Hye Rim đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 15.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 16.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 17.

 Màn cầu hôn đầy sáng tạo của Ji Ho

Về cặp đôi cô – cháu, Seung Chan (Jin Woon) ngày ngày cổ vũ giáo sư Bae phẫu thuật. Vì chỉ có 30% cơ hội sống sót, giáo sư không muốn phí phạm thời gian nằm trong bệnh viện, bà muốn được đi du lịch, làm hết những điều đã bỏ lỡ lúc còn trẻ. Trai trẻ Seung Chan chấp nhận hoàn thành tất cả những mơ ước đó của giáo sư, song với điều kiện bà phải điều trị khỏi bệnh. Trước lòng kiên nhẫn thuyết phục của cậu, cuối cùng bà đã chấp nhận phẫu thuật.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 19.

 Seung Chan chấp nhận hy sinh tuổi trẻ để chăm sóc giáo sư Bae

Cái kết hạnh phúc trọn vẹn cho 3 cặp đôi và nụ hôn nồng cháy của Soo Hyun – Hye Rim đã khép lại bộ phim Madame Antoine (Quý Bà Antoine). Nối tiếp khung giờ thứ sáu, thứ bảy của JTBC là bộ phim Ms. Temper and Nam Jung Gi. Đây là drama hài lãng mạn có sự góp mặt của kiều nữ Lee Yo Won và tài tử Yoon Sang Hyun. Ms. Temper and Nam Jung Gi là dự án được gửi gắm rất nhiều hy vọng để cứu vãn rating đang tuột dốc của đài cáp JTBC.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 21.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 22.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 23.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 24.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 25.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 26.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 27.

“Madame Antoine” kết thúc với mức rating không thể thảm hại hơn - Ảnh 28.

Một số ảnh hậu trường và ngày đóng máy

 Teaser bộ phim "Ms. Temper and Nam Jung Gi"