Lưu Diệc Phi rơi nước mắt vì Song Seung Hun trong “Tình Yêu Thứ Ba”

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 11:16 09/06/2015

Trailer đầu tiên của dự án “Tình Yêu Thứ Ba” thỏa mãn sự mong chờ của khán giả và những người yêu mến cặp đôi Lưu Diệc Phi – Song Seung Hun.

Có thể nói rằng, Tình Yêu Thứ Ba (The Third Way of Love) là một trong số những dự án chuyển thể được mong chờ nhất trong năm nay. Ngoài nguyên tác dựa trên cuốn tiểu thuyết từng “làm mưa làm gió” của tác giả Tự Do Hành Tẩu, phim còn thành công trong việc lăng xê cặp đôi mới Lưu Diệc PhiSong Seung Hun. Vừa qua, trailer đầu tiên của Tình Yêu Thứ Ba đã được đăng tải trên trang Sina, Trung Quốc. Qua đó, không ít người ấn tượng với cảnh nữ luật sư Trâu Vũ (Lưu Diệc Phi) rơi nước mắt vì Lâm Khải Chính (Song Seung Hun).

Teaser phim “Tình Yêu Thứ Ba”
 

Ở phân đoạn này, Lưu Diệc Phi đã thể hiện rất tốt cảm xúc kìm nén, đau khổ của Trâu Vũ vì một mối tình biết trước sẽ không đi đến đâu. Lâm Khải Chính đã có vị hôn thê, lại là người trọng sự nghiệp. Không những vậy, em gái Trâu Vũ – Trâu Nguyệt – cũng phải lòng vị phó tổng giám đốc họ Lâm và còn từng tự tử vì anh. 
 
 
 

Bên cạnh đó, đoạn clip cũng hướng người xem đến khoảnh khắc hạnh phúc của Lâm Khải Chính bên tình yêu đích thực của đời anh. Trâu Vũ không ngần ngại chạy đến ôm lấy Lâm Khải Chính ở nơi đông người khiến anh không giấu được sự vui mừng. Dù trailer “nhá hàng” này chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng cũng đủ làm cộng đồng người hâm mộ phát cuồng. Không những vậy, các cảnh quay trong Tình Yêu Thứ Ba còn nhận được sự khen ngợi của người xem vì nước phim đẹp và nghệ thuật.
 
 
 

Ngoài ra, các fan của Tình Yêu Thứ Ba còn thực hiện một bộ poster lung linh nhằm ủng hộ Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun. Theo thông tin trên weibo, Tình Yêu Thứ Ba dự kiến ra rạp vào ngày 20/8/2015. Thế nhưng, phim lại một lần nữa dời ngày công chiếu sang tháng 9 tại Trung Quốc. Nhiều người phỏng đoán, ê-kip của dự án ra quyết định như vậy để tránh đụng độ Tân Bộ Bộ Kinh Tâm.
 

Tình Yêu Thứ Ba là phiên bản điện ảnh được xây dựng dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Tự Do Hành Tẩu. Phim kể về mối tình có duyên mà không có phận giữa nữ luật sư Trâu Vũ và phó tổng giám đốc Lâm Khải Chính. Theo như nguyên tác, cặp đôi này đã không thể đến được với nhau bởi nhiều lý do. Kết thúc truyện mang đến cảm giác đau xót, tiếc nuối cho người đọc.
 
(Nguồn: Sina)