Lục lọi quá khứ "9 năm không già" của ma nữ Park Bo Young

Linh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 19/08/2015

Loạt ảnh về các vai diễn của Park Bo Young từ năm 2006 đến nay khiến khán giả ngạc nhiên vì cô nàng chẳng già đi chút nào cả.

"Phụ bếp" Park Bo Young đang gây sốt với vai diễn cực kỳ dễ thương trong bộ phim Oh My Ghost của đài truyền hình cáp tvN. Tuy nhiên, khán giả Hàn Quốc còn trở nên chú ý nhiều hơn đến cô ma này sau khi đào xới lại các vai diễn trước đây của cô nàng kể từ năm 2006. Mọi người đều ngạc nhiên bởi sau 9 năm, ma nữ Park Bo Young chỉ xinh đẹp lên mà chẳng già đi chút nào hết. Cùng điểm lại những vai diễn đáng nhớ của cô nàng từ khi đi chân ướt chân ráo"vào nghề" đến nay nhé!


Park Bo Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim Secret Campus năm 2006. Từ sau bộ phim này, Park Bo Young trở nên thân thiết với nam diễn viên Lee Min Ho. Trong phim, cô nàng thủ vai Cha Ah Rang – một nữ học sinh hoạt bát, mơ mộng. Vai diễn Cha Ah Rang có phần giống với vai diễn ma nữ trong Oh My Ghost vì cả hai đều “mê trai” và tấn công đối tượng triệt để.
 

Năm 2007, Park Bo Young tiếp tục tham gia đóng phim cùng Lee Min Ho trong bộ phim Mackerel Run và vẫn vào vai nữ sinh trung học. Vai diễn lần này của Park Bo Young là cô nữ sinh Shim Chung Ah có tính cách phần nào nhẹ nhàng hơn vai diễn Ah Rang trước đó những vẫn vô cùng đáng yêu.
 

Cũng trong năm 2007, Park Bo Young thử sức với phim cổ trang lần đầu tiên. Vai diễn Yoon So Hwa (vai Goo Hye Sun lúc nhỏ) đã thể hiện được khả năng diễn xuất, lột tả tâm trạng nhân vật rất tốt của cô. Yoon So Hwa là con gái của một gia đình quyền quý nhưng lại yêu một thường dân nghèo. Tuy nhiên, So Hwa lại bị cha hứa gả cho vua.
 

Năm 2008, Park Bo Young lại tham gia một bộ phim học đường khác – Jungle Fish nhưng với nội dung khác hẳn hai bộ phim trước đó mà cô tham gia. Jungle Fish nói về những gian lận trong học đường. Nhân vật của Park Bo Young là Lee Eun Soo – con gái của một gia đình khá giả, bố mẹ rất trọng thành tích mà bắt cô gian lận trong thi cử khiến cô luôn trong trạng thái u uất.
 

Park Bo Young và Lee Min Ho tham gia bộ phim thứ ba cùng nhau, cùng là chủ đề học đường trong bộ phim điện ảnh Our School’s ET năm 2008. Nhân vật lần này của Park Bo Young có tên là Han Song Yi – một nữ sinh hiền lành chăm chỉ.
 

Năm 2008 đưa Park Bo Young trở nên nổi tiếng bởi bộ phim Speedy Scandal – bộ phim điện ảnh có mức doanh thu cao nhất năm. Park Bo Young vào vai Hwang Jeong Nam – con rơi của Nam Hyeon Soo (Cha Tae Hyun). Hwang Jeong Nam đã mang cả con trai của mình đến tìm Nam Hyeon Soo khiến cho cuộc sống của ba người đảo lộn. Nhân vật Hwang Jeong Nam là một cô gái ngây thơ, hiền lành, yêu gia đình và có biệt tài ca hát.
 

 


Đến năm 2009, Park Bo Young vào vai một nữ sinh trung học cá biệt trong If I Were You 4. Bộ phim nói về ba nữ sinh đã lén lút mang một đứa bé vào trong trường để nuôi nấng. Nhưng không may, thầy cô phát hiện ra đứa trẻ khiến Park Bo Young và các bạn phải tìm mọi cách để được giữ đứa bé. 
 

Năm 2012, Park Bo Young vào vai See Hee trong bộ phim kinh dị Don’t Click. Một ngày kia, em gái của See Hee tải một video lạ vào máy, và sau đó có vô số chuyện bất thường bắt đầu xảy ra với em gái cô. See Hee vội vàng điều tra và phát hiện ra những chuyện ma quỷ mờ ám xung quanh đoạn clip và tìm mọi cách cứu những người thân thiết của mình. Vai diễn See Hee mang màu sắc hoàn toàn khác so với những vai diễn vui vẻ, hoạt bát trước đây của Park Bo Young.
 

Một bộ phim khác cũng rất thành công của Park Bo Young năm 2012 là A Werewolf Boy đóng cùng với Song Joong Ki. Trong bộ phim này, vai diễn của Park Bo Young là một cô gái trẻ hiền lành tên Soon Il, cô đã gặp và bắt đầu chung sống với anh chàng người sói (Song Joong Ki). Ban đầu, Soon Il chỉ muốn huấn luyện, dạy dỗ cho chàng người sói nhưng sau đó nảy sinh tình cảm giữa hai người.
 

Ngược lại với vai diễn hiền lành trong A Werewolf Boy, vai diễn Young Sook trong bộ phim Hot Young Blood năm 2014 lại là thủ lĩnh của một nhóm nữ đầu gấu ở trường. Tuy Young Sook lạnh lùng, sắt đá nhưng lại thích cậu bạn Joong Gil. 
 

Và hiện tại, Park Bo Young đang một mình đóng hai vai trong bộ phim Oh My Ghost. Một là cô nàng Na Bong Sun rụt rè, nhút nhát, có khả năng nhìn thấy ma. Ngược lại, ma nữ Soon Ae nhập hồn vào thân thể Na Bong Sun lại là một cô ma nữ hoạt bát, đáng yêu, mê trai và rất bạo dạn.
 
Điểm lại những vai diễn từ năm 2006 đến hiện tại, Park Bo Young đã cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng, phong phú của mình. Đặc biệt hơn là khiến khán giả trầm trồ vì nhan sắc ngày một xinh đẹp và tươi trẻ.
 
(Tổng hợp)