“Long Ruồi không câu khách bằng hot girl hay hot… gay!”

Mèo 3 Chân - Ảnh: Minh Trí, Theo 00:00 26/08/2011

Mà bằng những pha hài hước mang lại tiếng cười giải trí cực nuột!

“Túm” được anh Thái Hòa trong một ngày trời có nắng lẫn với mưa nhẹ ở Hà Nội, chúng mình đã kịp “dò la” anh ấy về siêu phẩm hấp dẫn nhất của làng phim Việt mùa hè này. Ngay trước thềm Long Ruồi được công chiếu, cùng lắng nghe anh Hòa chia sẻ về bộ phim nhé.

Chào anh Thái Hòa, ra Hà Nội dịp này anh cảm thấy thế nào?

Anh thấy cực ổn đấy (cười). Khác với thời gian quảng bá cho Để Mai Tính đoàn phim bọn anh còn không được xem hết phim đã phải “hành quân” ra Bắc, lần này, ít ra anh còn được xem hết Long Ruồi và vẫn có một đêm được nghỉ ngơi. Anh nghe bảo Hà Nội nóng lắm. Nhưng ra rồi thì cũng thấy không đến nỗi nào. Anh là anh sợ nóng nhất mà chắc là ông trời thương anh cho thời tiết đẹp.


Anh Thái Hòa sợ nóng là vậy, nhưng trong “Long Ruồi” lại có cảnh quay Tèo “bánh xèo” tung chảo rất có nghề. Liệu đó có phải là những phân cảnh khó khăn nhất của anh không? Quay một bộ phim hài như “Long Ruồi” hẳn anh phải có nhiều kỷ niệm vui lắm?

Trong Long Ruồi vui thì không nhiều lắm, anh thấy cảnh quay cực đem lại nhiều kỷ niệm hơn. Như có lần anh đã kể về “nụ hôn lông vũ” với Tinna Tình, cảnh quay trên phim lãng mạn bao nhiêu thì hai diễn viên đóng vất vả bấy nhiêu. Anh Charlie Nguyễn đòi hỏi thước phim này phải làm sao thật hoàn hảo và "mãn nhãn" nên anh và chị Tinna cứ diễn đến mệt nghỉ luôn. Lông vũ thì bay khắp phòng, lỡ mà hít nhầm là bay thẳng vô phổi. Cả hai đọc lời thoại không dám thở, rồi có lúc ho thổi bay cả đám lông vào người đối diện. Sau cảnh quay này anh cũng có tí “sợ” lông vũ nhưng đã là diễn xuất thì anh không ngại gì cả.

Còn khó khăn nhất với bộ phim này thì phải là ở chuyện anh diễn cùng một lúc hai vai. Sáng ra đi khỏi nhà từ sớm mà đến tận tối khuya mới về. Mà có phải là anh được quay hết vai Tèo rồi mới chuyển sang Long Ruồi đâu. Một ngày anh phải diễn qua diễn lại 2 nhân vật này đến 5-6 lần. Mỗi lần như thế, đội hóa trang lại “vần” anh mệt nghỉ. Bật mí là cái nốt ruồi "có giá đổi đời" không hề dễ chịu như mọi người thấy đâu. Mà khó khăn hơn nữa là anh phải định hình được cảm xúc ngay lập tức để chuyển đổi tâm lý sang một vai diễn với tính cách hoàn toàn khác biệt. 


Vậy giữa hai nhân vật anh đóng: Tèo “bánh xèo” và Long Ruồi, anh thích ai hơn cả? Nếu cho cả chính anh vào bảng xếp hạng thì sao? Anh có hài lòng về vai diễn của mình trong phim không?

Anh dĩ nhiên là đánh giá bản thân cao nhất rồi (cười). Nói vậy thôi chứ anh là người diễn, anh phải thế nào đó mới làm chủ được hai thằng kia chứ! Còn về nhân vật trong phim thì anh thích thằng Tèo hơn vì nó chân chất mộc mạc và quan điểm sống rất đơn giản, trong sáng. Long Ruồi thì hắn là kẻ mưu mô, nham hiểm và nhiều thủ đoạn khó lường cho đến tận phút cuối cùng. Nhưng chuyện yêu ghét này cũng một phần do đất diễn nữa. Trong phim thằng Tèo có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn hẳn Long Ruồi. Anh thì lại chỉ có một tháng để tìm hiểu nhân vật. Từng ấy thời gian để bận tâm đến một vai diễn đã là khó rồi mà anh thì có những 2. Thế nên anh không hài lòng về cả hai vai diễn. Mà thực ra anh chưa bao giờ toại nguyện với những vai mình đã đảm nhận. Nếu cho anh thêm thời gian tìm hiểu kỹ hơn và nếu thằng Long có nhiều đất diễn hơn thì chắc anh sẽ “mê” cả 2 như nhau đấy (cười).


Anh đã nhận lời tham gia dự án này ngay từ lúc còn đang bận rộn quay “Để Mai Tính” và phim còn chưa có kịch bản. Như vậy có phải là liều lĩnh quá không?

À không. Anh rất tin tưởng vào ê-kíp làm việc của đạo diễn Charlie Nguyễn. Mối quan hệ giữa anh và anh Charlie cũng vượt ra khỏi phạm vi đạo diễn – diễn viên rồi, tụi anh là những người bạn cùng gắn bó với phim ảnh. Mà với Long Ruồi thì khâu chuẩn bị được đầu tư kỹ lưỡng nhất. Sau khi hoàn thành Để Mai Tính, ê-kíp làm phim có 1 tháng để viết và chỉnh sửa kịch bản. Anh không thích kịch bản ban đầu cho lắm nhưng về sau mọi chuyện cũng ổn. 


Nhìn vào dàn diễn viên, hệ thống nhân vật chính và kịch bản phim, có thể nói "Long Ruồi" thiếu những yếu tố câu khách mang tính xu hướng hiện nay trong phim Việt như là các hot girl, cảnh nóng bỏng hay câu chuyện đồng tính. Anh có tự tin rằng "Long Ruồi" sẽ làm nên chuyện?

Ủa chứ chị Tinna Tình không phải là hot girl sao (cười)? Mà nếu không tính Tinna thì còn có anh nữa (cười lớn hơn). Trong phim còn có cảnh anh “sếch xỳ” 100% cũng câu khách lắm đấy. Có điều anh cũng tiếc vì sau đó đoạn phim này bị cắt khá nhiều, thành ra “sếch xỳ” cũng không có giá mấy. Chắc do mặt anh xấu quá (lại cười tiếp).

Còn chuyện hot girl hay vai đồng tính, theo anh đó không phải là yếu tố quyết định sức hút của một bộ phim. Mỗi tác phẩm đều có những đối tượng riêng mà nó hướng tới. Anh tin là Long Ruồi vẫn sẽ làm hài lòng khán giả, kể cả teen, bởi những pha hài hước rất “nuột”.


Vậy nếu tự phê bình “Long Ruồi” thì anh dành cho tác phẩm này bao nhiêu ♥?

Long Ruồi là một bộ phim giải trí mang lại tiếng cười cho khán giả. Với những người xem phim thư giãn và dễ tính một tí, có lẽ họ sẽ chấm cho phim 4♥, chậm chí là 4,5♥. Với những ai khó tính và đòi hỏi hơn thì có lẽ chỉ cho Long Ruồi 3,5♥ thôi. Nói chung, phim cũng bị cắt đi nhiều đoạn nên đôi khi sẽ khiến khán giả cảm thấy bị hụt hẫng.

Anh đã thành công với vai “chị” Hội lả lướt, Tèo “bánh xèo” cù lần và “xử đẹp” Long Ruồi khét tiếng mưu mô. Vậy sắp tới anh có ý định thử sức mình trong hình tượng vai diễn nào mới không?

Chuyện đó thì là tất nhiên rồi. Tháng 10 tới đây, dự án chuyển thể vở kịch Quả Tim Máu của anh tại sân khấu Phú Nhuận sẽ khởi động. Là một vở kịch kinh dị hài đã lấy được cảm tình của khán giả nên anh rất hi vọng phiên bản màn ảnh rộng cũng làm được điều đó. Trong phim, anh đảm nhận vai Cô Hù, một thằng rất nhát ma nhưng lại khoái dọa người khác. Kịch bản Quả Tim Máu thì vẫn đang được sửa chữa lại để tiết chế những cảnh hài hước và tăng chất kinh dị. Anh rất chờ đợi đến lúc có thể “hù” khán giả đấy! 


Thật là thú vị. Vậy anh có thể đưa ra nhận định của mình về thể loại phim kinh dị đang trở thành “mốt” được không?

Phim kinh dị Việt Nam trước giờ mới chỉ dừng ở yếu tố làm người xem giật mình chứ chưa sợ. Sắp tới đây thì có phim Lời Nguyền Huyết Ngải của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên rất đáng để kỳ vọng. Tuy nhiên, anh chưa được xem phim nên cũng không dám khẳng định gì nhiều. Còn với Quả Tim Máu, anh nghĩ mình có thể mang tới cho khán giả một ấn tượng đặc biệt và đáng nhớ.

Rất cảm ơn anh Thái Hòa và chúc cho "Long Ruồi" cũng như "Quả Tim Máu" sẽ gặt hái được thành công. 

Và bạn cũng đừng quên nhé, Long Ruồi khởi chiếu chính thức từ ngày hôm nay, 26/8 đấy!