Legion - Khi các thiên thần làm người xem "hoảng hốt"

Cobain P (Tổng hợp), Theo 00:00 21/03/2010

Dù có một ý tưởng độc đáo, thế nhưng "Legion" lại có một cách diễn đạt quá ư nghèo nàn và khiến nó trở nên tương đối nhạt nhẽo.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Legion – Ác Thần



Đạo diễn: Scott Stewart
Diễn viên: Dennis Quaid, Lucas Black, Adrianne Palicki, Paul Bettany, Kevin Durand
Thể  loại: Hành động / Rùng rợn
Phân loại: R (Hạn chế trẻ em dưới 17 tuổi)
Đánh giá: 2,5 / 5

Xưa nay, khán giả đã quá quen thuộc với chủ đề quỷ nhập tràng (The Exorcist, The Omen), loài yêu ma muốn thống trị thế giới loài người (End of Days) hay ít nhiều liên quan đến quỷ Satan (The Devil’s Advocate, The Nineth Gate). Người xem hầu như mặc định cứ quỷ dữ là kẻ thù của nhân loại, đối ngược hẳn với những thiên thần trên trời cao. Rất ít tác phẩm điện ảnh nào đề cập đến chuyện con người chống lại thiên thần. Gần đây nhất chúng ta cũng chỉ thấy hình tượng Gabriel chiến đấu trong Constantine (2005) hay trước đó là The Prophecy (1995). 



Legion (Ác Thần) của đạo diễn Scott Stewart đi ngược lại hoàn toàn suy nghĩ trên. Khi đã mất lòng tin vào con người, Chúa Trời liền cử binh đoàn thiên thần xuống trần gian để trừng phạt. Cả nhân loại sẽ phải hứng chịu ngày tận thế tàn khốc. Chỉ duy nhất có tổng lãnh thiên thần Michael (Paul Bettany) là dám chống lại Chúa trời. Anh ra tay cứu mạng sống của một nhóm người bị cô lập tại sa mạc New Mexico. Michael tin rằng, đứa bé trong bụng cô hầu bàn Charlie (Adrianne Palicki) chính là tương lai của thế giới. Không phương tiện liên lạc, không radio, không tivi để cập nhật thông tin, cả nhóm tám người và một thiên thần Michael (đã gẫy cánh) bị vẫy hãm bởi  một binh đoàn thiên thần thiện chiến.





Có thể nói ý  tưởng ban đầu của Legion rất lạ và hấp dẫn, nhưng xây dựng thành kịch bản hoàn chỉnh lại là chuyện hoàn toàn khác. Cách đặt vấn đề quá hay, nhưng giải quyết vấn đề lại quá dở, khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Nếu như nửa đầu được dẫn dắt tốt, nhịp phim giữ ổn định với nhiều chi tiết ly kỳ / rùng rợn đan xen lẫn nhau (cách họ bị cô lập, cảnh đàn ruồi đen kịt cả bầu trời, bà già đảo lộn quán ăn) thì nửa sau, khi cốt truyện đã lộ, kịch bản bị đuối hoàn toàn. 



Các tình tiết trong Legion có môtíp cũ rich. Người xem có thể dễ dàng nhận ra những môtíp này trong hàng loạt các tác phẩm kinh dị / khoa học giả tưởng trước đây. Một nhóm nhân vật bị cô lập tìm cách sống sót để rồi từng người từng người bị giết chết. Thiên thần nhập vào người dân bình thường y hệt cách các điệp viên di chuyển trong loạt ba phim Ma Trận. Thế nhưng khi hành động, những nhân vật này chẳng khác gì thây ma trong các bộ phim có đề tài về Zombie (có lẽ Chúa trời đã xem Dawn of the Dead, [Rec], 28 Days Later của loài người chăng?). Ngay cả trường đoạn mở đầu Legion, khi Michael xuống trần gian, chặt đứt đôi cánh và tìm đến kho súng đạn cũng lấy ý tưởng từ nhân vật T-800 xuất hiện trong The Terminator.



Một điểm đáng tiếc khác trong kịch bản của Legion đó là cách đưa ra vấn đề khá chung chung mà không giải thích cụ thể tại sao. Chúa trời mất lòng tin vào loài người, rồi cử cả đạo quân hùng mạnh xuống tiêu diệt sự sống trên trái đất. Đứa con đang mang thai trong bụng Charlie là niềm hi vọng cuối cùng của cả nhân loại. Từ một tổng lãnh thiên thần, Michael quay ra chống lại Chúa trời chỉ vì anh vẫn còn lòng tin vào con người. Tất cả những điểm trên chỉ được nhắc đến qua loa mà không đi sâu để thuyết phục người xem. Nếu kịch bản tiếp tục khai thác những chi tiết trên, có lẽ tầm vóc của Legion đã được nâng lên rất nhiều. 



Thay vào đó, đạo diễn Scott Stewart lại tập trung vào phần hành động cùng những đoạn hội thoại dài hơi giữa các nhân vật khiến chất lượng của Legion cũng tương tự như những bộ phim hành động bình thường khác. Thậm chí những màn nổ súng, rượt đuổi, cháy nổ trong Ác Thần cũng không có gì đặc sắc, chỉ duy nhất trường đoạn đối đầu giữa Gabriel (Kevin Durand)Michael trong tiệm ăn là có chút mới mẻ. Chỉ tới lúc đó thì khán giả mới thấy sự hữu dụng của đối cánh mà các thiên thần mang trên vai. 



Đối với một bộ phim có tình tiết cũ mèm, mở nút tốt nhưng thắt nút không khéo như Legion, cách tốt nhất để thưởng thức là quên sạch mọi hiểu biết của mình đi. Đừng bận tâm đến những zombie, đừng bận tâm đến Kinh Thánh, cũng quên luôn Chúa trời, thiên thần, quỷ dữ trong các sản phẩm cùng đề tài khác. Thay vài đó, nếu bạn chỉ coi Legion như một tác phẩm hành động pha chút kinh dị đơn thuần, xem với một cái đầu trống rỗng thì có lẽ bạn sẽ thấy bộ phim hay hơn.



* Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc!