Lee Min Ho bị cho rằng "bắt chước" Bi Rain với City Hunter

Ngọc Minh (Tổng hợp), Theo 00:00 26/10/2010

Đồng thời, tin tức về sự "thất vọng" của cư dân Hàn với bộ phim bom tấn 10 tỷ "Daemul" cũng rất đáng chú ý!<img src='/Images/EmoticonOng/49.png'>

Phim mới của Lee Min Ho đụng phải “đá tảng”

Dự án phim City Hunter khá giống với Fugitive Plan B!” – đó là nhận xét của một bộ phận lớn khán giả sau khi nhà sản xuất bộ phim công bố danh sách diễn viên. Xem ra chàng "Xoăn" của BOF đã gặp phải những vấn đề không nhỏ ngay trong những ngày đầu tiên trở lại màn ảnh.


Chàng Xoăn dính “dớp” ngay trong ngày trở lại

City Hunter với sự tham gia diễn xuất của Lee Min Ho đang là một trong những chủ đề nóng nhất trên các diễn đàn phim ảnh, vì thế phim cũng được mang ra “mổ xẻ” kĩ lưỡng, từ dàn diễn viên sẽ xuất hiện trong phim cho đến vấn đề nhân vật và kịch bản. Tuy nhiên, việc công bố kế hoạch sản xuất phim ngay sau khi Fugitive Plan B lên sóng đã đem lại cho City Hunter một mớ rắc rối cần phải giải quyết. Hầu hết các phản hồi về phim đều không mấy tích cực, khiến cho SBS cũng phải cân nhắc lại vấn đề sản xuất City Hunter.

City Hunter bị đánh giá là “anh em” của Fugitive Plan B

City Hunter được xây dựng dựa trên nội dung bộ truyện tranh cùng tên của Nhật Bản. Nhân vật chính trong phim do Lee Min Ho đảm nhiệm là một thám tử tư có sở thích đặc biệt là phá án và… phụ nữ. Nhiều ý kiến cho rằng, nhân vật này khá giống với Ji Woo (Rain) trong Fugitive Plan B. Hiện nay, nhiều người tỏ ra lo ngại cho tương lai không mấy sáng sủa của City Hunter bởi “người tiền nhiệm” Fugitive Plan B đã sụt giảm rating nghiêm trọng trong thời gian qua, cũng như cho rằng Lee Min Ho sẽ lặp lại lối diễn của Bi Rain.


Đồng thời một số báo chí đã có nhận xét “vì dòng phim thám tử còn khá lạ lẫm ở Hàn Quốc, số phim về đề tài này không nhiều nên khó tránh khỏi việc hai phim sẽ bị không ngừng bị so sánh với nhau về quy mô sản xuất, diễn xuất của diễn viên cũng như độ hấp dẫn của kịch bản”.

Khán giả phàn nàn khi Daemul đột ngột thay đổi khẩu vị

"Daemul đã bắt đầu thay đổi, trở thành câu chuyện về nàng Lọ Lem và tình yêu?" Đó là một trong số nhiều ý kiến tương tự của khán giả trên diễn đàn chính thức sau tập 6.



Tập 6 phát sóng tối 21/10 kể về quá trình Suh Hye Rim (Go Hyun Jung) vượt qua nhiều thử thách, trúng cử ở địa phương. Trong tập này, Suh Hye Rim gặp nhiều sóng gió như bị tố cáo có quan hệ bất chính với công tố viên Ha Do Ya (Kwon Sang Woo), bị ném trứng vào người, bị bắt cóc và sốt cao phải nhập viện... Mặc dù đã gần như cầm chắc thất bại nhưng Suh Hye Rim lại trúng cử nhờ cơ hội “trên trời rơi xuống”. Ngoài ra, việc Suh Hye Rim nắm rõ chứng cứ vu khống nhưng lại tha cho đối thủ là hành động rất không thực tế.


Trong tập 6, nhân vật Suh Hye Rim gặp phải nhiều biến cố - Ha Do Ya ra tay bảo vệ cô. Trong tập này, thái độ của Suh Hye Rim về đối nhân xử thế và biểu hiện ngờ nghệch của cô không giống một chính trị gia tiêu chuẩn. Phong thái lãnh tụ của Suh Hye Rim trong tập 1 đã hoàn toàn biến mất. Nhiều người cho rằng sự thay đổi này là do việc xuất hiện của nhà biên kịch mới.


Phong thái lãnh tụ của Suh Hye Rim trong tập 1 đã hoàn toàn biến mất

Câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính cũng có vấn đề. Theo luật pháp, công tố viên không thể can dự vào chyện bầu cử. Nhưng Suh Hye RimHa Do Ya trong một tập phim lại thường xuyên gặp mặt. Do Ya một mặt lo lắng về những lời vu cáo, mặt khác lại công khai xuất hiện trước công chúng để bảo vệ Hye Rim. Tình tiết này thực sự rất khó chấp nhận.


Câu chuyện chính trị đang đổi hướng thành chuyện tình Lọ Lem. Nhiều dân mạng để lại lời nhắn "Thật tiếc khi sức hút độc đáo của phim đã bị mất đi", "Nhân vật Suh Hye Rim khác hoàn toàn so với tập 1", "Lại là một câu chuyện về nàng lọ lem"... Mặc dù có những lời phàn nàn nhưng tỷ suất bạn xem đài của Daemul vẫn đạt mức cao nhất ở tập 6 (28,3%).