Lâm Y Thần - Phùng Thiệu Phong tranh thủ đi ăn chung

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/04/2012

Lý do mà 2 người đưa ra là để... bồi-đắp-tình-cảm!

Sau khi Phong – Mịch “đường ai nấy đi”, cả hai đều đa dạng hóa các vai diễn của mình, năng nổ tham gia công tác sản xuất phim. Đối với Phùng Thiệu Phong, phải nói anh đã khá may mắn khi ngay trong bộ phim đầu tay Lan Lăng Vương, anh đã mời được “thần tài” Lâm Y Thần. Không chỉ vui vẻ nhận lời tham gia, Lâm Y Thần còn nhiệt tình cùng Phùng Thiệu Phong “đánh lẻ” để “phát triển tình cảm” giữa hai người.



Tuy mới là lần đầu hợp tác song nhờ thái độ thân thiện và tự nhiên của Lâm Y Thần mà mối quan hệ giữa cô với Phùng Thiệu Phong đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Lâm Y Thần chia sẻ, vì thời gian thực hiện Lan Lăng Vương quá gấp gáp nên cô và Phùng Thiệu Phong thường xuyên tranh thủ đi ăn chung với nhau nhằm “tăng cường tình cảm”, vừa thuận lợi cho công việc diễn xuất, cũng vừa để bồi đắp một mối quan hệ tốt đẹp.



Có lẽ cũng chính vì lý do này mà lần đầu tiên ngồi ghế nhà sản xuất của Phùng Thiệu Phong khá “xuôi chèo mát mái”. Không kể đến việc cả Phùng Thiệu Phong lẫn Lâm Y Thần đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm diễn xuất, sự phối hợp ăn ý giữa cặp đôi diễn viên chính này khiến các thành viên trong đoàn phải ngạc nhiên. Có lẽ, những buổi “đánh lẻ” của “tuyệt thế mỹ nam – đệ nhất chiến thần” với “chân mệnh thiên nữ” đã đem lại những hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.


Lần đầu làm nhà sản xuất của Phùng Thiệu Phong khá thuận lợi

Ngoài bộ ba Phùng Thiệu Phong – Lâm Y Thần – Trần Hiểu Đông, gần đây báo giới cũng đã “tóm” được một gương mặt sáng giá trên trường quay Lan Lăng Vương. Đó chính là “người tình quản gia” của Park Shin Hye – nam diễn viên điển trai Hồ Vũ Uy. Lần này, anh chàng tạm bỏ qua hình tượng “trai chính chuyên” để vào vai An Đức Vương – em trai Lan Lăng Vương, cũng là tay chơi “sát gái” nức tiếng chốn đô thành.



Vị An Đức Vương này có sở thích số một là đua ngựa. Vì vậy, những cảnh cưỡi ngựa bắn cung đối với Hồ Vũ Uy đã trở thành “cơm bữa”. Hồ Vũ Uy nói vui, tham gia Lan Lăng Vương khiến anh bị hoa mắt, trước là bởi những câu thành ngữ cổ, sau là vì hàng loạt mỹ nữ luôn vây quanh mình. Tuy tính cách có phần ham “trêu hoa ghẹo nguyệt” song An Đức Vương đối với anh trai mình tuyệt đối trung thành. Chính vị vương gia này là người ra sức tác hợp cho Lan Lăng Vương với “thiên nữ” Dương Tuyết Vũ.



Hồ Vũ Uy chia sẻ: “Ngày Lan Lăng Vương khai máy, có rất nhiều người hâm mộ đã tìm tới phim trường. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi, khiến tôi rất vui mừng. Tôi tự nhủ phải giữ sức khỏe thật tốt, có vậy thì mới mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm hay”.