Kỷ lục xa nhau của các cặp tình nhân phim Hàn

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 00:56 27/05/2014

Dường như, các biên kịch phim Hàn luôn rất thích bắt các đôi tình nhân phải trải qua một quãng thời gian dài bị chia cách.

Một trong những mô-típ cực kỳ kinh điển trong phim Hàn chính là kiểu tình yêu thời niên thiếu tuyệt đối vững bền qua năm tháng. Dù vướng phải bao thử thách buộc cặp đôi chính phải chia lìa trên dưới chục năm song cuối cùng thì, "châu lại về hợp phố", những người có tình rồi sẽ trở về bên nhau.

Dưới đây là vài thống kê khá thú vị về thời gian xa nhau kỷ lục của các cặp tình nhân trong 1 số phim Hàn tiêu biểu: 

Nhắc đến các cặp tình nhân định mệnh phải xa nhau suốt 1 thời gian dài trong phim Hàn, chắc chắn không thể bỏ qua "huyền thoại" Stairway to Heaven (Nấc thang lên thiên đường). Vì âm mưu ác độc của cô chị kế Han Yoo Ri (Kim Tae Hee), mà Han Jung Seo (Choi Ji Woo) và Cha Song Joo (Kwon Sang Woo) đành phải xa nhau tổng cộng 8 năm trời. Cuối cùng sau hàng loạt khó khăn đã trải qua, khi công lý được thực thi cũng là lúc cặp đôi phải chia ly vĩnh viễn.

Tương tự "Stairway to Heaven", "Autumn in My Heart" (Trái Tim Mùa Thu) kể lại chuyện tình đẫm nước mắt giữa anh em hờ Joon Suh (Song Seung Hun) - Eun Suh (Song Hye Kyo). Nhờ bí mật thân phận bị phơi bày cùng khoảng cách 10 năm xa nhau mà cả hai nhận ra rằng, không gì có thể chia cắt họ, kể cả cái chết.

5 bộ phim tiêu biểu cho làn sóng Hallyu tại Nhật 9
Cũng là một trong những hiện tượng Hallyu thời kỳ đầu, "Winter Sonata" đem tới cho người xem một bản tình ca tuyệt đẹp trải dài từ những năm trung học cho tới khi tái ngộ 10 năm sau đó của Joon Sang (Bae Yong Joon) và Yu Jin (Choi Ji Woo). Nhưng khác với 2 trường hợp trên, biên kịch "Winter Sonata" lại để ngỏ kết thúc, đem tới niềm hy vọng cho khán giả yêu phim.  

Đẹp và buồn man mác là cảm nhận chung của khán giả theo dõi "Will It Snow for Christmas?". Thời niên thiếu, Cha Kang Jin (Go Soo) và Ji Wan (Han Ye Seul) từng có với nhau một mối tình vô cùng lãng mạn. Nhưng rồi dòng đời xô đẩy đã khiến họ xa nhau 8 năm để đến khi tái ngộ, cả hai đều đã có một người khác.

Sự tình cờ của số phận đã để chàng công tử nhí Cha Dong Joo (Kim Jae Won) gặp được Bong Woo Ri (Hwang Jung Eum) trong lúc cậu đang học piano. Và cũng chính định mệnh đã sắp đặt cho cặp tình nhân của "Can You Hear My Heart?" gặp lại nhau giữa biển người sau 16 năm.

Chuyện tình cảm động của cặp đôi "Trời - Trăng" trong "The Moon Embracing the Sun" từng làm điên đảo màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2012. Dù đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, thậm chí Yeon Woo còn cực kỳ thuận lợi được tuyển vào làm Thái tử phi của Lee Hwon song những âm mưu tàn ác từ các thế lực chính trị thù địch đã đẩy đôi trẻ vào cảnh ly biệt suốt 8 năm trời. 

Mặc dù phải trải qua rất nhiều biến cố kinh hoàng trong "I Miss You" song nếu xét riêng trên phương diện tình yêu, Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye) vẫn là 1 cô gái cực kỳ may mắn. Không chỉ có Harry (Yoo Seung Ho) ở bên bầu bạn mà Soo Yeon còn được Jung Woo (Park Yoochun) - mối tình đầu năm 15 tuổi - một lòng yêu thương, chờ đợi cô suốt 14 năm trời.

8 năm về trước, mối tình mộng mơ thời đại học giữa Tae San và In Hye trong "Two Weeks" tưởng như đã vỡ tan thành nghìn mảnh khi anh nhẫn tâm bỏ rơi cô cùng đứa bé trong bụng. Nhưng khi gặp lại nhau để cứu sống cô con gái mắc bệnh ung thư máu, chân tướng sự thật về quá khứ năm xưa cũng dần được hé lộ. Sau cùng, tình yêu chưa bao giờ tắt cùng cầu nối là con trẻ ngây thơ đã đưa gia đình họ sum họp.

17 năm là khoảng cách quá đỗi xa xôi để duy trì bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào trong cuộc sống thực. Nhưng với các biên kịch phim Hàn thì lại khác. Trong "I Need Romance 3", nếu năm 9 tuổi, Joo Yeon (Kim So Yeon) là cả thế giới đối với cậu bé Joo Wan (Sung Joon) thì đến năm 26 tuổi, cô vẫn là người con gái duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho anh.

Không khán giả nào lại không thấy đau lòng lẫn tiếc nuối cho mối tình của Kim Nam Gil - Son Ye Jin trong melodrama "Shark". Hận thù liên quan đến cái chết của người cha yêu dấu trong quá khứ đã biến tâm hồn chàng trai hiền lành Han Yi Soo (Kim Nam Gil) trở nên lạnh lẽo tới mức sẵn sàng chĩa mũi nhọn về người con gái anh đã đem lòng yêu thương hơn 12 năm trời kể từ thời trung học.

Chân dài After School níu áo hôn trai đẹp 3
Đem lòng cảm mến đối phương kể từ thời niên thiếu hoa mộng nhưng những biến cố trớ trêu đã đẩy Baek Won (UEE) và Do Young (Jung Il Woo) xa nhau. Phải tới hơn 10 năm sau, cặp đôi "Golden Rainbow" mới có dịp tương phùng và tiếp tục viết nên câu chuyện hạnh phúc.

"Angel Eyes" có hơi hướm melodrama cực cổ điển khi khai thác chuyện tình yêu, ân oán nghiệt ngã giữa gia đình 2 nhân vật chính. Sau 12 năm bị chia cắt, cặp đôi Yoon Soo Wan (Goo Hye Sun) và Park Dong Joo (Lee Sang Yoon) tiếp tục đối mặt với hàng loạt sóng gió khi những bí mật năm xưa lần lượt bị phơi bày

Bộ phim tình cảm gia đình hài hiện đang lên sóng truyền hình cáp jTBC - Wild Chives and Soy Bean Soup: 12 Years Reunion - cũng chọn 12 năm làm khoảng thời gian để cặp đôi chính đường ai nấy đi. Câu chuyện bắt đầu từ 1 đêm vui World Cup năm 2002 khi Jang Gook - Joon Soo lỡ "vượt rào" và có con. Cực chẳng đã, hai gia đình đành chấp nhận cho đôi trẻ kết hôn nhưng rồi những mâu thuẫn tồn tại giữa 2 nhà đã đẩy cả 2 xa nhau. Thật chẳng ngờ 12 năm sau, họ lại vô tình tái ngộ...

Bộ phim gia đình đang cực ăn khách của đài KBS "Wonderful Days" cũng là câu chuyện gặp lại của 2 con người từng là tình đầu của nhau sau 15 năm xa cách. 

Kim Soo Hyun muốn “Vì Sao Đưa Anh Tới” kết thúc bi thảm 2
Tuy nhiên, vô địch về kỷ lục xa nhau phải kể đến cặp đôi huyền thoại của "Man From The Stars" (Vì Sao Đưa Anh Tới). Tính ra, cả hai đã bị chia cắt suốt 400 năm trời, kể từ lần đầu họ gặp nhau dưới triều đại Joseon. Sau này, sang đến thời hiện đại, Do Min Joon (Kim Soo Hyun) vì linh cảm được người mình yêu - khi đó vẫn còn là 1 thiếu nữ trung học - gặp nguy hiểm nên đã dùng phép ngưng đọng thời gian lao tới cứu cô. Cũng từ giây phút đó, Song Yi đã bị rung động trước anh chàng ân nhân lạ mặt. Cô từ chối mọi chàng trai theo đuổi mình cũng như quyết tâm tìm lại người xưa trong 12 năm ròng rã tiếp theo, cho tới khi chính thức đụng độ "Cụ giáo".