Kim Hee Sun cưa cẩm thầy giáo của con gái trong "Angry Mom"

AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 05/04/2015

Các tình tiết của "Angry Mom" ở mỗi tập ngày càng trở nên thu hút khán giả. Ở tập 6 vừa phát sóng, Kim Hee Sun cưa cẩm thầy giáo trong bộ dạng nữ sinh siêu hài.

Dù nội dung phim Angry Mom khá nặng vì các nhân vật chính liên tục bị "khủng bố" tinh thần, bất mãn với sự dơ bẩn của cỗ máy quyền lực ngành giáo dục, thậm chí còn bị đe dọa tính mạng, những tình tiết hài hước đan xen khéo léo giúp khán giả chóng lấy lại cân bằng tinh thần. Đặc biệt, trong tập 6 của phim, các khán giả được dịp phì cười khi bà mẹ Kang Ja (Kim Hee Sun) bận đồng phục nữ sinh lả lơi cưa cẩm thầy giáo của con gái mình.

Kang Ja "dụ dỗ" thầy giáo Do Jung Woo

Khán giả được dịp nhìn thấy bà mẹ hung hăng Kang Ja giả ngây giả ngô làm những cử chỉ vụng về đáng yêu trước thầy giáo Do Jung Woo. Tuy được phần đông học sinh trong trường nhìn nhận là một người thầy mẫu mực, chỉ duy nhất Oh Ah Ran (Kim Yoo Jung) biết được quá khứ ghê tởm của người thầy hai mặt này, cô bé luôn nghi ngờ giả thiết người bạn thân nhất Jin Yi Kyung của mình đã bị giết bởi gã đàn ông này. Điều đó khiến Kang Ja, mẹ của Ah Ran muốn tìm hiểu thân phận và nhân cách thật sự của gã thầy đáng ngờ. Vì vậy, Kang Ja giả vờ cửa cẩm thầy giáo Jung Woo để xem phản ứng của nghi phạm trước "con mồi" nai tơ thế nào.


Tuy nhiên, cô không gặp may, Jung Woo lại là kẻ rất thận trọng, trước sự quyến rũ, bạo dạn tấn công của một nữ sinh quá đường đột, gã ác nhân này lại "đeo mặt nạ" đạo đức giả ngay, hắn từ chối và bảo "nữ sinh" Kang Ja ra về. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân là "công chúa" Han, cô có đủ thời gian để nhận ra Jung Woo có rất nhiều điều ẩn giấu phía sau gương mặt niềm nở tốt bụng kia.









Sau cái chết thương tâm đầy bí ẩn của Jin Yi Kyung tội nghiệp, Oh Ah Ran mang quyết tâm tìm ra chân tướng sự việc, cô gái nghi ngờ hết những ai đe dọa mình trước đó, thậm chí cả Go Bok Dong cũng bị Ah Ran làm loạn cả lên khiến cậu liên tiếp cảnh báo cô nàng tránh xa vụ việc này để mọi thứ lắng xuống thì may ra mới bảo toàn tính mạng. Sau khi được thả vì là nghi phạm trong cái chết của Yi Kyung, Bok Dong trở lại trường liền gặp ngay thái độ khó trịch thượng của Hang Sang Tae. Không kiềm chế được bản thân, Bok Dong lại khởi động cuộc chiến học đường, học sinh cả trường đánh nhau như ong vỡ tổ, trong đó có cả mẹ con Kang Ja, Ah Ran.


Hang Sang Tae xuất hiện và giở giọng bề trên sai bảo Dok Bong

Dok Bong "phát tiết" và "khai hỏa"

Cả ba đầu bù tóc rối sau trận chiến

Cảnh đánh nhau tóe khói của học sinh trường Myung Sung

Phải nói thêm rằng, khác với những gì khán giả tưởng tượng về bộ phim khi dàn cast bắt đầu khởi quay, sản phẩm truyền hình Angry Mom mang sắc thái khá bạo lực, không như những bộ phim đề tài bạo lực học đường nhẹ nhàng khác như School 2013, God of Study... Những tình tiết đe dọa tinh thần lẫn vật lý liên tục xảy đến với mẹ con Kang Ja - Oh Ah Ran khiến khán giả thót tim đến độ "lên bờ xuống ruộng" theo.

Quá khứ kinh hoàng và đẫm máu của Kang Ja khiến khán giả nghẹn thắt

Bok Dong cảnh báo Ah Ran

Ah Ran bị cảnh báo bởi Bok Dong - một "tay sai" dân anh chị

Dù vậy, song song với mạch phim gay cấn li kì, những cảnh khiến khán giả cảm thấy cực kì căng thẳng, nhân vật Han Gong Joo (công chúa Han) - bạn thân từ trung học của Kang Ja chính là điểm sáng giúp khán giả tạm quên những tình tiết đẫm máu và nước mắt.



"Công chúa" Han luôn xuất hiện với bộ dạng rất buồn cười

Mỗi lần "công chúa" Han xuất hiện là người xem lại được dịp cười ngất. Với thân hình béo tròn, cô bạn Han Gong Joo ngày xưa trở thành "đại ca" và thực hiện được ước mơ trở thành công chúa. Cô ra tay giúp đỡ Kang Ja để Kang Ja có thể "đến trường", thâm nhập thế giới học đường và tìm hiểu những điều đã đe dọa con gái ruột Oh Ah Ran của mình. Thậm chí, bà thím Han còn giả làm mẹ đến trường vì bị thầy giáo chủ nhiệm của Kang Ja mời đến khi Kang Ja đánh nhau với Hang Sang Tae (Baro) và các bạn cùng lớp.

Công chúa "đại ca" đi họp phụ huynh cho Kang Ja

Hiện Angry Mom được phát sóng trên đài MBC mỗi tối thứ tư thứ năm hàng tuần.