Khán giả sôi máu vì cái kết siêu-nhảm-nhí của "Fashion King"

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 10:14 23/05/2012

Nam chính Kang Young Gul đã lìa đời một cách lãng xẹt sau phát súng ở cuối phim!

Tối qua - 22/5, Fashion King - drama dưới trướng SBS - chính thức nói lời chào tạm biệt khán giả truyền hình với tập 20. Thay vì thỏa mãn kì vọng của đông đảo người xem về 1 "happy ending", Vua thời trang khép lại với một kết cục chết chóc bi thương dành cho nhân vật nam chính Kang Young Gul.



Trong tập này, sự nghiệp của Young Gul đã chính thức tan thành mây khói khi công ty của anh bị Jae Hyuk cùng Madam Jo phá hoại. Young Gul tìm Jae Hyuk, cầu xin anh này giúp đỡ mở một show thời trang dành riêng cho Ga Young rồi lẳng lặng bỏ sang Mỹ.



Vì sự sắp đặt của đại gia nham hiểm Jae Hyuk, Young Gul hiểu lầm nàng Lọ Lem đã thay lòng đổi dạ. Đau buồn và thất vọng sau khi thấy cảnh Lee Ga Young - Jung Jae Hyuk tình tứ trên phố, chàng lông bông ngồi khóc hết nước mắt ngay tại trận.



Trở về khách sạn, Young Gul say bí tỉ ngồi ôm chai rượu trong hồ bơi. Anh gọi điện cho Ga Young buồn bã nói: "Em hạnh phúc chứ? Anh thì lại chẳng thấy vui vẻ chút nào... Có nhớ anh chút nào không? Anh đang nhớ em phát điên đây...". Chưa kịp nghe câu trả lời từ phía Ga Young, một bóng người bí ẩn bất thình lình xuất hiện, tặng ngay Young Gul một phát súng giữa bụng.



Fashion King chính thức khép lại trong cảnh nam chính Young Gul bỏ mạng nơi đất khách còn Lee Ga Young vui vẻ theo công tử Jae Hyuk. Riêng nữ thứ Anna quả nhiên vẫn cô độc đến cuối phim. Gác lại quá khứ đau buồn ở Hàn, cô nàng đến nước Ý tìm lại ước mơ và sự nghiệp.


Ngay sau khi phim kết thúc, các diễn đàn điện ảnh lập tức dậy sóng với hàng trăm lượt bình luận mổ xẻ cảnh chốt hạ siêu "củ chuối" của Fashion King. Những khán giả còn trung thành trụ lại theo dõi phim cho đến thời điểm này đa phần đều là những người thực sự dành nhiều tình cảm cho các nhân vật. Ấy vậy mà niềm tin và hy vọng của họ lại bị biên kịch phũ phàng "dìm chết".



Các thành viên diễn đàn Soompi bức xúc lên tiếng: "Chả biết drama này là đề tài thời trang hay phim hình sự, xã hội đen nữa?! Tự nhiên cho nam chính chết vì lý do siêu nhảm. Rút cục anh ta bị ai giết đây? Là Jae Hyuk? Madam Jo? Hay là bọn giang hồ chợ Dongdaemun? Cảm giác như bị lừa khi xem tập cuối này!", "Young Gul số thảm quá, chết trong đau khổ, đơn độc. Và cuối cùng, nam thứ Jae Hyuk lại là người sung sướng nhất! Phải chăng biên kịch muốn nhắn nhủ: chỉ cần sống chà đạp lên mọi người thì sẽ có tất cả??? Đây là lần đầu tiên tớ thật sự hối hận vì đã xem một bộ phim Hàn...".



Sau khi phim kết thúc, các "Thượng đế" đều đồng loạt phong tặng Fashion King danh hiệu drama nhảm nhí nhất năm!