Khán giả muốn "chém" biên kịch vì phim quá dở

Hải Sản, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/05/2012

Không phải xa lạ, đấy chính là bộ phim "Chân trời trắng" - "thủ phạm" chứa <a href="http://kenh14.vn/c63/20120511114939101/su-that-ve-clip-sex-cua-viet-anh.chn" target="_blank">đoạn clip nóng của Việt Anh gây xôn xao dư luận</a> vào ngày hôm qua.

Sau "sự cố" bị hiểu nhầm cảnh phim là đời thực của Việt Anh, bộ phim truyền hình Chân trời trắng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên trước đó, tác phẩm này đã có một bộ phận lớn khán giả "nhăm nhe" xem phim là để "hăm dọa", bày tỏ những cảm xúc giận dữ của mình về một bộ phim mà họ đánh giá tệ về nội dung. Phần lớn đấy là những sinh viên trường Y - nơi mà ê-kíp mượn bối cảnh để thực hiện những thước phim của mình trong giai đoạn sản xuất.

Đặc biệt, có khán giả "dọa giết" đoàn làm phim: "Rõ ràng là chẳng hiểu gì về việc học ở trường Y rồi, làm ăn vớ vẩn. Ngày trước về quay, đoàn phim kê cái giường ngay cạnh cửa sổ của mình rồi chơi bài, chửi tục còn hơn cả dân chợ đã thấy bực rồi, giờ xem chỉ muốn chém cho mỗi đứa một nhát". Hay: "Lúc đầu thì háo hức khi phim đóng ở trường mình. Nhưng xem phim chỉ thấy muốn đập cho đạo diễn với diễn viên một trận!".


Bình luận tiêu cực của một số khán giả.

Vậy bộ phim khiến người xem có nhiều phản ứng tiêu cực ấy như thế nào?



Chân trời trắng hiện đang được phát sóng trong chương trình Rubic 8, lúc 15h thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Bộ phim kể về hai chị em cùng học ngành y. Cô em hiền lành, giàu y đức trong khi cô chị thực dụng, chỉ muốn nổi tiếng và lấy chồng giàu. Từ câu chuyện của hai chị em có mục đích hoàn toàn trái ngược nhau, Chân trời trắng cho khán giả cái nhìn chính xác hơn về cuộc sống của sinh viên trường y, những thầy thuốc và bệnh nhân trên nhiều phương diện: tốt, xấu, y đức, tham vọng, lương tâm, đồng tiền…


Em gái Công Vinh cũng sắm một vai phản diện trong phim.

Phim đã đi được gần 1/3 chặng đường phát sóng nhưng lại gặp phải sự phản đối dữ dội của khán giả, đặc biệt là những người đã và đang là sinh viên học trường Y. Sát thực về cuộc sống những thầy thuốc tương lai đâu chẳng thấy, khán giả “buộc tội” Chân trời trắng đã “bóp méo” ngành nghề của họ.



Chiếu theo những phản hồi của độc giả, Chân trời trắng có khá nhiều “sạn”. Nhiều cảnh quay khán giả cho rằng không giống với thực tế với trường Y: cảnh thầy giáo mặc áo không đúng cách (không đóng cúc), lớp trưởng nói “xác chết chỉ là khúc gỗ”... Vì những tình tiết này, nhiều người xem không ngại ngần bày tỏ sự tức giận khi xem phim:


Bác sĩ không đóng cúc áo là không đúng nội quy.

“Nói thật là đứa nào học trên xác, được đứng gần xác để học đã cảm giác may mắn lắm rồi, mặc dù mùi Formone bay lên cay xè chảy cả nước mắt nước mũi. Mình học Y6 mà vẫn còn nhớ cái cảm giác hào hứng ấy, tất cả vì khám phá khoa học, vì đây là một môn khoa học. Chứ chẳng ai thừa hơi mang cái xác ra để dọa mình mà õng với chả ẽo đòi về nhà. Nói thật, sinh viên trường Y thực sự cảm thấy bị bôi xấu khi xem phim này!”.

"Xác chết cũng chỉ là khúc gỗ? Thật không biết trân trọng những con người cao cả ấy. Tại sao lại để nhân vật lớp trưởng nói ra câu như thế này chứ? Lại còn cảnh cho biết danh tính của xác nữa, làm gì có thật, làm gì có chuyện các thầy tiết lộ như thế?! Dù là phim ảnh nhưng cũng phải coi trọng sự thật một chút".


Sinh viên trường Y chưa thấy hiện tượng như phim phản chiếu.



Thật không khó để đọc được những bình luận gay gắt tương tự như: “Phim bôi bác ngành y”; “Không thể chấp nhận được! Sai, sai, sai đến 150%”, "Điên hết cả người với bộ phim này”, “Phim vớ vẩn và rất lố bịch!”… Thậm chí có bạn còn cho rằng, trường Y trong phim đúng thực là trường Y, nhưng là trường Y trên… sao Hỏa. Từ tức giận bộ phim, khán giả "vơ đũa cả nắm" phim truyền hình Việt hiện tại: "Phim Việt dạo này nhảm nhí hết sức, không kiểm duyệt trước khi chiếu à?".



Nói đi cũng phải nói lại, trong hàng loạt ý kiến phản hồi của độc giả, vẫn có những lời khen phim hay và cảm động. Tuy nhiên, nhận định này chỉ như "muối bỏ bể" trong hàng trăm ý kiến phản đối dữ dội.



Đứng trước phản ứng tiêu cực của khán giả, đặc biệt là những sinh viên trường Y, cùng chờ xem nhà sản xuất Chân trời trắng sẽ có câu trả lời như thế nào về bộ phim "bóp méo ngành Y" này.