Khán giả Đài Loan thẳng thừng "hắt hủi" Tân Hoàn Châu Cách Cách

Ngọc Minh, Theo 00:00 28/07/2011

"Hoàng A Ma" Trương Thiết Lâm ra mặt "bắt nạt" "Cách Cách" Lý Thạnh!

Suốt 2 tuần nay, Tân Hoàn Châu Cách Cách là tâm điểm hàng đầu trên các mặt báo Trung Quốc bởi những ý kiến khen chê trái chiều. Đã lên sóng được 20 tập, rating của phim vẫn tăng với tốc độ chóng mặt. Mới đây nhất trong buổi chiếu ngày 26/7, rating của phim đạt 11,25%, trở thành "độc cô cầu bại" tại thị trường Đại lục. Tuy nhiên khi ra mắt tại Đài Loan vào tối ngày 25/7, Tân Hoàn Châu Cách Cách đã bất ngờ bị khán giả "ghẻ lạnh".


Tân Hoàn Châu Cách Cách bị khán giả xứ Đài... "ghẻ lạnh"

Trong buổi chiếu đầu tiên, rating trung bình của Tân Hoàn Châu Cách Cách chỉ đạt 0,76 điểm - chiếm ngôi "nhất từ dưới lên" trong số 4 phim phát sóng cùng khung giờ. Thời điểm cao nhất rating cũng chỉ đạt 1,18 - quá thấp so với tầm cỡ của phim. "Nhà vô địch" đã đánh bại Tân Hoàn Châu Cách Cách là Thủy Hử truyện với số điểm 2,47.


"Cựu hoàng" ra mặt bắt nạt "tân Cách Cách"

Một điều thú vị là "Hoàng A Ma" Trương Thiết Lâm cũng góp mặt trong Thủy Hử truyện với vai diễn Hồng Thái úy. Người ta gọi vui cuộc chiến rating tối 25/7 là "Hoàng thượng cũ "bắt nạt" Cách Cách mới". Khán giả chế nhạo rằng kênh truyền hình CTS đã "ném tiền qua cửa sổ" khi phung phí 50 triệu Đài tệ (~37 tỷ đồng) để mua bản quyền phát sóng Tân Hoàn Châu Cách Cách.


Tiểu Yến Tử diễn hơi cứng, Dung Ma Ma hơi hiền


Kim Tỏa hơi yếu đuối, Tử Vy hơi kém xinh tươi


Hoàng thượng hơi "nhí nhố", Hoàng hậu hơi... TVB

Tuy tỉ suất khán giả theo dõi phim "tệ hại" đến mức ấy nhưng có vẻ như người xem xứ Đài lại không gay gắt bằng ở Đại lục. Người ta chỉ "trách yêu" các nhân vật trong phim: "Tiểu Yến Tử diễn hơi cứng. Tử Vy ngoại hình hơi thiếu xinh đẹp. Dung Ma Ma hơi hiền. Kim Tỏa hơi yếu đuối, dường như không thể bảo vệ cô chủ. Hoàng thượng hơi tùy tiện, thiếu uy nghi. Còn Hoàng hậu lại đậm chất... TVB quá!"


Benjamin bị chê "sang trọng" quá đà ở Đại lục...


...nhưng lại được hâm mộ cuồng nhiệt tại Đài Loan

Không hứng thú với "hàng nội" nhưng khán giả xứ Đài lại đặc biệt ưu ái anh chàng ngoại quốc Benjamin. Nếu như ở Đại lục người ta "mỉa mai" những màn xì xồ tiếng Anh, nấu mỳ Ý hay đấu kiếm của Benjamin là: "Cao sang quý tộc quá! Chúng tôi không với tới nổi"; thì người Đài Loan lại cảm thấy thú vị, thậm chí tỏ ra yêu thích. Nhiều người nhận xét Benjamin cực kỳ đáng yêu và hài hước. Số khác lại trầm trồ thán phục khả năng tiếng Trung lưu loát của anh chàng.


"Đã khác tới 70%...


...thì không còn là bản remake nữa rồi!!!"

Khán giả Đài Loan thẳng thắn bày tỏ, họ không ủng hộ Tân Hoàn Châu Cách Cách chính vì Quỳnh Dao đã sửa kịch bản tới 70%. Họ cho rằng, khi đã sửa gần hết như thế thì đây không còn là bản remake của Hoàn Châu Cách Cách lừng lẫy ngày nào nữa. Vì thế họ không thích. Và đã không thích thì sẽ không xem. Sở dĩ rating của Tân Hoàn Châu Cách Cách tại Đại lục cao đến vậy là do có rất nhiều người bật TV chỉ để chăm chăm... nhặt sạn (!?!). Khán giả Đài Loan không có thói quen này. Vì vậy, rating tại Đài Loan phản ánh đúng nhất lượng khán giả đang ủng hộ nàng Én nhỏ mới.




Quỳnh Dao... vừa ý với rating "lẹt đẹt"

Trước rating "bét bảng" và những lời nhận xét thẳng thắn từ khán giả xứ Đài, nữ sĩ Quỳnh Dao lại tỏ ra rất... hài lòng. Thông qua CTS, bà phát biểu: "Khán giả Đài Loan là những người xem rất lý trí và công bằng". Bà vẫn giữ quan điểm "Không thích thì chuyển kênh" để tránh tốn thời gian và gây ức chế cho cả khán giả lẫn nhà sản xuất Tân Hoàn Châu Cách Cách - một lời phát biểu rất mất lòng người xem Đại lục.




Hạ Vũ Hà - Lâm Tâm Như là "tiếng nói chung" duy nhất giữa khán giả 2 nơi

Có thể thấy sự khác biệt giữa thị hiếu và cách phản ứng với Tân Hoàn Châu Cách Cách của khán giả Đại lục - Đài Loan là khác nhau một trời một vực. Điểm tương đồng duy nhất có chăng chỉ là tiếng thở dài khi nhìn thấy Hạ Vũ Hà - Lâm Tâm Như xuất hiện: "Nhớ làm sao Hoàn Châu Cách Cách thuở ấy!!!".