Johnny Trí Nguyễn khen Ngọc Diệp nhưng vẫn chọn Ngô Thanh Vân

Việt Nữ - Jinnii Park; Ảnh: Yoo Kiid, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 10/04/2012

Anh ấy "úp mở" chuyện phim giả tình thật với bạn diễn "Cưới ngay kẻo lỡ" nhưng chọn "đả nữ" là người hiểu mình hơn cả.

Có vẻ năm nay Johnny Trí Nguyễn tích cực hoạt động nghệ thuật hơn hẳn?

2012 là năm trình làng thành quả Trí đạt được trong năm 2011. Năm nay Trí đã quay xong Cưới ngay kẻo lỡ, đến 20/4 sẽ ra rạp. Lý do Trí chọn phim này là vì lúc đọc kịch bản, Trí thấy đây là một bộ phim có nội dung ổn, cũng vui nữa, khá là “ok” nên chắc bà con sẽ thích. (Cười)

Có thể dự án phim của Trí trong năm nay hơi nhiều thật, nhưng điện ảnh nhiều khó khăn lắm. Năm nào cũng vậy, dự định, dự án thì nhiều nhưng cái nào được bấm máy, cái nào được ra mắt lại là chuyện khác nên cũng không nói trước được đâu.



Đây là lần tái hợp đầu tiên giữa anh và đạo diễn Charlie Nguyễn sau thành công của "Dòng máu anh hùng". Vì sao giữa hai người đã có sự hợp tác ăn ý đến vậy mà ngay thời điểm ấy không xúc tiến thêm phim khác mà phải chờ đến bây giờ?

Một câu hỏi rất hay! Sau Dòng máu anh hùng (xem phim), anh Charlie Nguyễn không muốn làm phim hành động nữa và chuyển sang dạng phim hài như Để mai tính (xem phim)… Lúc đó, Trí lại bận làm Bẫy Rồng (xem phim) với anh Lê Minh Sơn. Sau Bẫy Rồng, Trí tiếp tục nhận phim kiểu… ai mời thì mình đóng. Lịch làm việc cũng như hướng đi lúc đó của hai anh em bị “lệch pha” nên tới bây giờ mới có dịp tái hợp.



Trên quan điểm công việc, anh có nhận xét gì về anh trai mình?

Anh Charlie Nguyễn là một đạo diễn chuyên nghiệp và đầy đam mê. Về tay nghề làm phim thì anh ấy đã rất vững rồi nên khá là tự tin, điều đó giúp người diễn viên cũng vững tâm hơn rất nhiều. Riêng Trí khi hợp tác với anh Charlie thì không hề có chuyện anh em thì được dễ dãi hơn đâu. Với ai cũng vậy thôi, đã làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thì mình luôn phải cố gắng làm mọi thứ tốt hơn, hoàn hảo hơn, để cho ra một phim thật hay.



Quen thuộc với khán giả bởi hình tượng anh hùng, thế nhưng trong "Cưới ngay kẻo lỡ", anh lại quay ngoắt 180 độ làm… Don-juan tán gái. Tại sao lại có sự “trở mặt” này và cá nhân anh thích loại vai nào hơn?

Trí đóng nhiều loại vai rồi, không phải lúc nào cũng làm anh hùng đâu. Một số phim Trí cũng đóng những vai tưng tửng như trong Nụ hôn thần chết (xem phim) chẳng hạn. Trước Cưới ngay kẻo lỡ, Trí có dự án phim Avatar (xem phim) nhưng kịch bản viết hơi lâu, còn kịch bản Cưới ngay kẻo lỡ thì đã gần xong, chỉ cần chỉnh sửa chút xíu nên Trí quyết định nhận phim này chứ không phải Trí “bỏ nghề” hành động.

Tháng 7 tới, Trí có một dự án phim hành động tên Chuộc tội – dự án này còn ra đời trước cả Avatar Cưới ngay kẻo lỡ nhưng trong quá trình làm thì gặp trục trặc phía nhà đầu tư nên bị “bể” từ lúc đó đến giờ mới có thể tiếp tục. Hi vọng sẽ sớm được ra mắt! Thường thì những vai càng khác xa bản thân mình lại càng khiến Trí có hứng thú hơn, nhưng với điều kiện là kịch bản phải hay cơ.


Được đóng cặp với nhiều chân dài/người đẹp, hẳn là một trải nghiệm thú vị?

Đối với Trí, bản thân việc đóng phim đã là một trải nghiệm thú vị rồi. Trí không nghĩ rằng làm diễn viên thì phải có chân dài. Diễn viên chỉ cần ăn ảnh một chút và diễn tốt là được rồi, không nhất thiết chân phải dài lắm đâu. (Cười lớn) Chân dài hay không không ảnh hưởng trong điện ảnh, vì làm phim chứ có phải diễn catwalk đâu nè.

Nhận xét của anh về các bạn diễn ra sao?

Ngọc Diệp dễ tính, dễ gần và cũng rất nhiệt tình với mọi người. Cô ấy khiến các bạn diễn thấy thoải mái, giúp Trí diễn tự nhiên hơn, cảm xúc dồi dào hơn.

Anh Thái Hòa thì khỏi nói rồi, cảnh nào có Thái Hòa mọi người đều phải nín cười gần chết luôn. Nói chung, đóng với Thái Hòa, khó khăn nhất đối với các diễn viên là phải làm sao nín cười và tập trung diễn.

Cả ê-kíp làm phim đều là người chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm, Trí rất thích được làm việc với những người như vậy.



Từ loạt ảnh hậu trường được công bố gần đây, khán giả khá “nghi ngờ” mối quan hệ giữa anh và người đẹp Đinh Ngọc Diệp. Có khi nào giữa hai người sẽ xảy ra chuyện “phim giả, tình thật” không?

“Có khi nào” hả? Dĩ nhiên là “có khi nào” rồi. Vì Ngọc Diệp rất dễ thương và xinh đẹp mà. Nhưng chắc là không. (Cười) Trí với Diệp thân thiết nhưng Trí không biết Diệp nghĩ về mình thế nào. Lúc trước Diệp còn nói trước với Trí Diệp không thích người trong giới nên Trí cũng không dám có ý gì. (Cười lớn)

Sau đó Diệp có giải thích rằng không hẳn là cô ấy không thích người trong giới mà trong suy nghĩ của Diệp, người trong giới rất đa tình nên không muốn đi chơi hay hẹn hò kiểu như vậy.



Nếu so sánh với Ngô Thanh Vân thì anh thấy các bạn diễn khác của mình thế nào?

Thông thường các nữ diễn viên đều rất xinh, được tuyển chọn giữa bao nhiêu người cơ mà. Nên nếu nhận xét người này xinh hơn người kia thì đúng là không có mắt rồi, vì mỗi người đẹp nét riêng của họ.

Riêng Ngô Thanh Vân, Trí Vân đóng chung phim Bẫy RồngDòng máu anh hùng nên thời gian làm việc cùng nhau cũng lâu hơn với các diễn viên khác. Hai phim này mất rất nhiều thời gian luyện tập và chuẩn bị (Dòng máu anh hùng mất hai tháng - hai tháng rưỡi, còn Bẫy Rồng mất ba tháng). Vì thế, giai đoạn làm việc với nhau cũng dài hơn nên tất nhiên là Trí Vân hiểu nhau hơn rồi.



Anh có thể chia sẻ một chút về phim hành động hoành tráng "Chuộc tội" mà anh cùng đạo diễn Charlie Nguyễn đang thực hiện không?

Trí đang rất hứng thú với phim hành động vì lâu rồi chưa làm lại thể loại này. Anh Charlie Nguyễn nhận lời làm Cưới ngay kẻo lỡ vì nhà sản xuất nói bây giờ phim hài đang ăn, doanh thu của Hello Cô Ba còn cao hơn cả Thiên mệnh anh hùng cơ mà, nên người ta cứ muốn anh Charlie làm phim hài hoài. Nhưng anh ấy có tới ba phim hài liên tiếp rồi nên cũng muốn làm phim kiểu khác.

Nhiều người tiếc “đứt ruột” vì Ngô Thanh Vân - bạn diễn đẹp đôi nhất với anh – liên tiếp vắng mặt trong "Cưới ngay kẻo lỡ" và "Chuộc tội". Điều đáng nói là "Chuộc tội" thuộc thể loại hành động – sở trường của “đả nữ” – vậy mà chị ấy vẫn lặn mất tăm. Lẽ nào quan hệ giữa hai người đang trục trặc?

Nhân vật nữ chính trong Chuộc tội có tuổi đời rất trẻ, hình tượng cũng hơi không hợp với Vân lắm, giao cho Vân vai nhỏ tuổi thì sẽ hơi… kì. Còn quan hệ giữa Trí với Vân vẫn ổn lắm mà, mới đi ra mắt này nọ và chụp hình tùm lum hết trơn mà, đâu có sao đâu. (Cười to)



Trí hiện có một dự án muốn hợp tác với Vân, nhưng đang kẹt kinh phí. Vì Trí muốn làm hoành tráng một chút, dự án này cũng hơi đắt tiền, mà ở thị trường Việt Nam thì phải chờ đúng thời cơ mới có thể bắt tay thực hiện. Lấy Thiên mệnh anh hùng làm bằng chứng, nhà sản xuất dốc sức đầu tư, hy vọng phim thu về doanh thu khủng để họ cảm thấy hào hứng mà tiếp tục đầu tư cho những dự án hoành tráng như vậy. Nhưng hình như khán giả không thấy Thiên mệnh anh hùng hay hay sao đó nên kết quả không được như mong đợi. Trí cũng thấy hơi tiếc một chút, vì muốn nền điện ảnh đi lên thì nhất định phải được đầu tư hoành tráng hơn mặt bằng chung của phim Việt hiện nay.

Cảm ơn Johnny Trí Nguyễn rất nhiều!