"Hot boy nổi loạn" lại... nổi loạn

Việt Nữ - Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 08/02/2012

Nhưng lần này, các anh chị í sẽ không "loạn" trên màn ảnh rộng nữa mà "đột nhập" vào màn ảnh nhỏ nhà bạn nhé!

Cách đây không lâu, khán giả bất ngờ trước thông tin DVD phim điện ảnh hot nhất nhì năm 2011: Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt sắp được phát hành rộng rãi. Bởi theo truyền thống, các phim điện ảnh Việt Nam đều rục rịch phát hành DVD sau hơn một năm, chứ hiếm có phim nào "đánh nhanh thắng gọn" như Hot boy nổi loạn.

Tối qua (7/2), các nhân tố thiết yếu tạo nên thành công của phim: đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải, Hồ Vĩnh KhoaLa Quốc Hùng đã có mặt tại buổi giới thiệu DVD phim, cùng giao lưu thân mật, ký tặng cho hàng trăm người hâm mộ.


Rất đông fan đã tập trung từ sớm để tái ngộ các hot boy.


Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - "cha đẻ" của các hot boy, thằng Cười, cô gái điếm
và thậm chí cả... con vịt.


Lam (Lương Mạnh Hải) - nhân vật để lại nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả.


Hồ Vĩnh Khoa thành công ngay khi gia nhập làng phim Việt với vai Khôi đầy xúc động.


La Quốc Hùng - anh chàng "hàng độc"
và cũng là nhân vật khiến chúng mình "hao" nước mắt nhất nhì phim.

Chú Vũ Ngọc Đãng tiết lộ lí do vì sao DVD Hot boy nổi loạn lại "ra đời" sớm: "Chú thấy trên mạng có nhiều khán giả đã xem Hot boy nổi loạn ở rạp đến 2 - 3 lần rồi. Trong khi đó, vẫn còn khán giả chưa có cơ hội xem. Hơn nữa, chú để ý trên facebook có những hội rất dễ thương, như là: Hội những người hóng DVD Hot boy nổi loạn, Hội những người muốn mua DVD Hot boy nổi loạn... cùng nhiều fanpage được lập ra, chia sẻ tình cảm với bộ phim và các nhân vật, diễn viên trong phim. Thật sự, chú rất cảm động vì các bạn đã dành nhiều tình cảm cho Hot boy nổi loạn. Vậy nên chú nghĩ, ra DVD sớm một chút để những người chưa xem có thể xem và những người yêu thích bộ phim có được vật kỷ niệm, có thể xem lại bất cứ khi nào".


Chú Vũ Ngọc Đãng ban đầu "chen giữa" Lam và Khôi,
nhưng sau đó, chú đã nhường hai anh ấy ngồi cạnh nhau cho... "tình củm".


Cười hạnh phúc bên nhau.

Anh Hồ Vĩnh Khoa - người vừa "chập chững" đóng phim đã "ẵm" ngay giải Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam XVII vừa qua - chia sẻ cảm xúc khi nhận tin vui: "Khi hay tin mình được giải, Khoa thậm chí còn không tin, vội vàng mở TV xem nhưng đáng tiếc đã qua mất rồi. Thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc, không thể nói thành lời".


Khán giả chăm chú nghe những chuyện bây giờ mới kể từ chú Đãng và các hot boy.

Một fan "đánh đố" Lương Mạnh Hải Hồ Vĩnh Khoa, bạn ấy hỏi rằng: "Nhiều khán giả nghĩ anh và anh Khoa yêu nhau thật, anh nghĩ sao?". Trong khi Hồ Vĩnh Khoa chỉ cười, thì Lương Mạnh Hải đã chứng tỏ bản lĩnh, anh ấy nói: "Vậy thì xin khán giả cứ tiếp tục nghĩ vậy đi!". Câu trả lời mập mờ này khiến khán giả "ồ" lên và vỗ tay rần rần.


Lương Mạnh Hải bản lĩnh "hỏi xoay đáp xoáy" với fan,
trong khi Hồ Vĩnh Khoa vẫn còn hơi nhát.

Hot boy nổi loạn là một phim hiếm hoi vừa bảo đảm doanh thu mà lại giàu tính nghệ thuật. Phim còn "chinh chiến" trên nhiều "đấu trường" điện ảnh trong - ngoài nước và nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Kết thúc buổi giới thiệu DVD Hot boy nổi loạn, một khán giả nữ đại diện gửi lời cảm ơn đến ê-kíp làm phim Hot boy nổi loạn, vì nhờ bộ phim mà bạn ấy đã có cái nhìn khác về phim ảnh Việt Nam.


Lương Mạnh Hải "miệt mài" ký tặng giữa vòng vây các cô gái xinh xắn.


Hồ Vĩnh Khoa cũng bận rộn không kém.


Có lẽ chú Vũ Ngọc Đãng là một trong những đạo diễn Việt có rất nhiều fan