Hoài Linh "ganh tị" với Chí Tài và Công Ninh

Năm Châu, Theo 00:00 05/12/2011

Trong bộ phim đang chiếu "Đua nhau làm giàu", chú Hoài Linh rất "ngứa mắt" vì chú Chí Tài và Công Ninh nhé.

Hoài Linh ganh tị với Chí Tài và Công Ninh


Trong phim Đua nhau làm giàu, chú Hoài Linh không chịu nổi hai chú Chí Tài và Công Ninh - kẻ thì từ Mỹ trở về mở hãng phim, kẻ thì bỗng chốc trúng số độc đắc. Hoài Linh (Ba Giàu) liền tìm mọi cách giàu hơn mấy ông hàng xóm. Từ đó, làng chài ven biển vốn yên bình bỗng náo loạn với biết bao chuyện dở khóc, dở cười. 


Đang bàn cách làm giàu đây



Câu chuyện bắt đầu bằng việc Bốn Ngừ (Công Ninh) may mắn trúng số độc đắc. Từ một dân chài nghèo quanh năm đi làm mướn, anh chuyển sang làm ông chủ, đầu tư kinh doanh khu nghỉ mát. Trước sự làm giàu nhanh chóng của ông hàng xóm, Ba Giàu nảy sinh ganh tị. Đã thế, Phát Tài (Chí Tài) trở về quê hương và định mở hãng phim tư nhân làm Ba Giàu càng “nóng mắt”. Vậy là đang trồng mãng cầu, Ba Giàu liền chuyển phắt sang làm du lịch chỉ với một mong ước duy nhất: giàu hơn hàng xóm. 







Cuộc đua của bộ ba Bốn Ngừ - Ba Giàu - Phát Tài tạo nên bao câu chuyện bi-hài. Họ chỉ đua nhau làm giàu mà không có hiểu biết về công việc nên nhanh chóng gặp thất bại. 


Phát Tài


Bốn Ngừ và Ba Giàu

Đua nhau làm giàu thuộc thể loại hài–tình cảm. Bộ phim không chỉ đem đến cho người xem tiếng cười mà đằng sau đó còn là những điều đáng suy ngẫm về quá trình đô thị hóa ở nông thôn. Phim đang chiếu trên VTV9 vào lúc 17h30 vào các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

17 phim dự Liên hoan phim Việt Nam
được chiếu miễn phí


Tin cực vui cho các mọt phim - nhất là những ai mê điện ảnh Việt Nam: 17 bộ phim tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 sẽ được chiếu miễn phí tại Trung tâm chiếu phim Quốc Gia (Hà Nội). 

Liên hoan phim Việt Nam 17 diễn ra từ ngày 14 – 18/12 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Đây là một trong những hoạt động văn hóa của năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011. LHP năm nay sẽ hướng đến những tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn nhưng đồng thời cũng thể hiện xu hướng hội nhập quốc tế.

Lễ khai mạc Tuần phim miễn phí diễn ra vào tối 2/12 tại Hà Nội. Mùi cỏ cháy được chọn là phim chiếu mở màn Tuần phim đặc biệt này. Kịch bản phim dựa trên các tập nhật ký, hồi ký của những anh hùng, liệt sĩ như Nguyễn Văn ThạcĐặng Thùy TrâmHoàng Thượng Lân

Một cảnh trong phim "Mùi cỏ cháy"

Tuần phim phát giấy mời miễn phí cho khán giả từ ngày 1/12 tại Trung tâm chiếu phim Quốc Gia và sẽ chiếu những siêu phẩm như Cánh đồng bất tậnLong RuồiĐể mai tính… Nếu chưa được thưởng thức những bộ phim này, các bạn hãy nhanh chân đến tham dự Tuần phim để xem điện ảnh Việt Nam có những bộ phim cực hay nào nhé!

Cùng “ siêu điệp viên” Chí Trung du ký


Trong Điệp viên du hài ký, siêu điệp viên Chí Trung du hành khắp năm châu nhằm tìm “giá trị văn hóa phi vật thể” đang bị hiểu nhầm thành “văn hóa song phi, văn hóa phi thân”.


Điệp viên du hài ký là bộ phim hài chào xuân 2012. Với sự tham gia của danh hài nổi tiếng đất Bắc Chí Trung, bộ phim hứa hẹn đem đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái và sâu sắc.


Ngọc Hoàng (Chí Trung) thấp thỏm lo lắng vì ở dưới Hạ giới có quá nhiều chuyện khiến ngài muộn phiền. Nhân Hạ giới có chương trình mới VUHADIVINgọc Hoàng liền ký danh đi thi. Ngài làm chuyến vi hành xuống trần gian. Hành trình của Ngọc Hoàng với một loạt những tình huống hài hước, bất ngờ sẽ đem đến cho khán giả những cái nhìn mới mẻ về giá trị nhân văn trong cuộc sống. 


Trong quá trình thực hiện, đoàn làm phim phải quay thêm hai ngày vì nhiều cảnh cả ê-kíp chỉ mải mê... cười. Thậm chí, có những cảnh quay đến mười lần vẫn chưa xong vì cứ diễn là tất cả lại…lăn ra cười.


Ngoài nghệ sĩ Chí TrungĐiệp viên du hài ký còn có sự tham gia của những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Vua hài đất Việt 2011 trên VTV3. Bộ phim được dự đoán là một siêu phẩm hài ngay từ buổi quay đầu tiên. 


Chú Chí Trung tâm sự: “Lâu lắm rồi tôi không nhận một kịch bản phim hài Tết nào. Nhưng lần này, tôi đồng ý tham gia chỉ sau đúng một ngày nhận được lời mời và đọc kịch bản. Tôi luôn có một nguyên tắc từ trước đến nay: Nếu được mời, phải kịch bản hay tôi mới nhận”.

Chúng mình cùng đón chờ Điệp viên du hài ký để... cười lăn nhé !