Hồ Vĩnh Khoa: "Chỉ cần 10 giây để nhận vai đồng tính"

Dân Trí, Theo 11:02 15/05/2011

"Sau khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói với tôi đây là một vai diễn đồng tính và có nhiều cảnh nóng, tôi chỉ mất 10 giây suy nghĩ trước khi đồng ý tiếp tục casting. Nhiều khi tôi thấy mình cũng “nổi loạn” lắm." <img src='/Images/EmoticonOng/37.png'>

Chào Hồ Vĩnh Khoa! Gần đây báo chí bắt đầu rầm rộ nhắc đến bạn và bộ phim của Vũ Ngọc Đãng mà bạn tham gia có một cái tên “dài khủng khiếp” về Hotboy nổi loạn...

Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt... Phải, đây là bộ phim có cái tên dài nhất từ trước đến nay mà tôi từng nghe nói tới. Hiện bộ phim đang bước vào những ngày quay cuối cùng. May mắn được làm việc với một ê-kíp hàng đầu như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, chú Nguyễn Nam, anh Lương Mạnh Hải… khiến tôi cảm thấy yên tâm tuyệt đối. Chính sự an tâm này giúp tôi có thể tập trung toàn sức cho vai diễn đầu tay của mình.


Được làm việc chung với những tên tuổi như Vũ Ngọc Đãng hay Lương Mạnh Hải quả là một sự may mắn đối với một gã lính mới như bạn?

Điều đó là quá rõ ràng. Ngoài bác Đãng và những người khác thì chính anh Hải là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày quay vừa qua. Trước khi phim bấm máy, hai anh em đã có dịp làm việc chung trong các bộ ảnh chuẩn bị cho phim, tập thoại trước, cùng chọn trang phục cho nhân vật nên cũng không còn xa lạ gì nữa.

Thú thật là phải làm việc với anh Hải thì mới biết vì sao bác Đãng luôn nghĩ đến Lương Mạnh Hải cho những vai chính trong phim mình. Ngoài những kĩ năng của một diễn viên chuyên nghiệp, anh Hải còn có một sự nghiêm túc đáng nể, và khả năng đóng góp, xây dựng cho kịch bản được hoàn thiện.


Tôi thì đang nói tới một khía cạnh khác, Vũ Ngọc Đãng là người nổi tiếng trong việc lăng xê thành công rất nhiều diễn viên, điển hình có Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà…?

Ai cũng biết điều đó và ai cũng muốn thành công hết. Nhưng tôi nghĩ ngoài sự “mát tay” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bản thân diễn viên phải có khả năng thật sự thì mới thành công được. Những cái tên như Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà... mà anh vừa nói, họ đều là những người có tài, làm việc chuyên nghiệp và được người xem yêu mến. Còn với tôi, đây mới là vai diễn đầu tiên nên vẫn phải chờ phim ra rạp mới biết được mình diễn xuất thế nào, được đón nhận ra sao, có xứng đáng với sự mong đợi hay không.


Nói về phim, bố mẹ có phản ứng gì khi bạn quyết định nhận một vai diễn đồng tính như thế này?

Mẹ và gia đình luôn ủng hộ, vì tôi giờ cũng đã trưởng thành rồi. Còn ba thì đã mất cách đây hai năm. Ba là người khó tính, nhưng trước đây từng là diễn viên nên chắc ba sẽ hiểu. Ngày nào tôi cũng thắp nhang cho ba, để mong ông luôn phù hộ và hài lòng với quyết định của con trai mình.


Còn bạn thì sao? Có phân vân trước khi nhận lời vào một vai nhạy cảm như vậy dù ai cũng biết rằng được làm việc với Vũ Ngọc Đãng một cơ hội lớn cho “lính mới tò te”?

Không hề! Sau khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói với tôi đây là một vai diễn đồng tính và có nhiều cảnh nóng, tôi chỉ mất 10 giây suy nghĩ trước khi đồng ý tiếp tục casting. Trong đầu tôi lúc đó không hề có sự phân vân nào ngoài việc thúc giục mình phải nắm bắt cơ hội, dù bình thường tôi cân nhắc mọi việc rất kĩ. Nhiều khi tôi thấy mình cũng “nổi loạn” lắm.


Với những cảnh nóng, nhạy cảm mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đó, hẳn sẽ có những phản ứng không được tốt cho lắm từ những cô gái. Bạn đã từng tiên liệu trước?

Những cô gái sau khi xem phim vẫn dám tiếp xúc với tôi sẽ chính là những người yêu mến tôi thật sự. Mà cái gì thật sự thì sẽ bền.


Tôi đoán bạn đã xem nhiều phim về đề tài đồng tính của thế giới để tham khảo cho vai diễn, vậy bộ phim hay nhân vật nào bạn thích nhất?

Đúng là tôi đã xem rất nhiều phim đồng tính, đến mức cũng không còn nhớ đầy đủ hết các tựa phim. Một trong những phim tôi ấn tượng nhất là Maurice (1987) do Hugh Grant, một diễn viên tôi yêu thích thủ vai chính. Điều đặc biệt, vai đồng tính mà ông đóng cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của ông, nghĩa là có nhiều sự tương đồng với trường hợp của tôi bây giờ. Vai diễn trong Maurice cũng giúp đưa tên tuổi Hugh Grant lên hàng ngôi sao, và nhận được giải Diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Venice năm 1987.


Ngoài đóng phim, bạn còn đi hát. Ý định trở thành ca sĩ đã có từ lâu hay hình thành sau khi nổi lên nhờ nhận được vai diễn này?

Tôi có ý định trở thành ca sĩ từ năm 2008, đến giữa 2010 thì mới bắt đầu đi hát. Khoảng thời gian rèn luyện trước khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp rất đáng quý. Tôi dành trọn hai năm để học thanh nhạc, vũ đạo, học diễn xuất tại trường Sân khấu điện ảnh và rèn luyện thể hình… nên nói cho cùng, vai diễn mà tôi có được cũng phải nhờ rất nhiều đến những ngày tháng tập luyện đó. Hiện tại, tôi đang tạm dừng mọi hoạt động âm nhạc để có thể tập trung cho phim, và sẽ tiếp tục vào nửa cuối năm 2011 bằng hình ảnh mới và nhiều sản phẩm âm nhạc được chuẩn bị chu đáo.


Có bao giờ bạn lo ngại sau vai diễn đầu tay, mọi người sẽ xem bạn là một diễn viên đi hát, điều này có thể sẽ gây bất lợi cho con đường âm nhạc lâu dài của bạn?

Tôi thì lại thấy vai diễn đã giúp con đường ca hát của mình gặp nhiều thuận lợi hơn. Ngoài điều thuận lợi dễ thấy nhất là các show diễn, tôi còn tìm được những sự hợp tác cũng như hỗ trợ mới cho công việc ca hát của mình. Ngay cả trong phim lần này, tôi cũng có dịp thể hiện một số ca khúc nhạc phim. Đây cũng là cơ hội rất tốt để giọng hát của tôi tiếp cận gần hơn với nhiều khán giả.


Sau bộ phim điện ảnh này, kế hoạch tiếp theo của bạn là gì?

Như đã nói, tôi sẽ tiếp tục với các kế hoạch âm nhạc còn dang dở. Trước mắt là giới thiệu một mini album vào tháng 6, và phát hành album đầu tay vào tháng 10 - thời điểm Hot boy nổi loạn sẽ ra rạp. Tôi chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho những sản phẩm này nên hy vọng mọi thứ suôn sẻ và đi đúng tiến độ. Còn với điện ảnh, dù vai diễn đầu tay được đón nhận thế nào, tôi cũng không cần vội vã.