Hồ Ca phong trần sương gió trong phim mới

Nhung N, Theo 00:04 13/05/2011

Vương Lực Khả thì đáng yêu, nhí nhảnh vô cùng. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Thành phố Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp) ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những ngôi chùa theo kiến trúc Phật giáo Tây Tạng... Mùa hạ ở nơi đây càng đẹp hơn khi cỏ cây căng tràn sức sống, những triền đồi trải đầy hoa nở, mây núi trập trùng như thể cảnh đẹp trong tranh. Phong cảnh tươi đẹp ở nơi đây đã khiến cho không ít các nhà nghệ sỹ rung động và viết nên, làm nên những tác phẩm tuyệt vời. 


Công ty điện ảnh Bắc Kinh kết hợp với hãng phim Vân Nam cùng hợp tác sản xuất bộ phim Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp) do đạo diễn Hồng Kông Tưởng Gia Tuấn chỉ đạo, các diễn viên chính Hồ CaVương Lực Khả, Kim Sa, Trát Tây Đốn Châu, Mâu Phượng Bân... Lần đầu tiên, lịch sử văn hóa và hình ảnh của người Hương Cách Lý La được đưa lên màn ảnh, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vùng đất được mệnh danh là "thế ngoại đào viên", "vườn địa đàng" của Trung Quốc.


Shangri-La là câu chuyện sử thi oai hùng kể về mối ân oán tình thù tại khu vực người Tạng vào những năm 30, 40 thế kỉ trước. Cuộc đời của một chàng thiếu niên trên cao nguyên với nhiều gian truân và những trải nghiệm khó quên. Cuộc đời chàng trải đủ mùi vị của ái tình, của các cuộc tranh giành giữa các thế lực, sau cùng đối diện với quân Nhật xâm lược chàng cùng dân tộc mình đoàn kết một lòng. Tất cả đều bắt đầu từ Shangri-La, một câu chuyện thần kì trên cao nguyên phủ đầy tuyết.


Danh từ "Hương Cách Lý La" trong phim không chỉ là một địa danh, nó còn tượng trưng cho sự tốt đẹp như ý, sự hòa hợp giữa người và người mà mọi người trong xã hội đều đang hướng đến. Hương Cách Lý La còn là tên đại diện cho vùng đất thiên đường, một nơi không có mọi ưu phiền, không có sự tranh chấp.


Hồ Ca vào vai Trát Tây. Mười năm trước, mẹ và ông ngoại anh bị sát hại bên bờ Kim Sa Giang. Cậu bé Trát Tây luôn ghi nhớ điều này trong tim trong óc và khát khao báo thù. 


Hồ Ca vai Trát Tây

Khi lớn lên, anh trở thành một tên cướp hung hãn luôn mang chiếc mặt nạ cay độc, một tên sát thủ sắc bén nhất. Trong phim là một tên cướp ngựa, thế nên anh có rất nhiều cảnh cưỡi ngựa và hầu như đều dính đến ngựa, vì thế anh phải luyện thuần thục việc có thể xoay chuyển tư thế trên ngựa khi đang cưỡi hoặc bắn súng chuẩn xác dù đang phi nước đại. Hồ Ca cho biết lý do lớn nhất để anh nhận bộ phim chính là phong cảnh tuyệt đẹp của vùng đất này.


Trong phim, Vương Lực Khả vào vai cô gái tộc Tạng Trác Mã với ngoại hình trong sáng, thuần khiết rất đáng yêu điểm xuyết những nét quyến rũ khiến lòng người xao xuyến. Bề ngoài là cô gái yếu đuối nhưng bản thân cô vô cùng mạnh mẽ, tính tình phóng khoáng, dám yêu dám hận và luôn trung thành với con đường mình đã chọn. Tạo hình của cô khiến cả đoàn phim đều ấn tượng sâu sắc. Vương Lực Khả được đánh giá là một diễn viên diễn xuất tốt cùng với ngoại hình đáng yêu chắc chắn sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật.

Vương Lực Khả mạnh mẽ cá tính trong phim

Còn Kim Sa vào vai Hòa Mai là một cô gái xinh xắn dễ thương trong thôn làng nhỏ. Cô mang mối tình đơn phương với Trát Trát Tây, Trát Tây yêu Trác MãHoa Mai một lòng một dạ hướng về anh ấy nhưng nguyện làm em gái Trát Tây, chân thành tác hợp cho cặp đôi Trát Tây – Trác Mã. Tiểu thiên hậu Kim Sa một lần nữa lại hóa thân vào một cô gái hiền dịu yêu đơn phương. Vẻ đẹp trong sáng và diễn xuất chân thật của cô khiến nhiều người yêu mến.
 

Đây là lần thứ 2 Kim Sa và Hồ Ca có dịp trở thành tình nhân trong phim sau bộ phim Thần Thoại. Tuy lần này Kim Sa vẫn chỉ yêu đơn phương Hồ Ca nhưng cuối cùng cô đã có thể tìm được tình yêu thật sự của riêng mình. Kim Sa cho biết vai diễn Hòa Mai trong phim cuối cùng kết hôn với một Luân Bố (Trát Tây Đơn Châu đóng) và sinh được hai con, sống hạnh phúc bên nhau.



Phong cảnh tươi sáng mộng mơ, được coi là thiên đàng nơi mặt đất của Shangri-La cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng với bộ phim này.


Các hình ảnh khác của phim: