Hip hop Việt Nam sẵn sàng ngày ra rạp!

Aventone (Tổng hợp), Theo 00:01 17/06/2010

"Sài Gòn Yo" (tên Tiếng Anh là "Saigon Electric") đang trở thành “tâm bão” trong lòng của rất nhiều khán giả trẻ Việt Nam hiện nay đó! Teen Việt sắp được xem một bộ phim đậm chất hip hop rồi nè.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Dù được âm thầm bấm máy vào tháng cuối tháng 5, không “lên tiếng” trên các phương tiện truyền thông, nhưng bộ phim Sài Gòn “Yo” (với tựa Tiếng Anh là Saigon Electric) đang dần trở thành “tâm bão” trong lòng của rất nhiều khán giả trẻ. Lý do thứ nhất là bởi nó là một tác phẩm điện ảnh Việt hiếm hoi dành hẳn cho teen, lý do thứ hai là bởi một bộ sậu những nhà làm phim uy tín đứng đằng sau nó. Tuy nhiên, để chinh phục được lớp công chúng hiện đại, Sài Gòn “Yo” sẽ phải vượt qua được ít nhất 2 thử thách.

Thử thách thứ nhất: Hollywood



Mỹ, hoặc chính xác hơn ở đây là Hollywood, dưới ánh mắt của những nhà làm phim Việt luôn là một người bạn vừa dễ thương, vừa dễ ghét. Dễ thương là vì Hollywood như là một “ông trùm” điện ảnh với hàng trăm thứ để giới trong nghề học tập. Thế nhưng, điểm dễ ghét là ở tầm ảnh hưởng tới khán giả quá rộng, đến mức nếu không được xử lý khéo, nhiều bộ phim Việt sẽ bị coi là bản copy của High School Musical hoặc những cái tên nổi tiếng tương tự. Do đó, chẳng có gì lạ khi Sài Gòn “Yo” “được” đem ra so sánh với Step Up.


Câu chuyện của Sài Gòn “Yo” bắt đầu từ một nhân vật nữ: Mai, cô diễn viên múa lụa hiền lành. Mai rời quê lên thành phố mưu sinh thì gặp Kim, một cô gái mê hip-hop cực cá tính. Kim từ từ dẫn dắt và giới thiệu Mai vào thế giới breakdance sôi động cũng như các mặt trái của nó. Tại đây, hai lối múa cổ truyền và đương đại đã gặp nhau để cho ra những màn biểu diễn ấn tượng nhất.



Có thể là về bố cục chung, Sài Gòn “Yo” phảng phất khá nhiều nét tương đồng với bộ phim Step Up đã đẩy tên tuổi diễn viên Channing Tatum lên hàng sao. Thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn, nó vẫn có những “tuyệt chiêu” độc đáo, chẳng hạn như việc dũng cảm để Kim là nhân vật nữ chính thứ hai, bên cạnh Mai, thay vì trung thành với tuyến nhân vật nam – nữ thông thường.


Chưa kể là mặc dù breakdance là môn nhảy được du nhập từ Mỹ nhưng khi nhào nặn cùng văn hóa Việt, nó vẫn cho ra nhiều góc nhìn mới lạ, dung dị, đặc biệt là trong cách tiếp nhận của xã hội. Và dẫu sao, đối với một bộ phim bán độc lập như Sài Gòn “Yo”, điều khiến các nhà làm phim quan tâm là khắc họa được lối sống, hoài bão, phong cách đặc trưng mà thế hệ 8x, 9x Việt đang kiến tạo.

Thử thách thứ hai: Sao


Diễn viên đẹp, nổi tiếng luôn là công thức làm phim ưu tiên của nhiều nhà sản xuất. Sự xuất hiện của các ngôi sao, cho dù họ thuộc các lĩnh vực nghệ thuật khác như âm nhạc hay sân khấu, đều mang tính bảo chứng doanh thu rất tốt cho tác phẩm, điển hình nhất là thành công rực rỡ của Công Chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng trong dịp Tết năm nay. Ít có bộ phim nào dám liều lĩnh “trình làng” một loạt những gương mặt mới toanh, đặc biệt nếu phim không thuộc vào ba thể loại dễ hút khách là hài, hành động và kinh dị. Vậy mà ngoài Khương Ngọc (trong vai Hải, bạn trai của Kim) và Vân Trang (trong vai Mai), vốn đã có kinh nghiệm diễn xuất trên truyền hình, thì tất cả những bạn trẻ của Sài Gòn “Yo” đều là dân không chuyên. Điều này chẳng khác gì một người mê hip-hop muốn nhảy mà lại quên diện quần tụt, áo thun hay phụ kiện đi kèm.


Hình thức là thế, nhưng nếu bước nhảy của các diễn viên không đạt chuẩn, không thể hiện được sự táo bạo của breakdance thì dù có sao, Sài Gòn “Yo” vẫn thất bại. Vì thế, ngay từ lúc tuyển chọn diễn viên, nhà sản xuất đã mạnh tay tìm đến các câu lạc bộ hip-hop chuyên nghiệp để chọn mặt gửi vàng. Và kết quả là chúng ta có một cô gái tự tin Quỳnh Hoa (trong vai Kim), một anh chàng mạnh mẽ Anh Hiền (trong vai Do Boy, bạn trai của Mai) và những vũ công chất lượng từ hai nhóm nhảy Big South Step-Up.


Thực tế, chuyện diễn viên không tên tuổi lội ngược dòng, rồi sau đó tỏa sáng qua những tác phẩm kinh phí thấp cũng chẳng phải điều gì xa lạ. Chỉ mới hai năm trước, chính chúng ta đã hết lòng ủng hộ cho “Chàng triệu phú ổ chuột” Dev Patel trong tác phẩm đoạt 8 giải Oscar – Slumdog Millionaire. Tuy nhiên quan trọng hơn bao giờ hết, việc các bạn trẻ kém tên tuổi được chọn đóng phim là dấu hiệu đáng mừng cho cộng đồng teen, bởi từ giờ, bạn sẽ có cơ hội lọt vào “mắt xanh” của những nhà làm phim chuyên nghiệp mà chỉ cần đam mê và lạc quan với ước mơ. Và đó cũng chính là một phần ý nghĩa mà Sài Gòn “Yo” muốn hướng đến: hãy tin và đấu tranh vì khát khao của bản thân.


Dù dễ làm người khác liên tưởng đến những bộ phim thành công của Mỹ về đề tài hip-hop, dù không sở hữu một dàn sao lấp lánh, nhưng Sài Gòn “Yo” vẫn nhen nhóm nhiều điểm cộng mà teen có thể “bồ kết” khi phim chính thức ra rạp.


Sài Gòn “Yo” được hãng phim Chánh Phương sản xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephane Gauger (từng thực hiện phim Cú và Chim Se Sẻ). Phim dự kiến ra mắt trên toàn quốc vào ngày 17/12/2010.