"Happy Feet 2" - Món ăn đầy hương vị cho dịp Tết

Mèo 3 Chân, Theo 16:47 25/01/2012

Không phải ngẫu nhiên mà "Happy Feet 2" được lựa chọn là tác phẩm đầu tiên mở màn cho sự trở lại của Warner Bros. tại Việt Nam.

Sự trở lại của các bộ phim bom tấn cộp mác Warner Bros. tại Việt Nam là một niềm vui lớn đối với khán giả yêu điện ảnh, nhất là khi tin vui này đến đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Mặc dù có khá nhiều siêu phẩm sẽ cập bến vào thời gian tới như Sherlock Holmes 2, Harry Potter 7.5, Happy Feet 2 mới là kẻ mở màn. Không phải ngẫu nhiên bầy chim cánh cụt lại xuất quân sớm nhất. Lý do thì đơn giản vì Happy Feet 2 là một món ăn cực hợp với không khí ngày Tết, từ bề nổi cho đến những ý nghĩa sâu sắc hơn.


Trailer đậm chất âm nhạc của "Happy Feet 2": ca khúc "Bringing Fluffy Back"

Clip "Rhythm Nation"

Nối tiếp thành công của phần 1, Happy Feet 2 mở ra một câu chuyện mới trong vương quốc của những chú chim cánh cụt mê nhảy múa. Vai trò nhân vật trung tâm đến lúc này đã được chuyển giao cho cậu con trai út của Mumble. Giữa một bầy đàn cánh cụt biểu diễn tap dance cực siêu, cậu nhóc Erik lại chẳng mảy may hứng thú. Nói đúng hơn, vì một tai nạn trong lần đầu tiên học nhảy, Erik đã bị cả đàn cười chê và từ đó, cậu trở nên sợ hãi điều đó. Sự nhạo báng của những chú chim cánh cụt khác cùng kỳ vọng quá lớn của bố Mumble đã khiến cho Erik bỏ đi.

Lần đầu tập nhảy của Erik


Với 2 người bạn, Erik lạc đến vùng đất láng giềng, nơi có Sven "hùng mạnh" – chú chim cánh cụt biết bay được tất cả tôn thờ. Vẻ hào nhoáng từ những đường lượn không trung của Sven đã khiến cậu nhóc Erik khao khát làm được như thế. Trong lúc ấy, Mumble lo lắng, một mình đi tìm kiếm cậu con trai. Nhưng cũng bởi vì rời khỏi quê hương, Mumble cùng Erik mới không bị mắc kẹt khi một vụ va chạm băng trôi xảy ra. Trở về nhà, vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao giải cứu được vương quốc cánh cụt đang ở trong trũng. Liệu niềm tin ngây thơ của Erik – chỉ cần cố gắng cánh cụt cũng có thể bay – sẽ là cầu cứu cánh, hay Mumble phải có một kế hoạch khác?


Không cần bàn đến nội dung phim, chỉ phần nhìn của Happy Feet 2 cũng là quá đủ để thu hút khán giả. Đừng nói là các bé thiếu nhi, ngay cả teen hay người lớn cũng phải ngỡ ngàng trước quang cảnh hùng vĩ của thiên nhiên Nam Cực: từ những núi băng sừng sững, những làn tuyết trắng trải dài tới chân trời, những dải cực quang huyền ảo, đến những khoảng nước sâu dưới đáy biển với bầy nhuyễn thể trăm nghìn con bơi thành đàn, có thể biến màu nước xanh chuyển sang sắc đỏ lóng lánh...


Happy Feet 2 đã lợi dụng triệt để sự linh động trong việc đặt góc quay camera của 3D để gia tăng sự hoành tráng cho thiên nhiên. Những cảnh phim nhìn từ trên cao với góc rộng được sử dụng khá nhiều, những cú lia máy cực nhanh ở góc thấp trong trường đoạn nhảy nhót của cả bầy cánh cụt hay màn lao thẳng vào miệng cá voi khổng lồ của hai chú nhuyễn thể WillBill có tác động rất lớn tới giác quan của người xem.


Bên cạnh đó, âm nhạc trong phim vẫn được đầu tư cực công phu và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Ngoài hỗ trợ cho những bước nhảy – một yếu tố vô cùng quan trọng trong các tập phim Happy Feet, âm nhạc của phần 2 còn có khả năng mang đến tiếng cười và cả nước mắt. Cười là khi giai điệu của ca khúc Dragostea Din Tei bất ngờ vang lên, xúc động là khi cô sĩ Pink hóa thân làm bà mẹ Gloria hát động viên con trai Erik, khóc là khi cậu nhóc xướng khúc opera ngợi ca lòng dũng cảm của cha mình…

Nhạc phim "Happy Feet 2": Dragostea Din Tei

Trích đoạn trong phim: Pink (Gloria) thể hiện ca khúc "Bridge the Light"


Trích đoạn trong phim - ca khúc "Erik's Opera"

Tuy nhiên, tất cả những yếu tố trên chỉ là để bổ trợ cho nội dung đầy tính nhân văn của tác phẩm. Happy Feet 2 nếu nhìn dưới góc độ của mỗi nhân vật lại cho ta bài học đắt giá khác nhau.


Từ Erik, khán giả được chứng kiến sự trưởng thành của một đứa trẻ. Khi còn non nớt, Erik bỏ nhà đi vì bất đồng quan điểm với bố. Khi còn non nớt, Erik tin tưởng rằng loài chim cánh cụt có thể bay, chỉ cần có niềm tin và sự nỗ lực là đủ. Nhưng khi có hiểu biết, Erik nhận ra giới hạn của giống loài. Khi có hiểu biết, chính cậu lại là người tự hào về người bố dũng cảm.



Từ Mumble, chúng ta thấy bóng dáng của các bậc làm cha làm mẹ thường hay kỳ vọng và áp đặt cho con cái. Tuy nhiên, những điều ép buộc thường mang lại kết quả ngược. Chỉ có những hành động chân thật mới đủ sức chinh phục cậu con trai và biến Mumble trở thành người hùng một lần nữa. Sống một cách tự trọng bằng chính con người mình là điều mà MumbleErik đã dạy cho Sven, cho cả thủ lĩnh của bầy hải cẩu voi và cho tất cả chúng ta.


Bên cạnh những nét rất thực từ xã hội loài người, con đường chinh phục trái tim người đẹp của Rango và hành trình phiêu lưu của hai chú nhuyễn thể WillBill lại mang màu sắc cổ tích thấy rõ. Đặc biệt, câu chuyện có phần rất độc lập về WillBill là một điểm nhấn khá ấn tượng trong Happy Feet 2. Nó có thể là trường đoạn tạo tiếng cười cho khán giả nhí, nhưng cũng lại có thể là điều khiến người trưởng thành phải day dứt bởi hình tượng nhân vật Will mang nhiều tư tưởng tôn giáo và triết học – câu chuyện hài về một “kẻ khai sáng”.


Clip "You Want to Hear Some Music" của Will và Bill

Vì những lý do trên, Happy Feet 2 thật sự là một tác phẩm đáng xem cho cả gia đình trong dịp năm mới này.

Đạo diễn: George Miller
Diễn viên: Elijah Wood, Pink, Mason Vale Cotton, Brad Pitt, Matt Damon
Thể loại: Hoạt hình / Phiêu lưu / Âm nhạc
Phân loại:


Đánh giá: