Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của "thánh nhọ" Leonardo DiCaprio

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/02/2016

Làm ơn đi Oscar, người Nga còn tự đúc tượng cho anh Leo kìa.

2/3 thời lượng của The Revenant dành cho Leonardo cào cấu dưới tuyết, quằn quại và sùi bọt mép. Khi được hỏi về cảm nghĩ lúc được đề cử Oscar, Leo tội nghiệp trả lời anh hi vọng mình đã khóc và la hét đủ tiêu chuẩn giành tượng vàng cho The Revenant. Sau những Revolutionary Road hay Gangs Of New York, thì có lẽ đây là bộ phim mà con sói phố Wall khổ sở nhất. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất như một cuộc hành xác của Leonardo DiCaprio, Viện hàn lâm còn tiếc gì mà không đưa cho anh ấy mẩu vàng (kim loại mạ vàng).

Được làm em trai Johnny Depp thì bị tâm thần

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 1.

Vai diễn đột phá đầu tiên của Leonardo phải kể tới trong What's Eating Gilbert Grape, khi anh vào vai người em tật nguyền của Johnny Deppp. Vai diễn thành công, bộ phim vừa ăn khách vừa nhận được đánh giá tích cực, tuy nhiên sự khổ sở của Leo thì báo trước con đường "hardcore" mà anh chàng phải theo đuổi.

Bị xâm hại trong "The Basketball Diaries"

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 2.

Leo vào vai Jim Carroll, một nam sinh trung học ước mơ trở thành ngôi sao bóng rổ nổi tiếng. Thế rồi đời không như mơ, Jim tội nghiệp quay cuồng trong vòng xoáy tội phạm, truỵ lạc và nghiện ngập, còn từng bị thầy thể dục của mình xâm hại.

Tình yêu đồng tính dang dở rồi mắc bệnh chết

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 3.

Trong Total Eclipse, Leonardo đóng vai nhà thơ trẻ Rimbaud, người đem lòng yêu thầy dạy của mình là nhà thơ Verlain. Cả hai say trong thứ tình đầy đam mê và bạo lực rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên bi kịch.

Cứu gái khỏi tự tử thì bị mang tiếng cưỡng bức, xoay đủ cách lên tàu xịn thì tàu chìm, bản thân thì chết rét

Năm 1997 chàng Jack và nàng Rose gặp nhau trên con tàu Titanic định mệnh. Leonardo DiCaprio đã có một vai diễn xuất sắc trong một bộ phim xuất sắc, nhưng vì anh không thể đóng vai Rose nên đành để nhân vật ngậm ngùi chết cóng bên cạnh tấm ván mà hai người vừa nằm vừa ngồi cũng thoải mái (xem ảnh):

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 4.

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 5.

"Catch Me If You Can" thì bị bắt

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 6.

Trong phim Leo vào vai Frank Abagnale, siêu lừa trẻ nhất từng được lịch sử ghi nhận. Từ 1964 đến 1967, Frank đã giả danh Phi công của hãng hàng không Pan American World Airways, mạo nhận là Giám đốc khoa nhi tại bệnh viện Georgia, thậm chí còn là Trợ lý chánh án tại toà án tối cao bang Louisiana. Ngoài ra Frank còn ký hơn 4 triệu USD ngân phiếu giả ở tổng cộng 50 bang nước Mỹ và 26 nước trên thế giới. Cuối cùng thì ma cô này cũng bị bắt, nhưng ít nhất cuối cùng vẫn có một cái kết hạng phúc trong giàu có và vợ con đuề huề.

Đào được viên kim cương khủng để về nhà thì lăn ra chết

Trong Blood Diamond, chán cảnh vất vưởng sống giữa hai làn đạn, anh chàng Danny Archer – lính đánh thuê người Nam Phi quyết tìm cho ra viên kim cương tổ chảng để có thể tìm đường về Mỹ. Chuyện đi đến hồi kết chuẩn bị êm đẹp thì Danny chết như hầu hết các nhân vật gần chính trong phim.

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 7.

Diễn xuất của Leonardo trong "Blood Diamond" được một đề cử Oscar cho Nam chính xuất sắc nhất, nhưng Oscar làm như "không quen mặt" anh chàng này vậy

Mãi mới gặp lại Kate thì nàng phá thai và chết

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 8.

12 năm sau mãi tới tận 2008 với Revolutionary Road, anh chàng Jack có cơ hội tái ngộ nàng Rose trong mối tình nồng cháy nhưng cũng chẳng may mắn hơn con tàu Titanic là mấy. Bộ phim cho thấy sự trưởng thành của cả hai diễn viên trẻ năm nào, tuy nhiên diễn xuất của Kate Winslet có chiều sâu hơn và một đề cử Oscar cho cô là hoàn toàn xứng đáng. Chia buồn với Leo, ít nhất nhân vật của anh không chết trong phim này.

Sang đảo tâm thần điều tra thì phát hiện ra mình mới là bệnh nhân tâm thần

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 9.

Bộ phim hình sự kinh dị Shutter Island chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng phim Noir từng làm mưa làm gió trong quá khứ. Đạo diễn Martin Scorsese cũng chẳng ưu ái Leo là mấy trong việc chọn cho nhân vật của anh một cái kết êm đẹp. Kết thúc của Shutter Island làm người xem đau đầu, cuối cùng ai mới là kẻ điên thực sự?

Được đoàn tụ với vợ con thì hoá ra là mơ

Nếu như cái kết trong Shutter Island đã khiến khán giả mơ hồ, thì cái kết trong Inception còn "xoắn não" hơn. Bộ phim "bố của khó hiểu" này có cách xây dựng nhân vật và tình huống phức tạp như đưa người xem vào một mê cung. Inception cũng là đối tượng để các nghệ nhân trên internet tha hồ chế ảnh, và nạn nhân ưa thích không ai khác là Leo đáng thương.

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 10.

"Leo: "Tui vừa có cái đề cử Oscar thứ 4 đấy nhé!" - Cillian Murphy: "Thế thắng được mấy cái rồi?"

"Xuyên không" về quá khứ làm chủ nô thì lại không được đề cử

Trong bộ phim Django Unchained, Leonardo DiCaprio vào vai tên chủ đồn điền khét tiếng Calvin Candie trong trang trại Candyland. Không ai còn nhận ra một Leo điển trai hào hoa, mà thay vào đó ghê sợ trước một con quỷ dưới lớp quần áo lụa là, sẵn sàng giết người không gớm tay. Trong một cảnh phim Leo đã làm đứt tay, nhưng thay vì dừng lại để băng bó, anh đã tiếp tục quay tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Máu mà người xem trong cảnh đó chính là máu thật của nam diễn viên.

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 11.

Thật đáng tiếc diễn xuất của Leonardo DiCaprio trong phim này lại không được nhận lấy nổi một đề cử Oscar.

Làm đại gia cũng không được thương

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 12.

Đừng giật mình, ảnh ghép thôi

Chán cảnh lăn lê trong đói rách trên màn ảnh, Leo quay qua làm đại gia Gatsby giàu có và cô độc. Bộ phim gây ấn tượng với ngoại cảnh hoành tráng (bằng kĩ xảo), trang phục lộng lẫy và Leo đẹp hào hoa. Tiếc rằng màn trình diễn trong ánh sáng và pháo hoa với ly rượu trên tay đại gia vẫn không lấy lòng được Viện hàn lâm, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 13.

"Leonardo NoOscario"

Anh chuyển sang chơi chứng khoán, nhưng mất tượng về tay đồng nghiệp

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 14.

Được đề cử lần thứ 4 cho vị trí Nam chính xuất sắc, Leo vẫn cứ ra về trắng tay. Trong The Wolf of Wall Street, anh vào vai Jordan Belfort, kẻ làm nên cơ nghiệp khổng lồ từ thế giới cổ phiếu đầy rủi ro. Tiền anh có, gái đẹp anh cũng có, quyền lực anh không thiếu, nhưng tượng vàng Oscar thì Leo lại để vuột vào tay Matthew McConaughey cho phim Dallas Buyers Club. Đắng ở chỗ, trong The Wolf of Wall Street, Matthew McConaughey vào vai Mark Hanna người đã đưa Leonardo DiCaprio "vào đời", dạy cho Belfort những mánh khoé của giới đầu cơ chứng khoán.

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 15.

Chỉ riêng cảnh này cũng đủ để Leo xứng đáng một đề cử Oscar.

"The Revenant" và Leo thì chưa bao giờ hết khổ

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 16.

Ngủ trong xác ngựa, bò lê dưới đấy, phèo nước bọt ra đầy râu còn không chùi được, gào thét đến viêm họng, bơi trong nước lạnh buốt, ăn gan bò sống… Leonardo DiCaprio chưa bao giờ khổ đến thế trong phim trường. Đấy là còn chưa kể đạo diễn Alejandro G. Iñárritu muốn thứ ánh sáng tự nhiên 100% nên không quản ngại dắt cả đoàn làm phim phơi gió nằm sương từ Canada, Bắc Mỹ tới Argentina. Màn trình diễn, nói đúng hơn là cuộc hành xác của Leonardo đã được một đề cử Oscar nhưng nó cũng có thể diễn ra theo kịch bản này:

Hành trình vạn dặm đi tìm Oscar của thánh nhọ Leonardo DiCaprio - Ảnh 17.

 Con gấu trong "The Revenant" có thể sẽ đoạt Oscar anh Leo

Tuyệt phẩm của vị đạo diễn Mexico có đem lại cho Leonardo DiCaprio một tượng vàng Oscar được mong chờ bấy lâu nay hay không, còn phải chờ kết quả đêm trao giải. Tuy nhiên có lẽ đối với nam diễn viên đã thành danh này, theo đuổi mục tiêu nghệ thuật mới là đích đến cuối cùng của sự nghiệp. Vận may chưa mỉm cười với Leonardo một phần đã đem tới động lực để tài tử thoát khỏi cái bóng khổng lồ của chính mình thời Titanic, điều không nhiều người làm được. Tiếp tục, cả thế giới lại dõi theo hành trình vất vả của anh chàng này trên con đường tới chiếc tượng còn chẳng phải bằng vàng nguyên chất. Vả lại, anh có thua nhiều như thế người ta mới có thứ để chế chứ, không tự nhiên mà hashtag #poorLeo mùa Oscar nào cũng hot như thế.