"Hạng Vũ" Minh Đạo và "Lữ Hậu" Trần Kiều Ân... ôm hôn say đắm

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 12:59 18/02/2012

Lại là "bệnh cũ tái phát" của biên kịch Vu Chính.

Sau một thời gian mải mê “chăm chút” cho “con cưng” Cung – Tỏa châu liêm, Vu Chính đã bắt đầu rục rịch quay lại với những dự án còn dang dở. Trong số này, Nữ nhân của hoàng đế đã “nổ phát súng đầu tiên”. Điểm nhấn quan trọng và bất ngờ nhất trong đoạn teaser vừa được tung ra của phim lại nằm ở nụ hôn say đắm thoáng qua giữa “Hạng Vũ” Minh Đạo“Lữ Hậu” Trần Kiều Ân.


Teaser đầu tiên được công bố


Dù “sướng phát điên” trước sự tái ngộ của cặp đôi Hoàng tử ếch ngày nào song các fan vẫn không thể tin nổi rằng Vu Chính dám “cả gan” tác hợp cho thần tượng của mình theo cách “không tưởng” đó. Cho dù sau này Lữ Hậu vẫn thành đôi với Lưu Bang (La Tấn) nhưng dám ghép đôi cho 2 nhân vật lịch sử lừng lẫy và “chả liên quan” như vậy thì quả là Vu Chính “gan to tày trời”.




Nụ hôn gây tranh cãi của Minh Đạo - Trần Kiều Ân

Ngoài cảnh khóa môi gây tranh cãi thì đoạn teaser cũng “khoe khéo” một vài điểm được dự báo là “sẽ gây chú ý” cho Nữ nhân của hoàng đế. Trước hết, những cảnh chiến trận được dàn dựng tương đối đẹp mắt và hoành tráng. Ấn tượng nhất là cảnh Hạng Vũ đứng trên một đống xác binh sĩ tử trận - rất giống với Thành Long trong Thần thoại.




Hình ảnh của Minh Đạo khá giống với Thành Long trong "Thần thoại"

“Nhân tố thứ ba” Viên San San được kỳ vọng khi thủ vai Ngu Cơ song sự xuất hiện của cô nàng trong teaser lại gây thất vọng nặng nề khi không để lại bất kỳ một dấu ấn nào. Ngu Cơ trong Nữ nhân của Hoàng đế được dự đoán sẽ là tác phẩm tiếp theo mà Viên San San “được cầm cờ mà không thể phất”. Vai diễn mỹ nhân huyền thoại hoàn toàn chìm nghỉm nếu đặt bên cạnh bạn diễn Trần Kiều Ân, Đồng Lệ Á hay thậm chí cả vai khách mời của Hồ Tịnh.






"Ngu Cơ" Viên San San khá nhạt nhòa

Chỉ với gần 2 phút ngắn ngủi, đoạn teaser đầu tiên của Nữ nhân của hoàng đế đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. Tuy không xuất hiện lời thoại song phần nhạc nền được kết hợp hài hòa giữa âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ của chốn sa trường với khúc ngân da diết, đầy ám ảnh đã là quá đủ để khán giả được tận hưởng trọn vẹn những gì mà Nữ nhân của hoàng đế muốn truyền đạt. Cuộc đời mỹ nhân bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực để rồi người phải bỏ mạng, kẻ thì tận mắt chứng kiến cái chết của những người mình thương yêu nhất.


Viên San San "chìm nghỉm" trước Trần Kiều Ân


Dương Dung


Hồ Tịnh


...và cả Đồng Lệ Á

Cũng như rất nhiều tác phẩm khác của Vu Chính, tuy chưa chính thức phát sóng song Nữ nhân của hoàng đế đã nhanh chóng thu về một lượng anti-fan không hề ít ỏi. Và nguyên nhân thì cũng không có gì mới. Đó là Vu Chính dường như quá chú trọng tính thần tượng, “câu khách” mà sẵn sàng làm sai lệch lịch sử. Trường hợp Nữ nhân của hoàng đế là “táo tợn” gán ghép Hạng Vũ – Lữ Hậu thành “một đôi trời sinh”.




Vu Chính đã làm phim là "không màng dư luận"

Tuy nhiên, với tư tưởng “đường ta ta đi”, Vu Chính quyết tâm bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, phê bình của khán giả với phát biểu: “Những lời chỉ trích kiểu này đến trong lúc ngủ tôi cũng nghe thấy”. Thực tế chứng minh, những tác phẩm của Vu Chính, dù có nội dung và kết cấu kịch bản bộc lộ nhiều lỗ hổng, song vẫn thu hút một lượng khán giả nhất định. Thậm chí, không ít phim còn đạt mức rating khá cao (như 2 phần phim Cung – tỏa đều có mức tỷ suất người xem đạt gần 3,0 điểm).



Còn riêng về phần Nữ nhân của hoàng đế, mọi việc sẽ được “sáng tỏ” khi phim chính thức lên sóng vào ngày 7/3 tới.