Hai "mẹ con" Kim Hee Sun - Kim Yoo Jung mê hoặc khán giả từ tập phim đầu

AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 28/03/2015

Mới những tập đầu của "Angry Mom" Kim Hee Sun và "con gái" Kim Yoo Jung khiến khán giả chầu chực theo dõi tình tiết của từng tập phim.

Vừa mới phát sóng 4 tập đầu, Angry Mom đã thể hiện sức hút khán giả truyền hình xứ Hàn bởi nội dung gay cấn đến ngạt thở. Ngoài những phút giây hài hước của nhân vật bà mẹ đơn thân Kang Ja (Kim Hee Sun) - con gái Ah Ran (Kim Yoo Jung), chỉ với 4 tập đầu, các tình tiết xúc động đầy bất ngờ đã xuất hiện. Chưa hết, ở hai tập mới nhất 3 và 4, những thước phim được khán giả đón nhận là hàng loạt các tình tiết khủng hoảng xảy ra dồn dập, những khía cạnh xấu xa bẩn thỉu của ngành giáo dục Hàn bị lột trần đến mức khiến người xem không khỏi thảng thốt.



Tại tập 4, Kang Ja (Kim Hee Sun) suýt bị cưỡng hiếp và sự ra đi của người bạn thân cô bé Ah Ran (Kim Yoo Jung) đã khiến khán giả sững sờ. Xem xong, có khán giả bày tỏ: “Tâm trạng của tôi bây giờ vẫn rất nặng nề”, “Không, tên xấu xa đó không thể là cha ruột của Ah Ran, không thể chấp nhập được Ah Ran có người cha như vậy”, “Tôi không nghĩ Kang Ja đã bị cưỡng hiếp vì lúc ấy hắn liên tiếp đánh vào bụng cô, mà cũng có vẻ lúc ấy cô ấy đã mang thai Ah Ran rồi”

Chỉ qua 4 tập phim đầy thăng trầm, khán giả tưởng như mình đã trải qua rất nhiều tập phim bởi các tình tiết căng thẳng ở chốn học đường Hàn ngày một leo thang với tốc độ chóng mặt. Yi Gyung, người bạn thân nhất của Ah Ran (Kim Yoo Jung), cũng là người Ah Ran hết lòng bảo vệ đến nỗi trở thành nạn nhân bị dọa giết, đã nhận ra Kang Ja (Kim Hee Sun) là mẹ Ah Ran và nhờ cô dẫn đến bệnh viện thăm Ah Ran đang điều trị tại đây. 





Thấy tình trạng của Ah Ran, cô khóc và xin lỗi bạn mình, sau đó cô nói rằng sẽ đi gặp người chủ mưu thực sự để ngăn người này. Bất ngờ, Ah Ran mở miệng nói được và cầu xin cô: “Xin cậu, đừng làm vậy, cậu sẽ chết và mẹ mình cũng sẽ chết”.

Trong lúc đó, Kang Ja hiểu ra rằng nam sinh Bok Dong là người chuyên ra tay bắt nạt các học sinh, nhưng Sang Tae (Baro) mới là người nhiều quyền lực nhất. Và điều quan trọng nhất, Sang Tae (Baro) thích con gái mình nhưng bị cô bé phớt lờ nên cậu đã để cho những băng nhóm trong trường khiến Ah Ran khổ sở. Trong lúc đó, bạn của Ah Ran là Yi Gyung đã đến gặp Jung Woo, một thầy giáo quyền lực luôn tỏ ra bảo vệ học sinh. Cô gái trẻ không biết điều này sẽ khiến cô đối diện với nguy hiểm, bởi Jung Woo đã liên lạc với Dong Chil – tên gangster đã cưỡng hiếp Kang Ja năm xưa, trừ khử Yi Kyung.



Baro

Yi Gyung lại đến thăm và trò chuyện với Ah Ran. Cô tâm sự với Ah Ran sự thật kinh hoàng: Yi Gyung và thầy giáo Jung Woo đã quan hệ với nhau. Tuy nhiên ít lâu sau, Yi Gyung được phát hiện bị ngã từ trên cao xuống và chết. Thầy Jung Woo nhận được tin từ cảnh sát cho biết, Yi Gyung bị chết khi mang thai 3 tháng. Ah Ran chưa kịp bình phục hoàn toàn đã nhận thêm một cú sốc khi nghe tin bạn thân Yi Gyung đã chết. Tại tang lễ của Yi Gyung, Ah Ran trong cơn sốc cùng cực, đã chạy từ bệnh viện đến nhà tang lễ, giận dữ chụp lấy tay thầy giáo Jung Woo hét lên: “Là thầy đã giết đúng không? Chính thầy đã giết Yi Gyung. Thầy đã giết bạn thân nhất của em”. 

Người bạn xấu số Yi Gyung của Ah Ran

Ah Ran hốt hoảng trong tang lễ bạn mình

Sau những tình tiết đáng sợ vô cùng như thế, từ hai tập phim của tuần vừa qua, rất nhiều khán giả lại hào hứng chờ đợi diễn biến tập 5 khi đoạn giới thiệu tập này mở ra lối đi mới tràn trề hy vọng và tiếng cười. Ah Ran đã gượng dậy sau cú sốc và trở lại trường học, cùng hợp sức với mẹ trở thành một cặp bài trùng để điều tra chân tướng sự việc thương tâm vừa xảy ra. 

Angry Mom ra mắt khán giả từ ngày 18/03/2015 trên đài MBC với những gương mặt quen thuộc: Kim Hee Sun, Kim Yoo Jung, Baro (B1A4), Ji Hyun Woo...