Hạ Quân Tường, Vương Tâm Lăng "ăn nên làm ra" tại Đại lục

Phoebe, Theo 11:00 13/08/2011

Phim mới của cặp đôi này còn đang "tuyên chiến" với siêu phẩm "Tân Thuỷ Hử" đấy nhé!

Là những người có mặt khá sớm và từng làm nên cơn sốt trong dòng phim thần tượng Đài Loan, Hạ Quân Tường và Vương Tâm Lăng được xưng tụng là “tiểu thiên vương” và “tiểu thiên hậu” của màn ảnh nhỏ xứ Đài. Bởi vậy, không còn gì mỹ mãn hơn khi cặp đôi trai xinh – gái đẹp này kết duyên với nhau trong tác phẩm mới. Cũng vì lí do đó mà sự kết hợp đầu tiên của họ trong bộ phim truyền hình Love Keeps Going được chào đón nhiệt liệt ở cả Đài Loan và Đại lục.


"Tiểu thiên vương" kết đôi cùng "tiểu thiên hậu" thu hút sự chú ý

Sau khi khởi chiếu ở Đài Loan từ hồi đầu tháng 6 vừa qua, Love Keeps Going ngay lập tức "xuất quân" sang thị trường Đại lục và lên sóng trên đài Chiết Giang từ ngày 6/8. Ngay lập tức, bộ phim được phong danh "ngựa ô" với thành tích rating đáng kinh ngạc. Đến ngày 9/8 (tức là chỉ 3 ngày sau khi khởi sóng), Love Keeps Going đã ẵm ngay "huy chương đồng" rating toàn quốc với thành tích ấn tượng: 0,93. Không chỉ dừng lại ở đó, phim cũng nhanh chóng leo lên ngôi vị thứ 5 trong hạng mục phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất của trang web Baidu và được bình chọn là "Bộ phim truyền hình "được lòng" khán giả nhất".





Đáng nói hơn, cặp đôi "nam thanh nữ tú" của màn ảnh nhỏ xứ Đài này lại là đối thủ đáng gờm của 108 vị hảo hán Lương Sơn trong Tân Thuỷ Hử. Có màn ra quân đình đám với đội ngũ hùng hậu từ ngày 2/8 trên tận 4 đài truyền hình Trung Quốc nhưng Tân Thuỷ Hử lại đang chịu sự "đe dọa" từ con "ngựa ô" mới toanh Love Keeps Going. Do độ dài và thời điểm phát sóng khác nhau nên 2 con "hắc mã" này chỉ cạnh tranh trên đường đua rating có 13 ngày (từ 6/8 đến 18/8). Thế nhưng cuộc đua ngắn ngủi này lại được đánh giá là gay cấn nhất của màn ảnh nhỏ Đại lục trong tháng 8.


Cặp đôi thần tượng lẻ loi...


Lại dám "đối đầu" với các "hảo hán Lương Sơn"

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn khó lòng đoán được "con ngựa" nào sẽ cán đích trước trên đường đua rating vốn lắm thị phi này. Nhưng việc một bộ phim thần tượng nhỏ bé như Love Keeps Going có thể "ngang tài ngang sức" với siêu phẩm remake Tân Thuỷ Hử đã là một chiến công đáng nể phục. Công bằng mà nói, trong một mùa hè "quá tải" phim cổ trang và các tác phẩm remake như năm nay thì việc một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước như Love Keeps Going "ăn điểm" cũng là điều dễ hiểu.







Cùng là "anh em" trong "dòng họ" phim thần tượng xứ Đài nhưng Love Keeps Going lại thành công vượt trội so với người "họ hàng" Sunshine Angel trên mảnh đất Đại lục. Nói về thành công ngoài mong đợi của Love Keeps Going, một nhân viên cấp cao của đài truyền hình nhận xét: "Thành công của một bộ phim truyền hình chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của khán giả. Love Keeps Going quy tụ đủ các yếu tố: trẻ trung, hài hước, thời trang và tình yêu - những "món" cực hợp "khẩu vị" giới trẻ. Mà thời điểm lên sóng phim vào tháng 8 nên nó nghiễm nhiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ lực lượng hùng hậu các khán giả 9x."
 




Trong Love Keeps Going, vai diễn của Vương Tâm Lăng là Tra Mỹ Lạc – một cô gái tốt bụng, trong sáng nhưng mạnh mẽ, cứng rắn. Sau khi bị bạn trai là Hàn Dĩ Phong (Thi Dịch Nam) phản bội, cô liền quyết tâm học nướng bánh mì và trở thành một thợ nướng bánh giỏi. Ông trời đưa đẩy, cô lại vướng vào lưới tình với anh chàng nhạc sĩ đẹp trai Hàn Dĩ Liệt (Hạ Quân Tường). Nhưng trớ trêu hơn nữa, Hàn Dĩ Liệt lại chính là em trai của Hàn Dĩ Phong – bạn trai cũ của cô.





Và mối duyên của cô nàng tốt bụng Tra Mỹ Lạc và chàng nhạc sĩ đẹp trai Hàn Dĩ Liệt cũng khá kì quái khi anh chàng cứ phải... ăn bánh do cô nàng nướng thì mới... sáng tác được. Bởi vậy, Dĩ Liệt ngày ngày cứ phải lẽo đẽo theo Mỹ Lạc để động viên tinh thần cô nàng và nhất quyết không cho cô từ bỏ công việc làm bánh. Thế rồi, mũi tên của thần Cupid đã bắn trúng hai người lúc nào không hay.




Khi nhạc sĩ và thợ bánh "phải lòng" nhau...

Hài hước và lãng mạn, Love Keeps Going cứ từng bước chinh phục các khán giả trẻ. Đồng thời, bộ phim còn "ghi điểm" ở ngôn ngữ giàu tính giáo dục và nội dung khích lệ tinh thần, ý chí thanh niên. Như vậy, xét riêng về phương diện giải trí và mức độ "an toàn" thì câu chuyện tình nhẹ nhàng của Love Keeps Going đã "ăn đứt" nội dung nghẹt thở và những màn đấu võ gay cấn của Tân Thủy Hử rồi, phải không nào?







Mùa phim hè 2011 sắp kết thúc nhưng cuộc đua của các "chiến mã" trên màn ảnh Đại lục dường như vẫn chưa chịu "hạ nhiệt". Quả cũng thật là khó cho các khán giả khi phải lựa chọn giữa 1 "rừng" phim mà phim nào cũng có cái hay riêng như thế này, các bạn nhỉ!