Tập cuối cùng của That Winter, The Wind Blows vừa kết thúc phát sóng cách đây vài giờ. Khoảnh khắc khép lại bộ phim là màn khóa môi dưới bóng hoa anh đào của Oh Soo (Jo In Sung) và Oh Young (Song Hye Kyo). Những tưởng đây là một kết cục viên mãn ngoài mong đợi nhưng thực tế, nó mang lại vô số nghi vấn. Hiện nay, câu hỏi lớn nhất của hầu hết khán giả chính là: Liệu nhân vật Oh Soo còn sống hay đã chết?
Nhằm trả nợ, Oh Soo cùng Jin Sung (Kim Bum) đã tham gia vào cuộc đánh bạc lớn. Thế nhưng sau đó, vì bị ông chủ Kim uy hiếp nên Jin Sung bất ngờ “tặng” cho người anh em Oh Soo một nhát dao chí mạng. Tuy bị trọng thương nhưng Oh Soo vẫn cố gắng chạy đến bệnh viện gặp Oh Young.
Thời gian trôi qua, Oh Young xuất hiện và ngồi xe đến con đường hoa anh đào. Tại đây, cô đã gặp lại Oh Soo. Trong khung cảnh tuyệt vời, hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cuộc đối thoại kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của Oh Soo và Oh Young.
Đây ắt hẳn đã là một happy-ending hoàn hảo nếu không có tình tiết Hee Sun và Jin Sung tỏ ra buồn bã về việc đến gặp Oh Soo. Đáng nói nhất, cô nàng Hee Sun còn phân vân chọn mua hoa trước khi đi. Chính điều này đã làm cho người xem không khỏi băn khoăn: “Phải chăng Oh Soo đã chết? Còn cuộc gặp gỡ vốn chỉ là giấc mộng đẹp của Oh Young?”. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, hoa của Hee Sun là dành cho anh trai ruột của Oh Young – người cũng mang tên Oh Soo.
Dù câu trả lời về số phận của Oh Soo vẫn còn đang gây tranh cãi nhưng có thể nói, cái kết này cũng tạm làm hài lòng phần lớn fan ruột của That Winter, The Wind Blows.