Ghen tị mà ngó "nụ hôn sofa" của Lee Min Ho và Park Min Young

Rosa Ng., Mèo 3 Chân, Theo 08:00 16/06/2011

Cực, cực kỳ ngọt ngào và lãng mạn nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

City Hunter tung chùm ảnh cực hot
về "Nụ hôn Sofa"


Bộ phim City Hunter của Lee Min Ho đang nóng lên từng ngày. Mới đây SSD lại khiến các fan “chao đảo” khi tung ra một loạt ảnh mới của tập 9 – tập phim mới nhất. Trong tập này, Lee Yoon Sung (Lee Min Ho)Kim Nana (Park Min Young) sẽ trao nhau một nụ hôn cực kì lãng mạn! Nụ hôn này còn được các fan ưu ái đặt cho cái tên: “nụ hôn sofa”. 



Cảnh phim bắt đầu bằng hình ảnh Nana đang ngủ trên một chiếc ghế bành. Yoon Sung nhìn thấy và anh đã nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Không những vậy, Yoo Sung còn nán lại và “ngắm” Nana ngủ. Nana chợt tỉnh dậy, hai người nhìn nhau đắm đuối và sau đó trao nhau một nụ hôn cực kì lãng mạn. 






Đại điện SSD cũng tiết lộ: “Ngoài xoay quanh chủ đề chính là việc Yoon Sung trả thù cho cái chết của bố, City Hunter còn tập trung vào sự phát triển của mối quan hệ giữa anh và Nana. Nana chính là người làm cho trái tim của Yoon Sung thổn thức.”



City Hunter là bộ phim được làm dựa trên bộ manga Nhật Bản nổi tiếng của tác giả Hojo Tsukasa. Nhân vật chính Lee Yoon Sung làm việc trong Nhà Xanh – cơ quan của chính phủ, với nhiệm vụ dõi theo những hoạt động của Tổng thống và các cộng sự. Mục tiêu của Yoon Sung là hạ gục "bộ ngũ" quan chức cấp cao - những người có liên quan trực tiếp đến cái chết của bố anh (Park Sang Min)


City Hunter hiện đang được chiếu trên đài SBS vào lúc 9:55 tối thứ tư và năm hàng tuần.

Vì Yoon Eun Hye mà Kang Ji Hwan
chia tay Jo Yoon Hee


Trong tập mới nhất của Lie to Me, cuối cùng Hyun Ki Joon (Kang Ji Hwan) đã chính thức nói lời chia tay với Oh Yoon Joo (Jo Yoon Hee). Nguyên nhân chính là vì Gong Ah Jung (Yoon Eun Hye).

Tất nhiên Yoon Joo đã vô cùng shock khi biết điều đó. Cô uống thật nhiều nhiều rượu đến mức ngất đi và sau đó phải nhập viện. Dù vậy, Ki Joon vẫn không hề mảy may quan tâm, điều khiến anh chú ý hiện giờ chỉ là mỗi mình Ah Jung



Vì tình yêu với Ah Jung, Ki Joon đã thẳng thừng thú nhận với đối tác người Trung Quốc - Chun, rằng: "Cuộc hôn nhân của tôi với Gong Ah Jung chỉ là giả". Cái anh muốn bây giờ là bắt đầu một mối quan hệ thực sự nghiêm túc với cô. Chính vì điều này, CEO Chun đã hoãn lại kế hoạch đầu tư vào khách sạn của Ki Joon.





Bố của Yoon Joo là thành viên của quốc hội. Vì lợi ích của mình mà CEO Hyun Myung Jin (Oh Mi Hee) bắt buộc Ki Joon phải quay lại với Yoon Joo. Tuy nhiên mọi chuyện giờ đã quá muộn. Ki Joon đã không xuất hiện trong một cuộc hẹn gặp gỡ với gia đình Yoon Joo, anh đi tìm Ah Jung.





Dù chuyện tình cảm của hai nhân vật chính đang tiến triển tốt đẹp nhưng số phận của bộ phim có vẻ khá “hẩm hiu”. Rating của Lie to Me đang giảm một cách đáng thất vọng. Rating của tập mới nhất chỉ dừng lại ở mức 9,4%. Vậy là tính đến thời điểm này, Lie to Me đang “xếp chót” trong cuộc chiến với hai bộ phim chiếu cùng giờ khác. Đó là Miss Ripley của MBC (12,7%) và Baby-Faced Beauty của KBS (15,8%).



Một số ý kiến cho rằng vì rating giảm đã dẫn việc biên kịch Kim Ye Ri - tác giả kịch bản 10 tập đầu của bộ phim – bị thay thế. Từ tập 11, kịch bản được viết bởi Choi Yoon Jung

Tuy nhiên, SBS đã phân trần: "Tỉ lệ người xem thấp không phải do lỗi của biên kịch. Vì vậy biên kịch không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong chuyện này. Cô ấy không thể tiếp tục viết chỉ vì lý do sức khỏe."



SBS còn cho biết thêm: "Mặc dù biên kịch Kim đã bị thay thế, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển kịch bản theo ý tưởng ban đầu của cô ấy. Nội dung phim sẽ không bẻ ngoặt sang hướng khác. Sự thực cô ấy chính là tác giả đầu tiên."