Fan nguyên tác dự đoán những mối tình buồn của "Hoa Thiên Cốt"

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 21/06/2015

Câu chuyện xoay quanh chuyện tình cảm của Tiểu Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) đã để lại trong lòng người hâm mộ "Hoa Thiên Cốt" rất nhiều cảm xúc khó mà quên được.

Hoa Thiên Cốt - tác phẩm truyền hình "hot" nhất hiện nay đang đứng đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm trên nhiều phương tiện truyền thông. Với sự tham gia của dàn diễn viên tài năng, Hoa Thiên Cốt đã mở ra một câu chuyện về cuộc đời của Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) - cô gái với cái tên đầy sát khí và số mệnh xấu. Cũng giống như trong nguyên tác, những người luôn lặng lẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng đều chịu một kết thúc khiến người xem phải đau lòng. "Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái. Trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta..." - Hoa Thiên Cốt.
 
 

1. Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa)

Mối tình của Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt được xem là sư đồ luyến đau khổ nhất, trải qua tam kiếp nhân duyên, cả hai đã để lại cho độc giả một cảm giác day dứt nhưng cảm động lòng người. Bạch Tử Họa - người đứng đầu Trường Lưu, với ý niệm một lòng muốn bảo vệ thiên hạ. Khi biết được Hoa Thiên Cốt chính là kiếp sinh tử của mình, Bạch Tử Họa không những không giết cô mà ngược lại còn bảo vệ nàng.
 

Hoa Thiên Cốt - để tìm kiếm ân nhân Mặc Băng đã từng cứu mình, cô quyết tâm đi đến Trường Lưu để học đạo. Trải qua nhiều huấn luyện khổ cực, Hoa Thiên Cốt cuối cùng trở thành đệ tử của Bạch Tử Họa. Tiếp xúc lâu ngày, cô đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với sư phụ mình. Trong khi đó, Hạ Tử Huân sau khi bị đẩy xuống trần gian dưới sự sắp đặt của Dị Hữu Các, ra tay đầu độc Hoa Thiên Cốt nhằm giải kiếp nạn cho Bạch Tử Họa. Cả hai đều hi sinh bản thân mình cho đối phương nhưng sự cách biệt về địa vị, về thân phận, về trọng trách của mình khiến họ không thể can đảm thừa nhận tình cảm dành cho nhau...

 
 

"Ta không thay đổi, ta chỉ sợ. Lòng ta cũng chỉ có thể chứa nàng, không thể chứa thêm nhiều thị phi như vậy được nữa. Mấy năm ta thường nghĩ, tình thương cao thượng? Đó đơn giản chỉ là đầu môi chót lưỡi? Hay là một loại cảm giác phải hiến dâng hạnh phúc của mình, hi sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì Tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì cho nàng. Ta phụ nàng, phụ cả bản thân ta. Hai chúng ta đều sai nên bị tổn thương nhau. Bây giờ khó lắm mới có cơ hội làm lại, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng lần nữa" - Bạch Tử Họa.

 


"Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt!" - Hoa Thiên Cốt
 
2. Sát Thiên Mạch (Mã Khả)
 
 
"Lục giới đệ nhất mỹ" Sát Thiên Mạch - Ma Quân đứng đầu yêu giới cùng thủ pháp vô biên lại không màng tới sự đời. Dù cho Xuân Thu Bất Bại đoạt lấy thần khí của hắn thế nào, dù cho vị trí của hắn không còn đi nữa, chỉ cần giữ được vẻ đẹp cùng mái tóc suôn mượt của mình, cùng với tâm nguyện "nhóc con" không bị kẻ khác ức hiếp là hắn đã có thể mãn nguyện mà "nằm phơi nắng trên bãi biển rồi".
 
 

Lần đầu gặp Hoa Thiên Cốt, Sát Thiên Mạch thích thú với tính cách hồn nhiên đáng yêu của nàng. Không những thế, Hoa Thiên Cốt còn gọi hắn là tỷ tỷ càng khiến cho Ma Quân như hắn ngạc nhiên hơn. Bởi lẽ cô quá giống với người em gái đã chết trước đây của mình. Một kẻ tự luyến nặng, luôn yêu vẻ đẹp của chính mình lại có thể vì cứu Tiểu Cốt mà hy sinh cả gương mặt và mạng sống của mình. Cả một tác phẩm, cả một câu chuyện, chỉ có hắn chính là người biết yêu là gì.


"Nếu như ngay cả người quan trọng nhất bên cạnh ta, ta cũng bảo vệ không nổi, cái chức Ma Quân này ta làm còn ý nghĩa gì nữa. Bạch Tử Họa, nếu ngươi để bọn đồ đệ của ngươi làm hại nàng, ta sẽ diệt cả môn phái ngươi. Nếu ngươi dám để người trong thiên hạ tổn hại đến cọng tóc của nàng ta sẽ giết hết người trong thiên hạ".

 
"Nhóc con, ta xin lỗi. Từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không còn cơ hội chạy đến cứu muội mỗi khi nghe tiếng còi nữa"

3. Đông Phương Úc Khanh (Trương Đan Phong)
 

Đông Phương Úc Khanh - tính cách vui vẻ cùng tấm lòng chính trực của một thư sinh yếu ớt như hắn khi cười lên lại có sức hấp dẫn lớn lao đối với Cốt Đầu như thế. Có mối thù không đội trời chung với Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh không ngờ rằng mình lại yêu Hoa Thiên Cốt. Ba lần bảy lượt giúp đỡ Cốt Đầu, Đông Phương Úc Khanh đã nhiều lần phải trả giá đắt. Để đổi lấy một năm tồn tại của Hoa Thiên Cốt, anh không ngần ngại đến tương lai mượn năm năm tuổi thọ của mình. Cuối cùng, anh phải hồn tiêu phách tán mà chết vì bảo vệ Cốt Đầu thoát khỏi một chưởng của Ma Nghiêm.

"Cốt Đầu, thế gian này không ai có thể bảo vệ nàng. Kiên cường, mới chính là lối ra duy nhất cho nàng"

 
 
"Cốt Đầu, đừng nhìn! Cốt Đầu, đừng chết, nghe lời ta, nàng đừng chết. 
Cho dù cả thế gian này không ai yêu nàng, thì nàng cũng phải tự yêu bản thân mình cho thật tốt"

4. Viên Hiên Lãng (Từ Hải Kiều)
 
Viên Hiên Lãng/ Mạnh Huyền Lãng - là thái tử của nước Tây Thục. Anh đến Thục Sơn học đạo và gặp được Hoa Thiên Cốt. Tình cảm của anh đối với Tiểu Cốt cũng rất sâu nặng, nhưng tiếc rằng, tình thế bắt buộc, anh phải trở thành Hoàng đế và cuốn vào cuộc sống tranh quyền đoạt vị dưới nhân gian.
 


Bộ phim Hoa Thiên Cốt được cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Fresh Quả Quả. Tác phẩm đã mở câu chuyện thấm đẫm nước mắt về mối tình thầy trò giữa Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa. Phim đang được lên sóng mỗi thứ ba và thứ tư hằng tuần trên đài Hồ Nam, Trung Quốc vào lúc 22h.

(Tổng hợp)