"F4 Chungmuro" - Tứ đại thiên vương mới của điện ảnh xứ Hàn

Miko chan, Theo 00:03 21/11/2011

Bạn thử đoán xem những chàng trai "đẹp hơn hoa" này là ai nào?

Thời gian vừa qua, trong khi các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc tha hồ "chạy ngược chạy xuôi" kiếm mỹ nam thì bên phía movie lại được phen "đếm mỏi tay" dàn trai đẹp thi nhau kéo về. Nổi bật giữa đám "loạn quân" này là 4 gương mặt sao trẻ được báo giới và người hâm mộ điện ảnh ưu ái đặt cho cái tên F4 Chungmuro*, bao gồm: Yoo Ah In, Jang Geun Suk, Song Joong KiLee Je Hoon.

Yoo Ah In, Song Joong Ki, Jang Geun Suk Lee Je Hoon

Vậy mấy anh chàng này đã gặt hái những thành tích "khủng long" gì mà nhận được danh hiệu mỹ miều này nhỉ? Hãy cùng chúng mình thử "super soi" các chàng xem thế nào nha!

1. "Đại ca trường học" Yoo Ah In - "Ngựa điên" náo loạn Top Box Office xứ kim chi



Không gây được nhiều chú ý khi còn "cày bừa" bên mảng truyền hình nhưng khi "chuyển phỏm" sang điện ảnh, cái tên Yoo Ah In lại cộp mác "tem bảo hành" cho doanh thu phòng vé. "Nhập môn" năm 2007 bằng hai tác phẩm thì một trong số đó là Boys of Tomorrow đã giúp anh chàng giật giải thưởng lớn: Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại hai lễ trao giải danh giá - Pusan Film Critics Awards lần thứ 8 và Pyungtaek Pierson Film Festival lần 3.

"Boys of Tomorrow"

Tuy nhiên, sau thành công năm 2008 với Antique Bakery, sự nghiệp của Ah In có đôi chút chững lại nhờ "thành tích" của Sky and Sea (2009). Tác phẩm đóng cặp với "mỹ nữ không tuổi" Jang Na Ra này được giới phê bình thẳng thừng gọi là "thảm họa điện ảnh". Chưa hết, phim chỉ thu hút được 9.952 lượt người xem trong tuần đầu tiên và ngừng công chiếu sau 12 ngày ra rạp.


"Sky and Sea"

Không nản lòng trước thất bại, chàng "Ngựa điên" Jae Shin vẫn tiếp tục đích nhắm là màn ảnh rộng sau khi đã có chút tiếng tăm nhất định bên phía màn ảnh nhỏ với Sungkyunkwan Scandal. Trước khi Wandeugi ra mắt, rất nhiều người đã dự đoán rằng sự nổi tiếng của anh chàng chỉ là nhất thời cũng như bộ phim sẽ "xôi hỏng bỏng không". Và kết quả "vô tiền khoáng hậu" mà Wandeugi gặt hái được là câu trả lời xác đáng nhất cho tất cả.


Ra mắt cuối tháng 10, đến nay Punch (tên tiếng Anh của Wandeugi) đã đứng đầu các phòng vé trong 4 tuần, thu hút hơn 4 triệu khán giả đến rạp. Đáng sợ hơn cả, tác phẩm này không những đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ ra mắt cùng thời điểm cỡ Only You mà còn hạ gục cả các đàn em "ti toe" ra rạp sau đó như Many a Little Romance, You’re My Pet...

"Wandeugi"

Chẳng những "bội thu" ở quê nhà, Punch còn gặt hái thành công trên "sân khách" mà cụ thể ở đây là Hoa Kỳ cùng các thành phố khác ở Bắc Mỹ. Vừa qua, câu chuyện về học sinh ngỗ nghịch Wan Deuk và thầy giáo siêu lập dị Dong Joo đã được công chiếu lần đầu tại Los Angeles. Theo dự kiến, phim sẽ được phát hành rộng rãi khắp nước Mỹ từ 2/12 tới.


Với thành tích rực rỡ này, Ah In đã chứng minh tiềm năng diễn xuất của mình và hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai. Hiện tại, dù còn rất "máu me" với màn ảnh rộng nhưng anh chàng vẫn lọt vào tầm ngắm cho vai nam chính trong dự án truyền hình Speed (SBS) đóng cùng cô nàng Soo Young (SNSD). Cùng chờ quyết định cuối cùng ở "đại ca nổi loạn" này nhé!

2. "Thú cưng" Jang Geun Suk - Bae Yong Jun "version 2"


Được coi là đại diện tiêu biểu cho các sao Hallyu thế hệ mới, cái tên Jang Geun Suk đang dần thay thế Bae Yong Jun trong hành trình chinh phục khán giả yêu điện ảnh khu vực châu Á, cụ thể là Nhật Bản. Tác phẩm mới nhất do anh chàng "cầm trịch" - You’re My Pet - chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả OGAWA Yayoi đã được nước này sớm mua bản quyền và sẽ phát hành đầu năm tới.


Tại quê hương, tuy không đạt mức doanh thu "khủng" như Wandeugi nhưng sau gần 2 tuần công chiếu, phim cũng thu hút được gần 300 nghìn khán giả đến rạp. Con số này dự kiến sẽ đạt mức "bão hòa" với khoảng 700 nghìn vé bán ra.

"You’re My Pet"

Có nhiều người nhận xét: phim "ế ẩm" trước hết là vì chàng Suk đã cả gan "chọc giận" cánh mày râu Hàn Quốc. Thêm vào đó, khả năng chỉ đạo sản xuất của bộ phim không tốt như quảng cáo cũng như sự kỳ vọng của khán giả. Tuy nhiên, nếu lật lại "hồ sơ mật", chúng ta sẽ không khó hiểu tại sao tác phẩm này lại không thu được kết quả như mong đợi.


Đầu tiên, thành công mà Jang Geun Suk gặt hái được từ trước đến nay hầu như đều thuộc về lĩnh vực truyền hình với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu: Hwang Jin Yi, Hong Gil Dong, Beethoven Virus, You're Beautiful... Thế nhưng khi sang "địa hạt" movie, anh chàng lại tỏ ra hơi "cá đuối" khi hầu hết phim góp mặt đều có doanh thu ở mức trung bình.


Nguyên nhân kém ăn khách thứ hai nằm ở chính khả năng diễn xuất của chàng "thú cưng" In Ho. Quả thật với You’re My Pet, Jang Geun Suk chỉ mới thể hiện được tròn vai chứ chưa thể nói là xuất sắc trong vai trò "mua vui" cho "cô chủ nhỏ". Nhiều khán giả phàn nàn rằng: có không ít cảnh, anh chàng diễn rất... truyền hình với lời thoại lê thê và lối cường điệu vượt "mức an toàn".


Xét một cách công bằng, với nội dung "nổi loạn" của câu chuyện tình "thú cưng" - "cô chủ", phim gần như chỉ có thể thu hút các khán giả nữ đến rạp (theo thống kê, con số này chiếm 81% lượng người xem). Chưa kể, vai trò của Geun Suk trong ngành công nghiệp chiếu bóng xứ kim chi mới chỉ dừng ở mức "sao" chứ chưa thể đạt đến tầm một diễn viên thực lực. Nói như vậy không có nghĩa là toàn bộ các vai diễn trên màn ảnh rộng của anh chàng đều ở diện "vứt hết". Đáng chú ý nhất trong số này có Baby and Me (2008) và The Case of Itaewon Homicide (2009).

"Baby and Me"

Nếu như Baby and Me lăng xê cực thành công hot boy nhí Mason thì The Case of Itaewon Homicide lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của chàng "thú cưng". Tuy không gặt hái doanh thu "chọc trời" nhưng vai diễn nửa chính nửa tà cùng kết thúc gây tranh cãi của tác phẩm đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc ngay khi ra mắt. Và cũng chính vì bộ phim này mà giữa năm 2009, cảnh sát đã quyết định mở lại hồ sơ của vụ án (phim dựa trên một vụ mưu sát có thật) và điều tra lại từ đầu.

"The Case of Itaewon Homicide"

Hiện tại cũng như người anh em Ah In, Jang Geun Suk đang miệt mài làm việc trên trường quay Love Rain cùng kiều nữ Yoona, một mỹ nhân khác của SNSD. Hy vọng trong tương lai không xa, anh chàng sẽ sớm quay lại và chinh phục những đỉnh cao mới trên màn ảnh rộng xứ Hàn.

3. "Play boy" Song Joong Ki - "Vẫn còn non và xanh lắm"


Cùng một bệ phóng Sungkyunkwan Scandal, tuy nhiên so với người anh em Ah In của bộ tứ thời Joseon, chàng hot boy Song Joong Ki lại tỏ ra "yếu thế" hơn hẳn. Không nói đâu xa, trong cuộc "so găng" mới nhất trên bảng xếp hạng Box Office xứ Hàn, "chàng lông bông" chỉ buồn đứng ở vị trí thứ 5 trong khi "đại ca trường học" vẫn ung dung yên vị ở ngôi đầu.


Đáng thất vọng nhất là doanh thu tuần đầu ra mắt của Many a Little Romance - tác phẩm điện ảnh do Joong Ki thủ vai chính - chỉ thu hút hơn 200 nghìn lượt khán giả vào rạp. Con số này còn chưa bằng 1/2 doanh thu phòng vé của Wandeugi cũng trong tuần đó, cho dù bộ phim của Ah In đã ra rạp từ "đời nào" rồi.

"Many a Little Romance" 

Theo đánh giá của các nhà phê bình, trường hợp của Joong Ki là "vẫn còn non và xanh lắm". Nói rõ hơn, anh chàng chỉ đang cho thấy tiềm năng của bản thân để phát triển trong tương lai chứ muốn là ngôi sao thì hãy... đợi đấy!


May mắn thay, Song Joong Ki vẫn còn cơ hội để chứng minh mình không... bất lực trên màn ảnh rộng thông qua dự án Wolf Boy. Được biết trong tác phẩm này, anh chàng sẽ hóa... sói và có một mối tình định mệnh với nhân vật của người đẹp Park Bo Young. Đây vừa là cơ hội đồng thời là thách thức cho "mỹ nam của học viện Sungkyunkwan" thể hiện thực lực thật sự.

4. Lee Je Hoon - "Vầng trăng khuyết của F4"

Người cuối cùng và là nhân tố hoàn toàn khác biệt so với F3 Chungmuro còn lại chính là thủ lĩnh vĩ đại của "bom tấn" The Front Line - Lee Je Hoon. Khác với 3 mỹ nam nói trên, con đường tiến quân ra màn ảnh rộng của Je Hoon chủ yếu toàn phim nghệ thuật. Sau bao lận đận, vào năm nay - 2011 anh chàng đã có cơ hội tỏa sáng với thành công liên tiếp của hai tác phẩm The Front LineBleak Night. Nhờ hai "bom tấn" này, Je Hoon đã giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Daejong lần thứ 48 và Critics Choice Awards lần 31 vào hồi tháng 10 vừa qua.

Lee Je Hoon

"The Front Line"

"Bleak Night"

Có thể nói, tuy những phim của anh chàng "lạ hoắc" này đều không được nổi tiếng cho lắm, nhưng một điều chắc chắn là Je Hoon đã nhận được rất nhiều lời khen "có cánh" từ các chuyên gia điện ảnh. Với lựa chọn khôn ngoan là đóng cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm, diễn xuất của anh chàng đã "lên tay" rất nhiều từ lúc vào nghề đến nay. Thậm chí theo nhiều người đánh giá, anh chàng sẽ là người xây dựng được sự nghiệp vững chắc nhất trong bộ tứ. Hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội được chứng kiến cảnh "trăng khuyết" hóa "trăng tròn" trên bầu trời điện ảnh toàn sao xứ kim chi.


*Chungmuro: đây là trung tâm của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc, là biểu tượng của toàn bộ giới nghệ thuật thứ bảy xứ kim chi.