"Em bé đáng sợ nhất Việt Nam" mặt trắng bệch hù người

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/06/2014

Không hổ danh là "em bé đáng sợ nhất Việt Nam", trong trailer chính thức của phim "Đoạt Hồn", Thanh Mỹ lại một lần nữa dọa khán giả thót tim.

Phim điện ảnh kinh dị Việt Đoạt Hồn vừa mới tung ra trailer chính thức. Vượt qua các diễn viên lớn tuổi lão luyện, thiên thần quảng cáo 8 tuổi Thanh Mỹ gây ấn tượng mạnh hơn cả. Có vẻ diễn viên nhí này đã thành công đến 80% trong việc "lột xác" từ hình tượng thiên thần thành em bé đáng sợ nhất Việt Nam khi mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả hú hồn. 

Trailer chính thức của phim "Đoạt Hồn"


Thanh Mỹ xuất hiện dày đặc trong trailer chính thức của Đoạt Hồn, bên cạnh các tiền bối nhưng không khi nào lép vế. Cô bé nhập vai vô cùng nhuần nhuyễn, diễn đạt tự nhiên các phân đoạn của mình: từ trẻ thơ hồn nhiên, hiếu kỳ cho đến ánh mắt trống rỗng ma mị, hay sự run rẩy, lê chân trần, vô hồn đầy ám ảnh... Đặc biệt ở cuối trailer, Thanh Mỹ bất ngờ xuất hiện với gương mặt trắng bệch, 2 mắt thâm quầng, trợn ngược phóng đại cả khung hình khiến không chỉ nữ diễn viên đóng cùng - Hồng Ân mà ngay cả khán giả cũng phải giật bắn, hoảng sợ.






Diễn xuất ấn tượng của "em bé đáng sợ nhất Việt Nam"


Trailer cuối cùng này hé lộ nhiều cảnh ma quái và ám ảnh hơn như: Ái từ một cô bé gái ngoan ngoãn bỗng đổi giọng nói và sắc mặt, hồn ma đầy máu và hận thù của Tuyết (Nhung Kate) trồi lên từ mặt nước, người đàn bà điên tên Quyên (Minh Trang) la hét và sợ hãi, Chi (Nguyễn Hồng Ân) dường như đã chứng kiến và khám phá ra nhiều sự thật kinh hoàng ở chính gia đình mình...


Nhung Kate trồi lên từ mặt nước


Đôi chân sũng nước lơ lửng trên không


Nội dung của Đoạt Hồn kể về Chi - teen girl nổi loạn về quê vào ngày người cha dượng giàu có của cô - Huy quyên góp một số tiền lớn cho ngôi chùa trong làng. Tại buổi lễ, em gái của cô - bé Ái - đã chết đuối ở con sông gần đó. Khi cậu của bé Ái - một cảnh sát tên Thức đến nhà xác trong làng để nhận thi thể của em thì cô bé bỗng ngồi bật dậy. Thức đưa Ái về với gia đình, nhưng không nói về "cái chết" của cô bé.


Chi (Hồng Ân) ngồi trong căn phòng treo đầy "xác" búp bê



Mọi việc dường như rất êm đềm cho đến khi Ái có dấu hiệu bị ma ám. Một thầy đồng được mời đến để trừ tà, nhưng không thành công và tuyên bố: "Con gái của các vị không phải bị ám bởi người chết, mà đó là một linh hồn lạc lối của người sống". Để tìm ra nguồn gốc của linh hồn đã ám em gái, Chi lặn lội đến ngôi làng mà bé Ái được tìm thấy. Cô khám phá ra người dân nơi này là nạn nhân của nạn buôn người và mại dâm trẻ em.




Đoạt Hồn dự kiến sẽ được khởi chiếu từ 18/7 tới.