Elly Trần không sợ làm "con ma xấu xí"

Bài và Ảnh: Thùy Linh, Theo 00:07 28/07/2010

Elly còn chia sẻ thêm nhiều điều về cuộc sống và suy nghĩ của mình, những suy nghĩ không vô tư và trẻ con, mà rất trưởng thành và sâu sắc đấy nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Tham gia vào dự án phim 3-D đầu tiên của Việt Nam, Elly cảm thấy thế nào?
 
Elly cảm thấy vui và tự hào lắm, ai cũng nghĩ rằng mình được tham gia phim này hoàn toàn là nhờ vào vòng 1, nhưng không phải thế! Elly nhận được lời mời từ nhà sản xuất và đó là lời mời tham gia casting chứ không phải là nhận luôn vai. Elly phải tự thân mình thử vai rồi mới được chọn. Vì thế, Elly tự tin nói rằng, những phim Elly có mặt, Elly đều rất tự hào vì mình có khả năng và được nhà sản xuất chọn vai.

 
Trong phim, Elly hoàn toàn hóa thân làm ma? Có những phân đoạn nào bạn vẫn như bình thường, không phải hóa trang, sơn phết khuôn mặt không?
 
Có chứ, trong phim Elly là một con ma đặc biệt, nên có những "kỹ năng" vô cùng đặc biệt. "Con ma Elly" sẽ là một con ma biến hóa khôn lường, lúc xinh đẹp, lúc hung dữ, nhưng có khi lại rất dịu dàng và xấu xí!
 

 
Với những phân đoạn đã thực hiện rồi, theo một cách khách quan, Elly cảm thấy dự án phim 3-D Hồn ma siêu quậy này thế nào?
 
Thật ra bộ phim mới thực hiện được một vài phân đoạn thôi. Elly cảm thấy nhân vật này có tính cách vô cùng đặc biệt, không giống với một Elly bướng bỉnh ngoài đời (Cười). Nhưng Elly thích thế, tính cách mình trong phim mà giống ngoài đời quá thì sẽ không còn hứng thú nữa. Cái này chỉ đang nói về tính cách thôi nhé, chứ ngoại hình thì... mình là người mà, làm sao giống ma được! Mà nói thật là ngoài đời Elly cũng "lúc ẩn, lúc hiện", bạn bè ai cũng nói vậy hết!

 
Thế tính cách con ma của Elly như thế nào?

Những cảnh Elly xuất hiện đa phần là cùng chung với anh Hoài Linh, đây là một lợi thế vô cùng... to lớn! Vì đóng với người chuyên nghiệp như anh Hoài Linh dễ nhập vai vô cùng, mình rất dễ cuốn theo nhịp độ của nhân vật! Tính cách "con ma Elly" vô cùng đa dạng và phong phú, những trò mà con ma này bày ra thì luôn khiến những nhân vật khác phải khốn đốn!
 
 
Nhưng ma đa phần được hóa trang, nhiều đến mức khán giả không nhận ra mình, Elly có thấy như thế thì đáng tiếc không?
 
Không! Bản thân mình tự nhận ra một điều là nếu mà diễn viên cứ sợ xấu thì rất khó để diễn đạt cho hoàn thiện nhân vật. Trong phim này Elly là ma, thì Elly muốn khán giả nhìn vào phải biết chính xác mình là ma, không phải là một con người đang "giả bộ" làm ma. Nhưng như Elly đã nói đấy, trong phim này con ma Elly sẽ biến hóa khôn lường, nên không sợ mọi người không nhận ra đâu, đất diễn vai này nhiều và nặng mà!

Nghĩa là Elly hoàn toàn chấp nhận việc mình xấu xí, miễn sao hoàn thành tốt vai diễn?
 
Đúng rồi! Tuy nhiên, không thể so sánh vai diễn của Elly và vai của chị Vĩnh Thuyên Kim! Thứ nhất, mục tiêu của Elly là diễn viên, Elly muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp, vì thế Elly bắt buộc phải làm tròn vai, xấu cũng được, đẹp cũng được, nhưng bắt buộc phải là một vai thật sự hoàn hảo nhất có thể! Còn chị Vĩnh Thuyên Kim là ca sĩ, góc nhìn của chị có khác đi cũng không phải là sai, sự khác biệt trong cách nghĩ là do từ góc độ con người nhìn vào mà xem xét. Thứ hai, vai diễn này của Elly là một vai diễn hầu như xuyên suốt phim, lúc đẹp, lúc xấu, lúc ma, lúc người, nên không thể đặt lên bàn cân so sánh điều gì được.

Elly tự nhận thấy vai diễn của mình thế nào? 

Hiện tại thì thật khó để mà nhận xét và nói lên điều gì. Nhưng Elly sẽ là một người nghiêm túc trong công việc, trưởng thành và lớn lên trong từng phân đoạn, mỗi ngày học và mỗi ngày tiến lên.

Nhiều người nói rằng Elly được nhận vai cũng là 1 chiêu thức PR, và ai cũng nghĩ vai của Elly sẽ khá mờ nhạt, như thêm muối thêm hoa vậy thôi. Elly nghĩ sao?
 
Các bạn cứ yên tâm một điều rằng, 3 phim mà Elly tham gia không hề có một vai nào mờ nhạt hết. Có thể nói, những vai đó đều là một mắt xích không thể thiếu của bộ phim. Hơn nữa, nhà sản xuất hay đạo diễn cũng chẳng ai muốn mạo hiểm giao cái vai trong phim mình cho một người không có khả năng. Nhưng bây giờ, Elly có nói gì đi chăng nữa thì cũng là quá sớm, thôi thì mọi người hãy cùng ra rạp để xem một Elly diễn viên sẽ diễn xuất như thế nào nhé!

Từ một cô bé bình thường, giờ trở thành một diễn viên, Elly cảm thấy thế nào?

Elly thấy bình thường (Cười)! Khi vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, Elly thi vào hai trường, một là Sân Khấu Điện Ảnh theo sở thích của bản thân, hai là trường Du lịch theo sự áp đặt của gia đình. Cả hai trường Elly đều đậu! Nhưng gia đình, cụ thể là ba Elly gây áp lực, vì ba nói nghề này phức tạp lắm, con gái nhà đàng hoàng thì phải học một công việc nào đó đàng hoàng, vững chắc, theo cái nghiệp diễn viên làm gì cho đời nó khổ. Nhưng Elly bướng bỉnh, vẫn lén lút học cả hai trường. Cho đến khi thời gian không thể sắp xếp được nữa, quá nhiều bài thi cũng như lịch học chồng chéo nhau, Elly buộc phải dừng lại đam mê theo đuổi trường sân khấu! Nhưng nghề chọn mình, chứ mình nhiều lúc không thể chọn nghề được. Quay đi quay lại, cuối cùng thì Elly cũng bước chân vào nghiệp diễn. Tự bản thân Elly cảm thấy hài lòng, vì ba Elly đã có cái nhìn thoải mái và thông cảm hơn. Elly đang cố gắng từng ngày để ba thấy rằng Elly không sai, Elly vẫn học hành tử tế, tham gia nghệ thuật nhưng không hề sa ngã gì hết!


Mọi người bảo là Elly càng ngày càng chảnh, ngay cả hình ảnh lên báo chí cũng phải do bên Elly gửi qua, chứ không thể xếp được một buổi chụp hình. Đây là nguyên tắc làm việc của bên Elly chăng?
 
Không phải đâu, đơn giản là do Elly không có thời gian thôi! Những hình ảnh mà Elly chụp là lúc đi làm việc, tranh thủ chụp để có hình gửi báo chí khi cần thiết! Dạo này Elly hầu như không có thời gian để chụp một bộ hình được "chuẩn bị" kỹ càng, tranh thủ có thời gian lúc nào là chụp lúc đó thôi! Elly tham gia phim ảnh, rồi vẫn phải bảo đảm lịch học mà, vì thế không có chuyện Elly chảnh làm khó ai hết đâu, chỉ là công việc và lịch học không cho phép Elly có nhiều thời gian để "xếp lịch" chính xác được thôi! (Cười)
 





 




Xin cám ơn Elly. Chúc Elly luôn thành công trong cả công việc lẫn trong việc học tập nhé!