Chuyện phim
Quả tim máu xảy
ra tại Đà Lạt, vì thế toàn bộ sinh hoạt của các nhân vật đều được thực
hiện tại đây. Đoàn phim đã sử dụng 2 căn nhà đặc biệt làm bối cảnh quan
trọng. Và đến nay, cả hai nơi này đã thành “dấu ấn khó phai” cho cả ekip thực hiện, đặc biệt là căn nhà được cho là
bị ma ám nhiều nhất ở Đà Lạt, đồng thời cũng là nơi chứa đựng toàn bộ bí ẩn của câu chuyện.
2 căn nhà ma nổi tiếng của Đà Lạt được chọn làm bối cảnh chính
Ngày
đầu đặt chân đến đây, mọi người đều thở phào vì ngoài sự ghê rợn qua
lời đồn thì căn nhà thực tế rất đẹp: được bao quanh bởi hoa cúc trắng
mọc dại lãng mạn. Vì thế, dù đã có một số dấu hiệu lạ nhưng mọi người
đều bỏ qua và cho rằng đó là “tự dọa mình”.
Quang cảnh lãng mạn vào ban ngàyKhi về đêm căn nhà trở nên u ám lạ lùngTuy nhiên đến
khi trở về khách sạn, 1 thành viên tổ thiết kế gần như hét toáng khi
toàn bộ hình cô chụp ngôi nhà đã hóa đen kỳ lạ. Trong khi ngay tại thời
điểm chụp, cô vẫn còn thấy bình thường.
Theo lịch, trong 1 đêm, đoàn phim phải hoàn thành 4 phân đoạn ở 2 nơi khác nhau, nên tổ ánh sáng chia nhóm để đặt đèn, thiết kế ánh sáng cùng lúc. Cả 2 căn nhà đều được cho là bị ma ám nên diễn biến buổi quay khá căng thẳng. Hầu hết mọi người dù không sợ nhưng cũng rất ngại phải đứng 1 mình hoặc tiến sâu hơn vào trong ngôi nhà.
Được biết, khi
đang quay tại căn nhà hoang đầu tiên, bất ngờ 2 thành viên tổ ánh sáng
từ căn nhà hoang thứ 2 chạy đến với vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn. Thì ra khi ở lại canh đèn, họ đã nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa. Không còn giữ được bình tĩnh, cả 2 quyết định chạy đến chỗ các thành viên trong đoàn.
Tổ ánh sáng được 1 phen hú vía Trước
đó vài ngày, ngay cả các diễn viên quần chúng sống tại Đà Lạt cũng đã
phải "chuồn khẩn" về nhà khi biết lịch quay sẽ kéo dài trong đêm.