"Eclipse" - Sự tiến bộ của loạt phim "Twilight"

Cobain P (Tổng hợp), Theo 16:04 09/07/2010

Chắc chắn sẽ có nhiều người bị ngẹt thở vì vô số lời thoại ngọt ngào, lãng mạn bị cường điệu hóa lên tới mức... "cải lương" trong "Eclipse".<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Eclipse - Nhật Thực



 Đạo diễn: David Slade
 Diễn viên: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner...
 Thể loại: Kỳ Ảo / Tâm lý / Tình cảm
 Đánh giá:

Có thể nói, Twilight là một trong những series phim kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Bị giới phê bình đánh cho tơi tả, bị các anti-fan (những người ghét phim này) vùi dập không thương tiếc, thậm chí còn bị đề cử giải Mâm xôi vàng, nhưng tính cho tới thời điểm hiện tại, cả ba phần Chạng Vạng vẫn cực kỳ ăn khách. Kinh phí sản xuất chỉ thuộc dạng trung bình thấp, nhưng qua mỗi phần, hãng Summit Entertainment đều lãi cực lớn nhờ sự nổi tiếng của tiểu thuyết cùng những kế hoạch quảng bá hiệu quả.



The Twilight Saga: Eclipse tiếp tục kể về mối tình giữa Bella Swan (Kristen Stewart) và anh chàng ma cà rồng quyến rũ Edward Cullen (Robert Pattinson). Tuy hai người đã tái hợp với nhau nhưng mối quan hệ của họ vẫn vấp phải sự phản đối từ nhiều người, đặc biệt là Jacob (Taylor Lautner). Tình yêu của anh chàng người sói đối với Bella càng ngày càng sâu đậm khiến mối quan hệ giữa họ trở nên rắc rối.


Sau khi giải quyết mọi vấn đề với gia đình nhà Volturi và quay trở về Mỹ, tính mạng của Bella vẫn chưa hết nguy hiểm. Nữ ma cà rồng khát máu Victoria vẫn ngày đêm tìm cách trả thù cho người tình. Nhưng đó chưa phải là sự lựa chọn cuối cùng của Bella. Cô vẫn còn một lựa chọn khó khăn khác: người thường hay trở thành ma cà rồng bất tử.


Ngay từ khi tập thứ hai - Trăng Non được trình chiếu và cho đến nay là Nhật Thực, khán giả trung lập nên có một cái nhìn khác về series phim dành cho tuổi teen này. Hãng Summit có một chiến lược rất rõ ràng trong việc xác định đối tượng khán giả. Đầu tiên là để đáp ứng lực lượng fans đông đảo của bộ tiểu thuyết, tiếp sau đó dùng hình ảnh của cặp đôi Robert Pattinson - Kristen Stewart để quảng bá cho bộ phim. Dần dần, The Twilight Saga đã xây dựng được một số lượng khán giả hâm mộ khổng lồ của cả tiểu thuyết lẫn phiên bản điện ảnh - hầu hết là giới trẻ - những người không đòi hỏi quá khắt khe về chất lượng của bộ phim. Với mục đích rõ ràng như vậy cộng với việc kinh phí thực hiện không cao nên chẳng có gì khó hiểu khi cả ba phần Twilight đều yếu kém về mặt nội dung.


Câu chuyện đơn giản, các chi tiết đơn điệu, kỹ xảo nghèo nàn, quá lạm dụng các cảnh quay cận mặt nhân vật là lời nhận xét chung đối với Eclipse. Khoảng nửa đầu phim, người xem cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán vì ít kịch tính. Chỉ cho đến khi liên minh người sói – ma cà rồng được hình thành để chống lại đạo quân khát máu của Victoria thì câu chuyện mới trở nên hấp dẫn.


Mặc dù vậy, so với Chạng VạngTrăng Non, Nhật Thực đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng. Các vấn đề được đặt ra rõ ràng hơn, câu chuyện được kể gọn ghẽ hơn, mối quan hệ giữa các nhân vật cũng được giải quyết khá tốt. Người xem bị cuốn vào ba đường đây chính: thứ nhất là tình cảm tay ba giữa Edward - Bella - Jacob, thứ hai là sự lựa chọn và sự đấu tranh tư tưởng của Bella trong việc trở thành bất tử hay người thường và cuối cùng là cuộc chiến chống lại ả ma cà rồng gớm ghiếc Victoria. Còn lại, sự xuất hiện của một số nhân vật nhà Volturi, nguồn gốc của bộ tộc người sói cùng quá khứ của Jasper Hale chỉ được cài vào chút xíu để chuyện phim đỡ nhàm chán.


Như trên đã nói, Eclipse là tác phẩm cho khán giả trẻ, những fan cuồng nhiệt của bộ tiểu thuyết. Không những vậy, bản thân nữ nhà văn Stephenie Meyer cũng tập trung vào việc lãng mạn hóa mối tình giữa Bella Edward nhiều hơn là mô tả về loài ma cà rồng như những tác phẩm về vampire khác trong quá khứ. Không có gì ngạc nhiên khi Nhật Thực cũng có phần lớn thời lượng để khai thác chuyện tình cảm của các nhân vật. Người xem bị ngạt thở vì vô số lời thoại ngọt ngào, lãng mạn bị cường điệu hóa lên tới mức... cải lương. Hành động cùng những lời nói có cánh của Edward Jacob thậm chí khiến cho Bella không thể lựa chọn tình cảm của mình cho tới tận phút cuối. Nếu là một khán giả trung lập, chưa từng đọc qua tiểu thuyệt, thật khó cho bạn có thể hiểu được tâm lý nhân vật Bella. Thế nhưng, đây lại chính là điều mà những khán giả teen yêu thích.


Nói như vậy không có nghĩa Eclipse không có những trường đoạn xúc động. Đạo diễn David Slade xử lý khá khéo léo cảnh ba nhân vật chính ngồi trong lều tránh bão tuyết và đặc biệt khi liên minh Người sói - Ma cà rồng được hình thành. Bên cạnh đó, phần âm nhạc cũng được đầu tư rất tốt. Phần nhạc nền do Howard Shore sáng tác cùng nhiều ca khúc khác hỗ trợ đầy hiệu quả cho các trường đoạn quan trọng trong phim. Ngoài ra, để hướng tới nhiều khán giả hơn, các nhà làm phim đã sử dụng kỹ xảo và biến những cảnh máu me trong phim trở nên đỡ ghê gớm hơn, nhưng cũng làm khán giả cảm thấy hơi “giả tạo” không cần thiết. Đó là cách giúp Eclipse “qua mặt” Hiệp Hội Điện Ảnh Hoa Kỳ (MPAA) trong việc gán mác PG-13 (hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi) thay vì bị xếp hạng R (khán giả dưới 17 tuổi cần có phụ huynh đi kèm).


Đối với các fan hâm mộ của Chạng Vạng, chẳng có gì phải phàn nàn về phần 3! Còn đối với những khán giả trung lập thì sẽ có hai sự lựa chọn cho bạn. Nếu bạn đã thưởng thức qua Chạng VạngTrăng Non lại không đòi hỏi quá cao về mặt nội dung thì Nhật Thực là tác phẩm xem được. Còn nếu ngược lại, bạn nên tiết kiệm tiền để chờ thưởng thức các bộ phim khác.

* Phim đang được chiếu trên toàn quốc.