Drama Hàn: Tân binh tiếp tục "dính dớp"

Bông Xù, Theo 17:22 28/09/2011

Sau cùng, "Poseidon" cũng không phải ngoại lệ.

1. "Ma mới" tiếp tục bị dìm hàng: Poseidon vs Can't Lose

Truyền thống "chào hỏi tân binh" vốn không còn xa lạ gì trong làng drama Hàn. Chính tấm gương "lù lù" ngay tuần trước đó của Live In Style đã là một cảnh báo to đùng cho những kẻ "chân ướt chân ráo" nhập môn. Ngay cả siêu phẩm City Hunter trước kia cũng chỉ "dám" mon men ở mức 9,5% (theo TNmS) trong "lễ ra mắt". Dù sau đó, Thợ săn thành phố đã có màn bứt phá ấn tượng thì anh chàng vẫn phải chờ tới khi người tiền nhiệm The Greatest Love "cuốn gói", mới dám leo cao.

Ngay cả City Hunter thành công là thế...


...cũng phải kiêng dè The Greatest Love

Còn nếu "có gan" đe dọa đàn anh như Protect the Boss ư? Vậy thì cứ liệu mà chờ cú phản đòn đau điếng đi nhé! Không nói đâu xa, kết quả rating tuần này của đoàn quân Bảo vệ ông chủ vẫn "dậm chân tại chỗ" với mức điểm 14,1% (theo AGB). Trong khi đó, cường địch The Princess' Man thì thản nhiên ôm ngai vàng với mức rating "hàng khủng" là 23%.


Nội dung The Princess' Man lên sóng tuần qua

Những ví dụ "xương máu" ở trên là bằng chứng cho thấy: khả năng đe dọa của Cảnh sát biển gần như chỉ là con số... không. Nhưng chẳng ai có quyền cấm nhà đài KBS (vừa thất bại thảm hại với Beautiful Spy) lẫn tập đoàn fan girl đông đảo của hai mỹ nam nhà SM thôi hy vọng. Thậm chí, sau khi Poseidon kết thúc phát sóng tập đầu tiên chưa đầy 30 phút, các website nổi tiếng như Soompi, Naver... đã tràn ngập những lời khen có cánh dành cho bộ phim. Ai ai cũng kỳ vọng một kết quả khả quan cho tác phẩm từng lận đận "năm lần bảy lượt" này. Và rating sáng hôm sau được công bố đã chứng minh điều... ngược lại.

Yunho và Siwon trong Poseidon

Theo số liệu thống kê của TNmS, tỷ suất bạn xem đài tập một (trên toàn quốc) chỉ đạt mức thấp 7,6%. Trong khi người hâm mộ còn đang choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay ngày hôm sau, tác phẩm bom tấn của KBS tiếp tục "lao dốc" với mức điểm 6,6%. Một lần nữa, lời nguyền đen tối dành riêng cho các tân binh lại cất lên: "Phận đàn em thì không nên... loi choi nhé!"

Tập 1 "ế chỏng chơ"

Poseidon thất bại...

Thật ra, lý do giải thích cho vấn đề này cũng không có gì quá lạ lẫm. Đó chính là sự xuất sắc vượt mức "cho phép" của cả Warrior Baek Dong Soo (SBS) lẫn Gye Baek (MBC). Với lợi thế thuộc dòng phim cổ trang - thể loại thống lĩnh mặt trận drama Hàn nửa cuối năm, cũng như nội dung chặt chẽ, hấp dẫn, cả hai tác phẩm này đều sở hữu lượng khán giả theo dõi ổn định. Trừ phi Poseidon... mọc cánh, còn không thì rất khó để đoàn Cảnh sát biển lọt nổi vào mắt xanh của khán giả. Việc duy nhất mà chàng tân binh này làm được hiện tại e là... ngồi chờ hai ông lớn kia kết thúc mà thôi.

...là vì Warrior Baek Dong Soo quá xuất sắc

Rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" như Poseidon có chăng còn xuất hiện thêm Can't Lose. Tuy đã lên sóng "từ đời tám hoánh" nào rồi nhưng phim vẫn cứ bị liệt kê vào "danh sách đen" này với lý do: chặng đường "dính dớp" y chang Poseidon. Thậm chí, Cảnh sát biển còn có khả năng bứt phá dù hơi muộn chứ Can't Lose đang dần trở thành... Can Lose!

Can't Lose

Quay ngược lại thời gian, khi bộ drama thần tượng - âm nhạc Heartstrings (MBC) kết thúc phát sóng, sự hứa hẹn về một tác phẩm "bứt phá và hết sức mới mẻ" của nữ hoàng nước mắt Choi Ji Woo đã khiến các fan tin sái cổ. Thế rồi đến lúc "ngồi ghế nóng", vợ chồng luật sư Eun Jae (Choi Ji Woo) - Hyung Woo (Yoon Sang Hyun) đã khiến người xem mất... bình tĩnh vì các tình huống quá dồn dập và ngày càng theo hướng phi thực tế.

Preview của Can't Lose - tập lên sóng tuần qua

Chưa kể, với di sản nghèo nàn là mức rating đều đặn 6 - 7% từ người đi trước, cộng thêm áp lực to oành từ hai "ma cũ" bên phía SBS và KBS, Can't Lose nhanh chân "thất sủng" trong mắt khán giả. Mới đây, tập phim lên sóng hôm 22/9 đã đạt mức rating siêu... lẹt đẹt: 5,8% (theo AGB). Liệu rồi Poseidon có rơi vào vết xe đổ của Can't Lose hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Tập 2 Poseidon cũng ế chả kém

2. Bất ngờ cuối tuần: Hooray For Love - Ojakgyo Brothers

Bên cạnh màn dìm hàng tân binh, drama xứ kim chi tuần qua còn chứng kiến bất ngờ khi siêu phẩm gia đình Ojakgyo Brothers "đùng đùng" giảm rating xuống sát mốc 20% là 21,9% (AGB) vào ngày 24/9. Điều "đáng sợ" hơn cả là gương mặt vốn ít ai chú ý - Hooray For Love - cũng tự dưng lột xác khi leo thang chót vót với mức rating 19,3%. Chưa hết, ngày thứ Bảy đó cũng không có sự kiện gì nổi bật để ảnh hưởng đến rating. Thế nên, công cuộc "bới lông tìm vết" của người hâm mộ, đặc biệt là những ai yêu mến "nàng tiên quốc dân" UEE, lại càng gây ồn ào.


Hooray For Love

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, kết quả rating cuối tuần cũng chịu "quay đầu về núi". Theo báo cáo của AGB, rating tập lên sóng hôm 25/9 của Ojakgyo Brothers đã đạt con số 27,8%. Điều này đồng nghĩa với việc: Giấc mơ "vượt vũ môn" 30% của tác phẩm bên phía KBS đang dần trở thành hiện thực.

Ojakgyo Brothers

Trong khi đó, sau màn bay cao lên chín tầng mây, Hooray For Love cũng "trở về mặt đất" với con số rating 17,7% - một kết quả kha khá như thường lệ.