Drama Hàn Quốc: Siêu phẩm hay siêu... sạn?

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/04/2012

Phim càng "bom tấn", càng được yêu mến nhiều thì càng bị dân tình xoi mói cao độ.

Để đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng tăng cao của khán giả cũng như cạnh tranh với các đối thủ “không đội trời chung”, hầu hết những đơn vị chế tác phim ảnh Hàn Quốc đều áp dụng phương pháp sản xuất cuốn chiếu, tức là vừa quay vừa phát sóng. Nhưng điều này đã vô tình làm giảm chất lượng của từng tác phẩm. Điển hình là sự xuất hiện của hàng loạt kiểu “sạn” lớn nhỏ có đủ. Thậm chí, trong các bộ phim "hàng khủng" cũng không hề thiếu bóng dáng của những chi tiết lỗi. Hãy cùng chúng tớ thử điểm qua các “siêu phẩm” đồng thời cũng là “siêu sạn” của truyền hình xứ kim chi nhé.

1. City Hunter

Trước hết phải kể đến “cơn bão mùa hè 2011” – City Hunter. Sở hữu dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp cộng thêm nội dung hấp dẫn với những pha hành động gay cấn “thót tim”, đáng ra bộ phim đã là hoàn hảo nếu không có những sơ sót ngớ ngẩn.


“Hạt sạn” đầu tiên của “siêu phẩm” này là màn điều tra cực kì tài tình của công tố viên Kim Young Joo (Lee Jun Hyuk). Số là sau bao nhiêu khó nhọc, anh đã phát hiện ra địa chỉ IP 192.168.1.123 của Nhà Xanh – nơi Lee Yoon Sung (Lee Min Ho) làm việc có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, theo một số người hiểu biết thì IP dạng 192.168.1.xxx là địa chỉ mạng nội bộ, không thể kết nối được với Internet. Vì thế, việc theo dõi máy tính có IP này là chuyện bất khả thi.


Ngoài ra, City Hunter còn lãnh một “điểm trừ” to tướng về việc Park Min Young sử dụng thế thân. Mặc dù đóng thế là chuyện vô cùng phổ biến nhưng điều đáng nói ở đây là trước đó không lâu, nhà đài đã mạnh miệng tuyên bố, Park Min Young sẽ đích thân thể hiện những pha hành động trong phim. Thế nên khi mọi chuyện vỡ lẽ, đông đảo khán giả đã vô cùng tức giận.

2. The Moon Embracing The Sun

Nhắc đến những “siêu phẩm” đồng thời là “siêu sạn” mà bỏ qua “bom tấn cổ trang” The Moon Embracing The Sun thì quả là một thiếu sót lớn. Với tỷ suất bạn xem đài cao ngất ngưởng, “con cưng nhà MBC” hoàn toàn xứng đáng là “ông hoàng” của bảng xếp hạng rating. Thế nhưng, ngoài danh hiệu mỹ miều này, dự án cũng giật luôn giải không-ai-muốn: Phim truyền hình lắm sạn nhất.



Với sự cẩu thả trong khâu biên tập, The Moon Embracing The Sun đã bị bắt “giò” ngay từ những tập phim đầu tiên. Chuỗi “sạn” mở màn bằng sự xuất hiện của 2 “kẻ phá đám”: thứ nhất là những “vị khách không mời” trong cảnh Thái tử Lee Hwon (Kim Soo Hyun) đá bóng và thứ hai là chiếc áo khoác “lỗi thời” của Yeom (Im Si Wan).


Chưa dừng lại đó, đoàn phim tiếp tục lao đao khi dân tình đột nhiên nhận ra mái tóc “lộn màu” của Yang Myung (Jung Il Woo). Mang tiếng là Hoàng tử dưới triều đại Chosun mà tóc của anh chàng lại nhuộm nâu. Điều này quả là không bình thường chút nào.


Tưởng chừng sau 3 lần bị “muối mặt”, toàn bộ ê-kíp sẽ cẩn thận hơn nhưng thực tế thì không phải vậy. Trong phần cuối của bộ phim, đông đảo khán giả đã “té ngửa” vì phát hiện The Moon Embracing The Sun… chuộng hàng Trung Quốc. Bằng chứng là những sản phẩm “hàng nhập” dán mác “Made in China” có mặt ở khắp mọi nơi.


3. Rooftop Prince

Tác phẩm cuối cùng mà chúng tớ muốn đề cập đến là Rooftop Prince – một trong những bộ phim Hàn Quốc “hút khách” nhất hiện nay. Xét về mặt rating, tác phẩm có phần “lép vế” so với những “đàn anh” kể trên. Nhưng nếu xét về số lượng “sạn” thì “con át chủ bài” mới của SBS không hề thua kém.


Ngay tập 5, những khán giả tinh mắt đã tình cờ trông thấy 2 số máy “lạ” trong điện thoại của nhân vật Tae Mu do Lee Tae Sung thủ diễn. Một số thuộc về chính… Lee Tae Sung và số còn lại là của nữ diễn viên Jung Yoo Mi (vai Hong Se Na). Một số người xem liền băn khoăn, liệu có phải điện thoại của Tae Mu là “đồ mượn” hay không?


Ít lâu sau đó, người hâm mộ của “Hoàng tử gác mái” lại tiếp tục được một phen xôn xao vì sự kiện thẻ VIP “dỏm” của Thái tử Lee Gak (Park Yoo Chun). Mặc dù anh chàng Lee Gak luôn sử dụng nó như là một thẻ tín dụng không giới hạn nhưng thực tế, đó chỉ là… thẻ quà tặng có giá trị vào khoảng 100 ngàn won (chưa đến 2 triệu đồng) mà thôi.

Kết:

Xét theo khía cạnh xấu, trong những lỗi trên có không ít chi tiết thể hiện sự cẩu thả của ê-kíp làm phim. Tuy nhiên, nhìn theo hướng tích cực hơn thì không thể phủ nhận rằng phim càng nổi, cấp độ "bị xoi mói" càng gia tăng. Đôi khi, những trò "bắt lỗi" của người xem xứ Hàn cũng hơi "kĩ quá"!

Dù sao thì chúng ta vẫn có quyền được mong đợi thưởng thức món ăn "sạch" trên truyền hình. Hy vọng các nhà làm phim xứ Hàn sẽ thận trọng hơn trong những dự án sắp tới của mình.