Drama Hàn một tuần... lặn ngụp rating

Bông Xù, Theo 14:37 03/08/2011

Mưa bão tràn qua Seoul đã cuốn bay luôn các tổ lái ra khỏi đường đua rating.

Tâm điểm tuần qua hoàn toàn không thuộc về các drama đang đến hồi gay cấn mà tất cả sự chú ý đều dồn hết sang sự kiện mưa bão gây ngập lụt đường phố, nhà cửa và hàng ngàn hộ gia đình mất điện ở Seoul. Chính sự cố bất đắc dĩ trên đã khiến đường đua rating tuần rồi trở thành chặng đua ảm đạm nhất năm 2011. Chúng mình hãy cùng thử điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong vòng đua này nhé!


Bão tố khắp "đường đua" Seoul

1. Nhóm "te tua" - HeartstringsCity Hunter

Đã rất nhiều lần, hai cái tên trên được đem lên bàn cân so sánh với nhau, dù cho nội dung và hoàn cảnh "xuất thân" hoàn toàn khác biệt. Khi Heartstrings còn đang "chập chững" những bước đầu tiên, City Hunter đã là thống soái rating giữa tuần. Khi Heartstrings mới bắt đầu tăng tốc thì City Hunter đã thông báo... giải nghệ. Thế nên, "chỉ đến lúc hoạn nạn mới biết đâu là bạn, là thù". 

Heartstrings

"Nhờ" tai nạn ngoài ý muốn mà có không ít khán giả phải lựa chọn đi tránh bão thay vì ở lại sân cổ vũ các tay đua cán đích. Thiếu vắng sự ủng hộ nhiệt tình của các fan, lại thêm mưa gió làm chùn tay lái, đương nhiên ai cũng linh cảm được điều chẳng lành. Để rồi khi bảng thành tích hiện lên, tất cả đều chỉ biết thở dài bởi điểm số không lấy gì làm hay ho cho lắm. Cụ thể là Heartstrings giành mức 5% còn "Thợ Săn Thành Phố" cũng chẵn tròn tuổi... 18, giảm tận 0,8% so với tập trước đó (theo AGB).


Tập cuối cùng của City Hunter

Tuy nhiên, đổi lấy kết quả đáng tiếc là cả hai đều nhận được những lời khen muộn màng (còn hơn không có!) từ khán giả. Bất chấp nỗi thất vọng vì không phá vỡ nổi kỷ lục "huyền thoại" 25% cộng với mớ lùm xùm xung quanh kết thúc, City Hunter được coi là đã thành công rực rỡ cả về mặt rating, doanh thu bản quyền, lẫn "cá kiếm" một lượng fan hùng hậu cho hai tay lái chính: Park Min YoungLee Min Ho



Trong khi đó, Heartstrings tiếp nối kịch bản "cứ tỏ tình là cả gái lẫn... fan đều đổ" khi ra chiêu cho chàng Shin (Jung Yong Hwa) thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Gyu Won (Park Shin Hye). Cảnh kết thúc tập 9 là lời tỏ tình "ngọt hơn mía lùi" của thiên tài ghi-ta mặt lạnh: "Em có muốn biết điều ước của anh là gì không? Đó là em sẽ lại thích anh thêm một lần nữa."

Lời tỏ tình lãng mạn

Ngoài ra, bắt đầu từ tuần này, làng đua công thức 1 trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sẽ lại có thêm một gương mặt mới toe là Protect the Boss, với nhiệm vụ thế chỗ City Hunter. Liệu trận địa phim giữa tuần có biến động theo chiều hướng có lợi cho Heartstrings hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Protect the Boss

2. Nhóm "thoát hiểm" - Warrior Baek Dong Soo với Beautiful Spy

Bắt đầu cuộc chơi từ đầu tuần, điều này đồng nghĩa với việc: Những tổ lái xuất phát sớm đã gặp may mắn. Không bị thời tiết chi phối, các tay đua cứ thế hiên ngang cán đích. Do vậy, có thể nói: Bảng kết quả rating hai tối thứ 2 -3 là hoàn toàn chuẩn xác, phản ánh đúng thực lực các "thí sinh". 


Beautiful Spy

Với sự bổ sung chuyên gia chiến lược đầu tuần trước, đoàn đua "điệp viên" bên KBS chắc mẩm như đã giành vé "lên hạng" khi rating tăng một lèo muốn chóng mặt tới con số 8,3% (theo TNmS). Thế nhưng, đang leo dốc ngon trớn thì xe của đoàn đua bỗng dưng hết... xăng giữa đường. Và thế là rating lại "bon bon" lao ra khỏi rào chắn, may mà còn kịp dừng lại ở mốc 7,6%. 

Han Myung Wol (Han Ye Seul) 

Trích lời một số khán giả ngán ngẩm the dõi thì: "Phim vẫn còn... nhạt lắm". Nàng gián điệp Han Myung Wol (Han Ye Seul) tiếp tục bị "ném đá" tơi tả vì tội chẳng quyến rũ cũng chẳng thông minh như nhà sản xuất đã quảng cáo. Ngôi sao Hallyu Kang Woo (Eric) cũng chịu chung số phận với những phàn nàn dở khóc dở cười, đại loại như: "Người gì mà vừa điêu vừa... kiêu, chắc ngoài đời thật cũng thế!"

Ngôi sao Hallyu Kang Woo (Eric)

Trái hẳn 180 độ là những lời tung hô không ngớt từ khán giả yêu mến dòng phim cổ trang dành cho Warrior Baek Dong Soo. Đội chủ sân SBS đã có những pha bứt phá ngoạn mục để cuối cùng giành áo vàng kết thúc vòng đua đầu tuần với điểm số 16,7% (AGB).   

Warrior Baek Dong Soo

Thiệt thòi duy nhất của đội này là sự kiện tay lái chủ lực Yoo Seung Ho gặp tai nạn ngoài đường đua khiến cho lịch trình chuẩn bị các chặng kế bị gián đoạn. Rất may, cho đến hiện tại, "tiểu So Ji Sub" đã được xuất viện và quay về làm việc bình thường dù các bác sĩ ra khuyến cáo, phải tránh những màn hành động, đua tốc độ cao. Hy vọng, nhờ sự nỗ lực hết mình của cá nhân anh chàng lẫn cả đoàn mà phim sẽ tiếp tục giành thêm những thành tích tốt hơn nữa trong tương lai không xa.

Yoo Seung Ho

3. Nhóm "bất chấp" - Believe in Love, Hooray for Love, Scent of a Woman...

Ngoài đặc tính chung đều là những đội đua gia đình, một loạt những cái tên drama cuối tuần rơi vào nhóm này còn có một lý do nữa là: Đó đều là những tổ lái dày dạn kinh nghiệm và cực... gan lỳ. Bất chấp mưa bão - lúc này cũng không còn "khủng bố" như trước, các tay lái đều về đích an toàn, thậm chí còn giành điểm số cao không kém bình thường. Chẳng hạn như Scent of a Woman đạt kết quả 15,7%, tương đương với thành tích gây choáng váng lúc mới lên sóng tập đầu tiên. 

Scent of a Woman

Bên cạnh đó, tuần qua cũng là tuần "xưng vương" cuối cùng của Believe in Love. Sau hơn nửa năm chinh chiến, đội đua già cỗi bên phía KBS mới "buồn" tuyên bố nghỉ hưu đồng thời "giật" luôn áo vàng chung cuộc làm... kỉ niệm, với thành tích 27,4%. Bắt đầu từ tuần này, Ojakgyo Brothers có sự góp mặt của mỹ nữ UEE (After Shool) sẽ chính thức tiếp sóng.

Believe in Love