Drama Hàn một tuần "gây hoang mang" khán giả

Bông Xù, Theo 11:02 21/06/2011

Minh chứng hùng hồn cho sự thật là những hình ảnh "giật gân" luôn là một con dao hai lưỡi. <img src='/Images/EmoticonOng/36.png'>

Drama đầu tuần: xuất hiện người thừa kế sáng giá cho giải... Mâm xôi vàng

Nếu như phải lựa chọn giải "Mâm xôi vàng" cho bộ phim tệ hại nhất tuần này, không nhiều người thắc mắc tại sao ứng cử viên sáng giá nhất lại là Miss Ripley (MBC). Bắt đầu lên sóng từ ngày 30/5 với rating khá tốt 13,2% và tiếp tục tăng đều đặn sau đó, những tưởng sau Sungkyunkwan Scandal, đây sẽ là thành công tiếp theo của mỹ nam "đẹp như hoa" Micky Yoochun. Tuy nhiên, bảng điểm trên sàn rating công bố sau mỗi tập chiếu ngày càng làm cho người hâm mộ "lạnh gáy". Cụ thể là sau khi giảm nhẹ 0,6 điểm ở phiên tuần trước, tập chiếu hôm 13/6 tiếp tục thiết lập kỉ lục thủng đáy rating mới khi để mất luôn 1,6%. Nguyên nhân nào đã làm nên nông nỗi này?





Lý do lù lù đập vào mắt người xem ở tập 5 chính là cảnh "nóng" gây tranh cãi của Jang Mi Ri (Lee Da Hae) và giám đốc Jang Myung Hoon (Kim Seung Woo). Theo lời "biện hộ" từ phía đoàn làm phim thì đây là một cảnh giường chiếu nhẹ nhàng và lãng mạn. Thế nhưng lời nhận định trên đã sớm "phản chủ" khi minh chứng rành rành là biểu đồ rating tuột dốc không phanh sau cảnh quay "lãng mạn và rất nghệ thuật" ấy. Phần lớn khán giả khi được hỏi đều tỏ vẻ thất vọng trước tình huống quá đột ngột và cách xây dựng nữ nhân vật chính thiếu sức thuyết phục. Thêm vào đó, đủ mọi thể loại phản hồi giận dữ gửi tới tấp đến nhà đài khi không ít người cho rằng mình bị "ăn quả lừa" xem phải phim 15+. 


Nguyên nhân phản cảm đối với người xem

Rất may là thiên hạ chỉ "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Một kết thúc có hậu và may mắn là cuối cùng phim cũng cán đích ở mức rating 12,7% tức là "chỉ" còn giảm 1% so với tuần gần nhất. Đó là nhờ sự xuất hiện của những cảnh quay "chạy án" hết sức long lanh giữa cặp "đôi lứa xứng đôi" Lee Da Hae - Park Yoochun. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nụ cười đầy ma lực của chàng hoàng tử hào hoa đến từ nhóm JYJ, khiến cho các quý bà quý cô nội trợ "dại trai" (đối tượng chính xem phim) mê mẩn mà chấp nhận bỏ qua. Hy vọng rằng pha "hú vía" này sẽ là bài học đắt giá cho biên kịch của Miss Ripley khi cố tình đưa vào những tình tiết nhạy cảm nói trên.







Trong khi đó, vẫn tiếp tục vững ngôi vị số 1 là Baby-faced Beauty (KBS2) với tỷ suất khán giả theo dõi là 15,8%. Bộ phim tiếp tục "bỏ túi" một lượng khán giả kha khá nhờ kịch bản chặt chẽ, hấp dẫn cũng như diễn xuất siêu dễ thương của cô nàng "kẹo ngọt" Jang Nara. Thành công của bộ phim cũng là bằng chứng thuyết phục cho thấy, không phải cứ càng nhiều "sao bự" thì càng "sáng". Không nói đâu xa, chính bộ phim đang đứng bét bảng - Lie to me - là ví dụ chân thực nhất khi tỷ suất bạn xem truyền hình tiếp tục giảm dần đều xuống còn 9,4% (theo AGB). Trước nguy cơ tiệm cận về "mo" khi kết thúc, phía nhà đài đã liên tục hứa hẹn sẽ phát triển kịch bản. Nhưng có vẻ mọi chuyện là lời cam đoan ở... một bộ phim khác trong tương lai.


Baby-faced Beauty


Thái tử phi Yoon Eun Hye trong "Lie to Me"

Drama giữa tuần : chữ tài đi với chữ tai một vần.

Cạnh tranh với vị trí gây ồn ào nhất tuần cùng Miss Ripley chắc chắn chỉ có thể là City Hunter (SBS). Bộ phim đang sở hữu giải "drama... lắm chiêu nhất" này đã khiến người xem liên tục phải "mắt chữ O mồm chữ A" trước mức độ "nổi tiếng" trên mọi phương diện của mình. Phải kể đến là sự "ỡm ờ" của nhà sản xuất khi liên tục tiết lộ nửa vời những tình tiết mới. Hết "nụ hôn sofa" bất thành của cặp đôi cao dán cho đến hình ảnh đầy máu me do trúng đạn từ trong mộng của chàng tiến sĩ nhà Xanh, đã khiến các fan hâm mộ không khỏi thót tim vì sợ. 



Không dừng lại ở mặt nội dung, City Hunter lại tiếp tục "gây hoang mang" trên bảng kết quả rating. Theo số liệu thống kê của TNS Media Research, tỷ suất khán giả xem City Hunter đạt 13,6%, vượt qua đối thủ "không đội trời chung" (13,1%) ở buổi phát sóng tối 15/6. Trong khi đó, AGB Nielsen Media Research lại cho một kết quả "chẳng liên quan" với mức rating lần lượt là: The Greatest Love 17,8%, City Hunter 13,7% và Romance Town 9,7%. 


Có vẻ như TNS đã có một sai lầm nho nhỏ. Tuy nhiên họ đã kịp "chữa cháy" khi kết quả ngày chiếu hôm sau có sự đồng nhất với AGB. Theo đó, The Greatest Love tiếp tục dẫn đầu ở tuần thứ tư liên tiếp với mức rating 17,9%, theo sau "xa tít mù khơi" vẫn là "Thợ săn thành phố" đạt mức 13,8%. Romance Town chạm vạch 10,1%, tạm thoát khỏi mốc rating 1 chữ số. 

Drama cuối tuần: tuần của những kỉ lục

"Nói trước bước không qua" có lẽ là câu nói đúng nhất cho trường hợp của vô địch rating cuối tuần trước -  Believe In Love (KBS2). Ngay trước thềm kỉ niệm "sinh nhật" 50, cựu chiến binh lão thành này đã phải "ngậm trái đắng" khi giật luôn giải thưởng ngoài trông đợi là "drama có tốc độ giảm rating khủng nhất". Rất may là ngay ở tập chiếu mới nhất, rating của phim đã quay lên mức 25,6%, tạm thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của vị trí á quân với cách biệt tạm thời 2,5%.


Believe in Love

New Tales of Gisaeng

So ra, ngôi hậu của New Tales of Gisaeng (SBS) là đáng ngưỡng mộ hơn cả. Bộ phim tiếp tục "leo thang" trong lòng người hâm mộ với tỷ suất theo dõi đạt 23,1%, phá vỡ kỷ lục của chính mình. Với kết quả này, New Tales of Gisaeng hoàn toàn có quyền mơ về một thành tích cao hơn trong tương lai gần. Để "ăn mừng" thành công cũng như kết thúc một cách trọn vẹn hơn, bộ drama này sẽ được kéo dài thêm hai tập nữa, tức là kết thúc ở tập 52 thay vì 50 như ban đầu.


All That Glitters

Trong khi đó, All That Glitters của đài MBC vẫn tại vị ở ngôi thứ 3 với 21,3% đạt được, bất chấp scandal các diễn viên cực lực phản đối việc kéo dài thêm 4 tập. Hai drama còn lại là Can you hear my heart (MBC) và King Gwanggaeto the Great (KBS1) đều giảm rating nhẹ so với tuần trước.