Drama Hàn: Chứng kiến sự ra đi mà người xem không-buồn-tiếc!

Bông Xù, Theo 16:05 14/09/2011

Bởi rõ ràng, đó là những kết thúc mà ai-ai-cũng-biết.

1. "Happy ending" y chang dự đoán của khán giả: Scent of a Woman vs Beautiful Spy

Có một quy luật "bất thành văn" trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi, đó là: Thường những bộ phim... dở sẽ có nhiều dự đoán rất... bi kịch nhằm "tung hỏa mù" phút chót. Và Beautiful Spy cũng không phải ngoại lệ




Beautiful Spy

Mở màn tập 17 là cảnh Kang Woo (Eric) gục ngã do đỡ đạn thay cho cô người yêu "lắm chiêu" Myung Wol (Han Ye Seul). Rất nhanh chóng, anh chàng được đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Được cái là biên kịch của phim cũng không đến nỗi "máu lạnh" nên vẫn để chàng ta... sống nhăn. Cũng bắt đầu từ đây, cả một quá trình giằng co đủ thể loại đã diễn ra cực gay cấn, giữa cái gọi là "tình riêng" và "việc chung".


Nếu tóm gọn lại, chúng ta sẽ có một kịch bản ngắn sau: "Nàng vì nghĩa quên thân bỏ đi, chàng vì tình si lặn lội đi tìm. Họ gặp nhau, an ủi và hứa hẹn về một tương lai... tối hơn cả cái tiền đồ của chị Dậu. Rồi nàng không muốn liên lụy đến chàng nên lại tiếp tục... ra đi, còn mình chàng ở lại...". Một mô típ cực-kỳ-đặc-trưng đến nhàm chán của phim tình cảm Hàn!

Eric và Han Ye Seul

Nội dung cũ và không có đột phá, chả trách tại sao rating Beautiful Spy cứ "chơi vơi" cuối chân... bảng xếp hạng. Theo số liệu thống kê của AGB, tỷ suất bạn xem đài hai tập cuối chỉ lần lượt đạt mức 6,4% và 5,2%. Bình luận về kết quả "miễn thắc mắc" này, có khán giả vui vẻ cho biết: "Xem cũng... vui mà. Nửa hài nửa bi. Giống như món cơm rang thập cẩm ấy. Mỗi tội là... hơi quá lửa."


Có lẽ điều đọng lại sau cùng với khán giả trung thành của phim chỉ là vụ lùm xùm tốn bao giấy mực của cánh báo chí cũng như cảnh cưới... siêu đẹp của EricHan Ye Seul. Hiện nhà đài đang rất kỳ vọng rằng, tập đoàn "cảnh sát biển" Poseidon do hai mỹ nam nhà SM cầm quân sẽ vực lại tình trạng ế ẩm nói trên.



Trái với Beautiful Spy, phiên bản Chuyện tình Harvard thứ hai - Scent of a Woman của đài SBS lại được người xem săn đón nhiệt tình. Cũng như "người tiền nhiệm" Lee Soo In (Kim Tae Hee), có rất nhiều khán giả đã gửi tin nhắn yêu cầu hãy cứu sống bệnh nhân Yeon Jae (Kim Sun Ah). Và biên kịch đã không phụ lòng mong mỏi của người xem. Tuy Yeon Jae không khỏi bệnh thần kỳ (đến phi lý!) như vai diễn của kiều nữ Kim Tae Hee, nhưng cái cách kết thúc của Scent of a Woman lại được đánh giá là "không chê vào đâu được".

Scent of a Woman

Ở tập 16, mẹ của Yeon Jae cuối cùng cũng chấp nhận tái hôn một cách hạnh phúc. Đúng khoảng thời gian này, Yeon Jae quay lại công ty và ngất xỉu trong buổi ăn mừng dự án thành công cùng đồng nghiệp. Trước tình trạng này, bác sĩ đành thử nghiệm phương pháp điều trị mới để cứu sống cô. Tuy nhiên, không ai có thể nói trước điều gì vì cách thức này khá mạo hiểm.



Kết phim là cảnh tình cảm lãng mạn của Yeon JaeJi Wook (Lee Dong Wook). Cô dựa vào vai anh và cảm nhận hạnh phúc, dù ngắn ngủi, nhưng là sự thật hiện hữu chứ không phải giấc mơ. Lời độc thoại nội tâm của Yeon Jae cất lên: "Tôi không thể biết mình còn được trao cho bao thời gian. Có thể là vài ngày, vài tháng hay vài năm... tất cả đều không quan trọng nữa. Chỉ cần mỗi ngày sống như hiện tại, từng giây từng phút tôi không hề thấy hối tiếc."


Yeon Jae (Kim Sun Ah) và Ji Wook (Lee Dong Wook)

Có thể nói, dù trào lưu ung thư qua lâu rồi nhưng biên kịch phim đã rất khéo léo "remix" chút hương vị ngọt ngào cho "đứa con tinh thần". Đó là niềm yêu đời và sự lạc quan về một tương lai tốt đẹp. Thông qua nhân vật Yeon Jae, khán giả sẽ cảm thấy trân trọng và yêu quý cuộc sống hơn, cũng như giữ được niềm tin đối mặt với nghịch cảnh.


Đây cũng chính là lý do giải thích tại sao, một bộ phim "cổ" như Scent of a Woman vẫn có thể giữ chân người xem ngồi lại trước máy thu hình. Theo kết quả công bố của TNmS, rating hai tập 15 - 16 của phim lần lượt đạt con số rất đáng ngưỡng mộ: 15,7 - 14,1%. Chỉ không rõ, sau thành công vượt xa dự đoán này, các nhà đài có thi nhau "làm mới" hàng loạt các dự án xưa cũ hay không?




2. Vẫn giữ vững "phong độ": Protect the Boss, Can't Lose, Ojakgyo Brothers...

Bên cạnh hai lời chia tay "cuộc chơi" nói trên, về cơ bản, đường đua rating tuần qua không có nhiều biến động. Chẳng hạn như Can't Lose với tiêu chí... giảm dần đều.

Choi Ji Woo và Yoon Sang Hyun

Tuy nội dung phim ở mức tương đối khá, phản ánh chân thực cuộc sống nhưng xét về mặt rating, nó hoàn toàn là một tác phẩm thất bại. Với kết quả quẩn quanh mốc 6%, Can't Lose được xem là "bản sao chính hãng" của Heartstrings. Kể cả lời hứa hẹn về một vai diễn đột phá, thoát khỏi hình bóng ủ rũ, sầu lệ thường thấy của "nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo cũng chẳng thu hút người xem như mong đợi.

Điều đáng tiếc nhất là "thành tích" không hay ho này lại đến với đoàn phim đúng lúc nội dung bắt đầu đi vào giai đoạn gay cấn: Eun Jae (Choi Ji Woo)Hyung Woo (Yoon Sang Hyun) dắt nhau ra tòa.

Can't Lose

Trong cuộc tranh luận nảy lửa lúc sắp ra "điều trần", Hyung Woo đã hiểu lầm ý của cô vợ "quậy phá". Từ chỗ "em không biết yêu đúng cách", chàng luật sư đã nghe thành: "em... chưa bao giờ yêu anh thật lòng". Với sự giận dữ xen lẫn cay đắng, Hyung Woo đập bàn và quyết định để tòa án phân xử, bỏ ngoài tai mọi lời thanh minh của Eun Jae.




Ngược hoàn toàn cả về độ gay cấn lẫn... bi kịch, Protect the Boss của đài SBS được xem là "cứu cánh" cho những ai cần một bộ phim giải trí đúng nghĩa. Ở hai tập lên sóng tuần qua, ngoài những màn "rượt đuổi" tay tư hài hước giữa bộ tứ Wang Ji Hye - Jaejoong - Choi Kang Hee - Ji Sung, bố của "ông chủ hư hỏng" đã cho phép cô thư ký "tài ba" hẹn hò cùng con trai mình.


Cô thư ký "giỏi võ"...

Tất nhiên, mọi chuyện xảy ra không phải là không có ràng buộc, kèm theo đó là điều kiện cô phải giúp anh nhận lời thừa kế công ty. Chưa kể, bản thân cô cũng cần "nâng cao tay nghề" thay vì giỏi mỗi môn... võ như hiện tại.

...Choi Kang Hee

Tuy rating không còn chót vót đỉnh cao như thời kỳ bắt đầu lên sóng nhưng hy vọng, nhờ bước ngoặt này, phim sẽ cướp được "ngai vàng" khỏi tay The Princess’s Man (KBS). Hiện tại, Protect the Boss vẫn đang khá nhàn nhã với mức rating ổn định 14,8% (tập 12 - theo AGB).


Protect the Boss

Ngoài hai tên tuổi giữa tuần nói trên, những gương mặt cuối tuần cũng "cá kiếm" kha khá với đề tài gia đình quen thuộc. Nổi lên như một hiện tượng thay thế Believe in Love, Ojakgyo Brothers (KBS) càng lúc càng chứng tỏ sự thu hút vượt trội. Đương nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong dàn diễn viên chính là "cô tiên quốc dân" UEE. Sắp tới, với "mồi nhử" là nụ hôn lãng mạn giữa cô nàng và anh chàng Joo Won, rating phim hẳn sẽ còn tăng đều đều.

Ojakgyo Brothers

Bắt đầu từ tuần này, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ có cơ hội "đổi gió" khi chàng tân binh Live in Style (SBS) được chọn lên sóng thay thế Scent of Woman. Và đáng tiếc nhất là do không đủ thời gian chuẩn bị nên dự án phim đầu tuần của đài KBS - Poseidon - sẽ lùi lịch chiếu ra mắt sang tuần sau, 19/9.