Drama Hàn 2009: có tiền chưa chắc mua được "tiên"

TGĐA, Theo 08:29 25/01/2010

Không phải chỉ cần bỏ ra nhiều tiền sản xuất phim mà sẽ thu lại được thành công đâu nhé. Cùng điểm lại một năm 2009 đầy "bom tấn" của drama Hàn thì chúng ta sẽ rõ thôi. <img src='/Images/EmoticonOng/36.png'>

Không thể phủ nhận, năm 2009 là năm những tác phẩm nặng đô "dội bom" xuống làng giải trí, khiến khán giả “tơi bời” trong sự thưởng thức, cho dù những tấn bom này quả thật không phải lúc nào cũng nặng ký như số tiền mà nhà sản xuất đã bỏ ra. Thế nhưng với những gì màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đạt được trong năm Trâu vàng thì tiền bạc, sự nổi tiếng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thành công cho tác phẩm.

Sao Hallyu và dòng thác tiền cho chế tác

Năm qua, sự trở lại đồng loạt của những “ông tổ Hallyu” với những cái tên như Song Seung Hun, So Ji Sub, Park Yong Ha, Lee Byung Hun… đã khiến khán giả trong và ngoài Hàn Quốc điên đảo. Trong khoảng 10 năm đổ lại, năm 2009 là năm sôi động nhất, với sự nâng cấp liên tục về nội dung của phim màn ảnh nhỏ.


Bộ phim Phía đông vườn địa đàng.

Mở màn từ đầu năm 2009 với “hiệu ứng Song Seung Hun”, bộ phim Phía đông vườn địa đàng liên tục duy trì mức khán giả trên 30%, mang về cho Song Seung Hun giải thưởng lớn của đài MBC đồng thời tạo nên những dòng sông nước mắt ở rất nhiều quốc gia châu Á. Mức kinh phí dự kiến ban đầu là 25 tỷ won, nhưng sau do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả lý do cần giảm chi phí để tránh xì xầm của khán giả, nhà sản xuất đã cắt giảm rất nhiều hạng mục với hy vọng bộ phim vẫn được hoành tráng nhưng phải tiết kiệm hơn. Để giúp đơn vị chế tác, cũng để tránh lời ra tiếng vào mà cả dàn sao lớn, mở màn từ Song Seung Hun đã hạ thấp thù lao của mình, giúp tổng kinh phí sau cùng dừng ở mức 18 tỷ (khoảng 16 triệu USD).

Tác phẩm cổ trang hoành tráng của đài KBS là Thái hậu Thiên thu, với sự tham gia của Chae Si Ra, Kim Suk Hun… được khẳng định có 70% thành công là nhờ tiền bạc. Riêng bộ áo giáp chế tác cho Chae Si Ra đã có giá 10 triệu won (gần 10 ngàn USD) thì con số 20 tỷ won cho tổng kinh phí sản xuất cũng không đáng phải ngạc nhiên. Còn tỷ suất bạn xem đài duy trì khá tốt ở mức 20% cũng trở nên dễ hiểu vì ngoài theo dõi nội dung hấp dẫn, khán giả đến với Thái hậu Thiên thu nhờ những đại cảnh hoàng tráng, trang phục lộng lẫy cùng sự sắp xếp bối cảnh thật sự bất ngờ.


Cain &Abel.

Một bộ phim nữa quy tụ dàn diễn viên ngôi sao là Cain &Abel của đài SBS. Với kinh phí chế tác 7.5 tỷ, Cain &Abel không phải là phim có số vốn đầu tư quá lớn cho dù không nhỏ, nổi bật với những nét độc đáo riêng ở phần ngoại cảnh thực hiện công phu tận vùng sa mạc Trung Quốc. Sự trở lại lần đầu của So Ji Sub, kể từ sau khi xuất ngũ đã giúp Cain &Abel rất được lưu tâm.


Nữ hoàng Seon Deok.

MBC không bao giờ chịu kém cạnh ai, nhiều người đã nói như thế khi năm 2009 đài này lại đầu tư mạnh tay cho Nữ hoàng Seon Deok. Sự thật số vốn 25 tỷ won để chế tác bộ phim này ngay từ đầu đã là một lợi thế. Do đó đoàn phim đã có đủ tài chính để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật mà không phải giật giấu vá vai. Ngoài ra, diễn xuất quá hay của Go Hyun Jung, Lee Yo WonKim Nam Kil, cùng những câu chuyện lôi cuốn, phức tạp đến mức hầu như phim nào đối đầu với Nữ hoàng Seon Deok cũng đều thất bại, giúp tác phẩm thắng chung cuộc với tỷ suất ổn định là 40%. Điều này một lần nữa chứng tỏ, tiền bạc và cái đầu thông minh, hay nói một cách khác là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã làm nên chiến thắng vẻ vang cho đài MBC uy tín.


IRIS.

Năm  2009, nói đến Ngôi sao và tiền bạc để sản xuất phim mà bỏ qua IRIS của đài KBS thì thật thiếu xót. Thu hút trên 30% lượng khán giả, IRIS là bức tranh hoàn hảo đến ngoạn mục, với những màn đấu súng, đua xe, cháy nổ kinh hoàng hơn cả phim điện ảnh, mang lại sự thỏa mãn và thán phục cho tất cả người xem. Ngốn đến 20 tỷ tiền chế tác, với những cuộc thám hiểm tận Hungary và Nhật Bản..., cộng thêm sự xuất hiện của một dàn sao bự như Lee Byung Hun, Kim Tae Hee, Kim Sung Woo, Kim So Yeon, Jung Joon Ho… thì phải khẳng định, nếu không có tiền, IRIS đã không thể thành công như vậy.

Có tiền mua tiên không nổi

Làm phim phải có tiền, đó là chân lý nhưng với những gì màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thể hiện trong năm qua, khái niệm tiền bạc gắn với thành công là điều cần xem xét lại.

Câu chuyện đàn ông

Kể từ Chuyện tình mùa đông, sau đó là triền miên những năm ghi danh ở Nhật, hầu như Park Yong Ha không thất bại trước bất cứ việc gì. Nào là ra album liên tục, xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản, làm khách mời đặc biệt…, Park Yong Ha trở thành tên tuổi điển hình cho làn sóng Hàn Đông du mỹ mãn thành công. Năm 2007, trở lại với On air (Chuyện hậu trường) của đài SBS, sự kết hợp tinh tế đầy nam tính của Park Yong Ha bên cạnh Kim Ha Neul Song Yoon Ah giúp mọi người tin rằng anh đóng phim nào cũng hay... Thật bất ngờ khi Câu chuyện đàn ông lại thất bại, cho dù bộ phim có cả Park Yong Ha và 6 tỷ tiền chế tác. Park Yong Ha im lặng, khán giả cũng im lặng để bộ phim lặng lẽ trôi vào dĩ vãng.


Ja Kyung Go.

Một trường hợp nữa trong năm 2009, dù có tiền nhưng cũng không thể thành "tiên" là phim cổ trang Ja Kyung Go của đài SBS. Các diễn viên của phim đã nhận vai trong một dự án truyền hình 10 tỷ won nhưng kết quả thật thảm hại vì khán giả la ó, phản đối, hầu như chẳng mấy ai chuyển kênh để ủng hộ đội nhà. Một lý do được mang ra để biện minh cho Ja Kyung Go hay Câu chuyện đàn ông, là vì hai phim này va phải hai tảng đá bự BOF Nữ hoàng Seon Deok nên nếu tỷ suất nhích trên 8% mới là chuyện lạ.


Dù ghét cũng thêm lần nữa.

Xét trên mặt tích cực, đây cũng có thể xem là hạn chế, là “vận xui” của những bộ phim có tiền nhưng không hấp dẫn. Tuy vậy, xét ở mặt khác, ta nên nhìn vào những cuộc ăn chia công bằng, dù cũng đụng độ với bom tấn, chỉ có tỷ suất trên 10% nhưng Dù ghét cũng thêm lần nữa, You are Beautiful… vẫn được người xem công nhận, vẫn tạo cơn sốt, được chờ đợi cho dù tiền bạc hay quy mô chế tác đều thua kém những bộ phim có kinh phí thuộc loại “hàng khủng” trên đây.


You are Beautiful.

Năm 2009 đã qua và chuẩn bị vào một mùa phim rộn ràng nữa của làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2010, tiêu chí sáng tác vẫn rất đa dạng còn phương hướng sản xuất vẫn là “đắt sắt ra miếng” để nhằm đẩy mạnh hơn nữa làn sóng Hallyu.