Drama âm nhạc đại chiến màn ảnh nhỏ xứ Hàn

Rosa Ng., Theo 00:00 03/02/2012

Hai bộ phim đang gây sốt trong cùng một khung giờ chiếu ấy là: "Dream High 2" và "Shut Up: Flower Boy Band".

Không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng của Kpop đang ngày càng được nhân rộng và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Nắm bắt được “xu thế thời đại” này, các nhà làm phim xứ kim chi cũng đua nhau sản xuất phim âm nhạc.

Tuy chỉ mới mở đầu năm "đại họa" 2012 nhưng màn ảnh nhỏ xứ Hàn đã được chứng kiến cuộc chiến giữa 2 "bom tấn" Dream High 2Shut Up: Flower Boy Band. Hơn thế nữa, vì có quá nhiều điểm tương đồng như: cùng khai thác một đề tài, "ra quân" cùng thời điểm, cùng được trình chiếu vào giữa tuần và còn cùng là sản phẩm “ăn theo” nên màn đại chiến giữa hai “con cưng” của KBS và tvN này càng thêm gay cấn, kịch tính. Liệu dự án nào sẽ về đích trong chiến thắng? Hãy cùng chúng tớ thử “chấm điểm” cả hai xem sao nhé!





1. Nội dung tác phẩm: Dream High 2 - Shut Up: Flower Boy Band: 1 – 1

Cả Dream High 2 lẫn Shut Up: Flower Boy Band đều khai thác câu chuyện ước mơ của những người trẻ đam mê âm nhạc. Dự án của KBS chủ yếu xoay quanh cuộc chiến không cân sức giữa hai nhóm học sinh mà chúng tớ thường gọi là "phe thần tượng" và "phe thường dân" của trường nghệ thuật nổi tiếng Kirin. Xen lẫn vào đó, bộ phim còn miêu tả đời sống cùng quá trình tập luyện gian khổ mà những ngôi sao thần tượng phải trải qua.







Trong khi đó, dự án của tvN lại tập trung khắc họa sự khác biệt cũng như khoảng cách giữa hai nhóm học sinh giàu và nghèo tại một trường trung học. Cùng có tài năng và niềm đam mê âm nhạc nhưng những chênh lệch về hoàn cảnh đã khiến cả hai nhóm liên tục đụng độ nhau.





Căn trái

Nhìn chung, nội dung cả hai tác phẩm đều có những nét đặc sắc riêng. Tin chắc rằng, nếu khai thác đúng cách thì hai câu chuyện học đường này đều có khả năng thu hút được khán giả.

2. “Binh đoàn” ngôi sao: Dream High 2 - Shut Up: Flower Boy Band: 1 – 0

Tuy quyết định “thay máu” toàn bộ (ngoại trừ Park Jin Young) nhưng Dream High 2 vẫn tiếp tục chiêu mộ đông đảo ngôi sao tham gia bộ phim. Một số cái tên quen thuộc có thể kể đến như: Jin Woon (2AM), Kang So Ra, Ji Yeon (T-ara), Hyorin (Sistar), Kahi (After School), Yoo So Young… Ngoài ra, những “công thần” của phần 1 như Kim Soo Hyun, IU… cũng “góp vui” với tư cách khách mời. Chưa xem phim nhưng chỉ cần nhìn vào “bầu trời đầy sao” thế này thôi thì cũng đủ thấy hấp dẫn rồi các bạn nhỉ?





Khác hẳn với tiêu chí “chuộng idol” của Dream High 2, Shut Up: Flower Boy Band là mảnh đất tung hoành của những “lính mới tò te”. Bằng chứng là ngoài anh chàng L của Infinite, Sung Joon – người đã tạo được chút ít tiếng tăm qua tác phẩm Lie To Me, Jung Eui Chul - “kẻ phá đám” trong Boys Over Flowers và khách mời Lee Min Ki thì hầu như những gương mặt còn lại đều lạ hoắc đối với khán giả. Những cái tên mới toanh này liệu có làm ăn “ra ngô, ra khoai” gì không, chúng ta cần phải theo dõi bộ phim mới có thể kiểm chứng được.







3. Lực lượng fan có sẵn: Dream High 2 - Shut Up: Flower Boy Band: 1 – 1

Có một điểm chung thú vị giữa Dream High 2Shut Up: Flower Boy Band là cả hai đều là sản phẩm “ăn theo” của những tác phẩm đình đám trước đó. Nếu Dream High 2 được thực hiện nhờ thành công ngoài mong đợi của Dream High 1 thì Shut Up: Flower Boy Band đích thị là “đàn em” của Flower Boys of the Ramen Shop. Điều này đã giúp cho 2 drama âm nhạc “câu” được một lực lượng fan kha khá từ lúc chưa chính thức lên sóng.





4. Hậu thuẫn từ phía nhà đài: Dream High 2 - Shut Up: Flower Boy Band: 1 – 0

Mặc dù Dream High 2Shut Up: Flower Boy Band đều được nhà đài ra sức tuyên truyền nhưng với lợi thế được trình chiếu trên đài truyền hình phổ biến nên “con cưng” của “ông lớn” KBS vẫn nhỉnh hơn đối thủ một chút. Trong khi đó, vì phát sóng trên đài truyền hình cáp nên “gà nhà” tvN đành chịu mất đi một lượng người xem đáng kể.









Kết quả chung cuộc: Dream High 2 - Shut Up: Flower Boy Band: 4 – 2

Với kết quả trên, rõ ràng Dream High 2 chính là dự án chiếm được thế thượng phong. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Shut Up: Flower Boy Band đã hoàn toàn thua cuộc. Màn đại chiến của cả hai chỉ mới bắt đầu. "Đường dài mới biết sức ngựa", chuyện thắng thua có lẽ còn cần một thời gian nữa mới có thể xác định được.